Nghi phạm khủng bố New York tỏ ra vui sướng, không hề hối hận

Chân dung nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov. Ảnh: AP
Chân dung nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov. Ảnh: AP
TPO - Nằm trên giường bệnh, nghi phạm Sayfullo Habibullaevic Saipov khoe khoang về vụ tấn công chiều 31/10. Tên này thể hiện sự vui sướng và không hề tỏ ra hối hận dù đã khiến gần 20 người thương vong.

Sayfullo Habibullaevic Saipov (29 tuổi, người Uzbekistan) là nghi phạm chính trong vụ tấn công lao xe khiến 8 người thiệt mạng, 11 người bị thương chiều 31/10 tại New York (Mỹ).

Vào khoảng 15h, Saipov lái một chiếc xe bán tải lao về phía đường dành riêng cho xe đạp ở phố Houston. Không dừng lại ở đó, tên này tiếp tục lái xe lao về phía trước và đâm trúng một chiếc xe buýt chở học sinh ở đường Chambers. Saipov nhảy khỏi xe và hét lớn “Allahu Akbar” (“Thánh Allah vĩ đại”). Trên tay tên này cầm hai khẩu súng giả. Saipov bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện.

Tiết lộ trên CBS News, một nguồn tin cho biết: dù nằm trên giường bệnh, Saipov vẫn không ngừng khoe khoang về vụ tấn công kinh hoàng trước đó.

Tên này không hề tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi, trái lại, còn khá vui sướng với những gì mình đã làm.

CBS News cho biết cơ quan điều tra đã tìm thấy 10 đến 15 mẩu thư viết bằng tiếng Ả Rập, chứa những thông điệp thể hiện sự trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Một số con dao cùng hai chiếc điện thoại cũng được tìm thấy tại hiện trường.

Trong đó có một chiếc điện thoại chứa khoảng 90 video tuyên truyền của IS. Các video này cho thấy cảnh chiến binh IS bắn chết, chặt đầu con tin, cũng như hướng dẫn cách chế tạo thiết bị nổ.

Hôm qua, 1/11, Saipov xuất hiện tại tòa án New York với xe lăn. Tay và chân đều bị còng.

Nghi phạm 29 tuổi bị buộc tội hỗ trợ về vật chất cho tổ chức khủng bố, có hành vi bạo lực và phá hủy phương tiện giao thông. Chi tiết về các cáo buộc được liệt kê trong một đơn tố cáo hình sự được đệ trình cùng ngày bởi các luật sư tại tòa án quận nam New York.

Các công tố viên cho biết Saipov lên kế hoạch tấn công đúng ngày lễ Halloween vì biết rằng ngày hôm đó có nhiều người xuống đường.

Saipov được cho là đã bị ảnh hưởng với những video giết chóc của IS và xây dựng kế hoạch hành động từ gần một năm trước.

Tên này thậm chí từng thuê xe bán tải vào ngày 22/10 để tập luyện trước.

Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất tại New York kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Theo Theo CBS News, The Guardian
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.