Nghi phạm cuối trong vụ truy sát nhân viên bến xe Vinh sa lưới

ang vật vụ án thu được trong người và tại nhà ở của Thủy. Ảnh: Phương Linh.
ang vật vụ án thu được trong người và tại nhà ở của Thủy. Ảnh: Phương Linh.
Nửa tháng bỏ trốn sau khi cùng "bà chị" mang đao kiếm gây náo loạn bến xe, Tín bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt.

Sáng nay, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận Nguyễn Hữu Tín (28 tuổi), nghi can cuối cùng trong vụ "côn đồ đổ quân múa đao" gây náo loạn tại bến xe Vinh, đã bị bắt. "Tín trốn tại ngôi nhà ở huyện Diễn Châu", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24/6, Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi) ngồi sau xe máy của chồng là Trương Thành Lưu (29 tuổi) đi vào khu vực bến xe Vinh. Lúc ra, do không trả phí 4.000 đồng, đôi vợ chồng bị một nam nhân viên an ninh nhắc nhở. Chị Chu Thị Hà Giang và Nguyễn Thị Nga là nhân viên thu phí thấy vậy nói vọng ra: "Có 4.000 đồng không nạp còn nói gì nữa".

Cho rằng bị xem thường, Thủy nhảy khỏi xe, rút gậy 3 khúc mang trong người xông tới vụt túi bụi vào chị Giang, Nga. Sau câu nói "đợi bọn tao 5 phút", Thủy nhảy lên xe của chồng rời đi.

15 phút sau, Thủy kéo đệ tử gồm Nguyễn Hữu Trí (20 tuổi), Đàm Anh Tuấn (21 tuổi) và Nguyễn Hữu Tín (28 tuổi) lăm lăm mã tấu, dao kiếm "đổ quân" vào bến xe khiến cả chục cán bộ nhân viên chạy tán loạn.

Thủy bị bắt khi đang trốn trong khách sạn ở thành phố Vinh. Một ngày sau, chồng Thủy cùng Trí, Tuấn bị bắt và đầu thú.

Riêng Tín bỏ trốn biệt tăm, bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã đặc biệt. Lần theo đường chạy trốn của Tín, cảnh sát cho biết sau khi gây án hắn ra Hà Nội, lang thang một số tỉnh thành trước khi quay về huyện Diễn Châu.

Hiện 5 nghi can trong vụ án đều bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG