Ngày vàng cảm xúc của điền kinh Việt Nam

Tú Chinh đánh bại 2 VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines để bảo vệ thành công danh hiệu nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á ở cự ly 100m nữ ảnh: H.M
Tú Chinh đánh bại 2 VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines để bảo vệ thành công danh hiệu nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á ở cự ly 100m nữ ảnh: H.M
TP - Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có ngày thi đấu thăng hoa và cảm xúc, mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm 7 huy chương Vàng ở SEA Games 30. Cơn mưa vàng của điền kinh đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 65 HCV.

Bầu không khí trên sân vận động trung tâm ở New Clark City hôm qua vô cùng náo nhiệt bởi cuộc tranh đua quyết liệt ở nhiều nội dung thi đấu của bộ môn thể thao nữ hoàng - điền kinh. Và hòa vào bầu không khí hân hoan ấy, tôi cảm thấy bồi hồi, xúc động và không kém phần tự hào khi nghe Quốc ca Việt Nam nhiều lần vang lên, giữa một “rừng người” vây quanh đến từ các nước bạn.

Mỗi lần Quốc ca Việt Nam vang lên, phóng viên Juget Kernail Singh của tờ New Straits Times ngồi bên cạnh tôi đều quay sang cười rạng rỡ, liên tục nói lời chúc mừng và không quên đùa rằng “One more time (Lại nữa à)”. Nhà báo người Malaysia lão làng có kinh nghiệm làm việc 30 năm ở tờ báo nổi tiếng này cũng dành lời khen cho các các vận động viên tài năng của Việt Nam: “Các bạn Việt Nam thật giỏi. Các bạn chạy rất nhanh”.

Hôm qua là ngày thi đấu thành công nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam kể từ khi bước vào giải khi các chân chạy liên tiếp “gặt vàng”. Nhưng ẩn giấu sau mỗi huy chương này là câu chuyện về bản lĩnh, sự hy sinh, nghị lực vượt khó... của mỗi VĐV để mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Tấm huy chương về sự kiên cường, bản lĩnh nên trao cho “Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” Lê Tú Chinh. Cô đã vượt qua áp lưc đè nặng để bảo vệ tấm HCV nội dung 100m, trước hai đối thủ nhập tịch đến từ nước chủ nhà Philippines Kristina Knott và Zion Corrales Nelson.

Kristina Knott chính là người đã soán ngôi hậu của Tú Chinh ở nội dung 200m nữ trước đó một ngày. Từ vòng loại đến chung kết nội dung này, Tú Chinh đều đạt thành tích tốt nhất trong năm, tiệm cận thành tích mà cô đoạt HCV 2 năm về trước. Thế nhưng Kristina Knott còn xuất sắc hơn. Cô phá kỷ lục SEA Games ở vòng loại của Tú Chinh, sau đó phá tiếp kỷ lục của chính mình ở chung kết với thời gian 23 giây 03.

Ở vòng loại 100m diễn ra buổi qua, Tú Chinh chung cuộc xếp thứ 2 với thời gian 11 giây 61, sau Kristina Knott. Viễn cảnh về một cuộc lật đổ tương tự ở cự ly 200m sẽ diễn ở nội dung này. Nhưng đến chung kết buổi chiều, Tú Chinh đã thi đấu xuất sắc, đánh bại cả 2 chân chạy nhập tịch để về nhất với thành tích 11 giây 54, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 100 m nữ. Cô cán đích nhanh hơn VĐV Philipppines đúng 0,01 giây. Quá bất ngờ và hạnh phúc, HLV Nguyễn Thị Thanh Hương và Tú Chinh đã ôm chầm lấy nhau và khóc.

Một tấm huy chương khác về sự hy sinh nên trao cho bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền. Sau một năm nghỉ thi đấu để lập gia đình, Huyền đã trở lại mạnh mẽ trên đường chạy 400m, nơi cô đang là đương kim vô địch. Trong cuộc cạnh tranh hôm qua, bà mẹ một con cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 80. Kết quả được đền đáp sau sự hy sinh lớn lao của Huyền: phải xa con gái mới 3 tháng tuổi để tập luyện, khi con gái 6 tháng tuổi đã phải cai sữa...

Trong khi đó, tấm huy chương về nghị lực vượt khó nên trao cho VĐV Phạm Thị Thu Trang, người mở hàng HCV cho điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua. Ở nội dung đi bộ 10km, cô đã vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Thanh Phúc để giành HCV với thành tích 52 phút 59 giây 45. Đây là kết quả nằm ngoài dự đoán bởi Trang lần đầu dự SEA Games và được bổ sung lên tuyển ở phút chót, thay thế Phan Thị Bích Hà. Quá bất ngờ vì nhận HCV, Thu Trang đã bật khóc vì hạnh phúc. Sau nhiều nỗ lực, cô gái hàng ngày phải chạy Grab sau mỗi giờ tập luyện để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và phụ giúp bố mẹ ở quê, cuối cùng cũng có được tấm HCV danh giá ở sân chơi khu vực cho riêng mình.

Trong ngày hôm qua, điền kinh Việt Nam còn có thêm các tấm HCV của: Phạm Thị Huệ (10.000m nữ), Nguyễn Thị Oanh (1.500m nữ); Dương Văn Thái (1.500m nam); Trần Nhật Hoàng (400m nam). “Cơn mưa Vàng” của điền kinh đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 65 HCV.

Hôm qua là ngày thi đấu thành công nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam kể từ khi bước vào giải khi các chân chạy liên tiếp “gặt vàng”. Nhưng ẩn giấu sau mỗi huy chương này là câu chuyện về bản lĩnh, sự hy sinh, nghị lực vượt khó...của mỗi VĐV để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.