Ngày thua nhiều nhất 450 triệu đồng

Ngày thua nhiều nhất 450 triệu đồng
TP - Tại phiên xét xử vụ án đánh cờ tiền tỷ do TAND tỉnh Sóc Trăng mở hôm qua, nguyên PGĐ Sở GTVT Nguyễn Thanh Lèo khai ngày thua cờ lớn nhất lên đến 450 triệu đồng. Phiên tòa thu hút hàng nghìn người dân theo dõi, dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

> Chuẩn bị xử quan chức đánh cờ tiền tỉ

Các bị cáo (từ phải qua, mặc thường phục), Đinh Văn Mười, Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền, Ngô Huệ Phấn
Các bị cáo (từ phải qua, mặc thường phục), Đinh Văn Mười, Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Truyền, Ngô Huệ Phấn.

HĐXX gồm 5 người, do thẩm phán Hồ Chí Bửu làm chủ tọa. 6 bị cáo và 40 nhân chứng, người liên quan có mặt. Các bị cáo gồm ông Nguyễn Thanh Lèo (nguyên PGĐ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng), Trần Văn Tân (nguyên GĐ Trung tâm sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3), Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Sóc Trăng) bị truy tố tội đánh bạc; ông Tân và ông Nguyễn Thanh Hùng cùng con trai Nguyễn Thanh Truyền (ở phường 2, TP Sóc Trăng) bị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản, bà Ngô Huệ Phấn (ở phường 4, TP Sóc Trăng) bị truy tố tội gá bạc. Các ông Tân, Mười, Hùng, Truyền có luật sư bào chữa, riêng ông Lèo không mời luật sư.

Ngày 22-12-2011, công an bắt quả tang ông Lèo và ông Tân đánh cờ tướng ăn tiền. Từ đây, lộ ra vụ đánh cờ tiền tỷ, lần lượt khởi tố các bị can liên quan.

Hầu hết các bị cáo đồng ý với cáo trạng truy tố, riêng ông Mười phản đối, cho rằng ông đánh cờ với ông Lèo chỉ giải trí, không ăn tiền hoặc vé số. Ông nói, ông đánh cờ với ông Lèo đã trên 10 năm, gặp đâu đánh đó, tuy nhiên giữa 2 ông lại có mâu thuẫn từ những năm 1993-1995 khi họ công tác ở phường. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi tại sao bị cáo với ông Lèo có mâu thuẫn mà lại thường rủ nhau đánh cờ, ông Mười không trả lời được.

Cáo trạng thể hiện, thời gian đầu bị bắt tạm giam, ông Mười khai nhận đánh cờ tướng ăn tiền với ông Lèo nhưng sau đó lại xé bản tự khai. Giải thích điều này, ông Mười khai, do lúc mới bị bắt khủng hoảng tinh thần, lại thêm bệnh áp huyết cao hành hạ nên lo sợ, khi được điều tra viên “dụ” đã khai nhận tội để hy vọng được bảo lãnh về nhà chữa bệnh; sau đọc lại thấy không đúng nên xé bỏ.

HĐXX thẩm vấn, ông Mười từng qua ngành công an rồi làm chủ tịch UBND, bí thư phường, lúc bị bắt tạm giam là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, và đã tốt nghiệp đại học luật, tại sao còn để bị điều tra viên “dụ”? Ông Mười tiếp tục không trả lời được.

Trái với ông Mười, các bị cáo khác và nhân chứng, người liên quan đều khai giữa ông Lèo và ông Mười có đánh cờ tướng ăn tiền, lấy tiền mặt hoặc bằng vé số qua bà Phấn.

Ông Lèo khai khá chi tiết những lần đánh cờ tướng ăn tiền với ông Mười. Mỗi lần đánh 6 ván trở lên, ban đầu mỗi ván 3 – 5 triệu đồng, về sau tăng dần lên mỗi ván 200 triệu đồng. Lần đánh nhiều nhất là 20 ván, ở quán cà phê Thy Tài vào ngày khai mạc Festival lúa gạo, từ chiều đến đêm, ông Lèo thua và trả tiền mặt cho bị cáo Mười 450 triệu đồng.

Có lần không đủ tiền, ông Lèo phải mượn chủ quán 40 triệu đồng để trả cho ông Mười. Ba lần khác, ông Lèo nhờ người cùng cơ quan mang tiền đến trả ở quán cà phê Hạnh (2 lần mỗi lần 50 triệu đồng, một lần 2 lượng vàng). Tổng cộng, ông Lèo khai đã trả cho ông Mười khoảng 1,1 tỷ đồng tiền mặt.

Về việc đánh cờ tướng ăn vé số giữa ông Lèo và ông Mười, bà Phấn khai, khi ông Lèo thua ông Mười, bà Phấn thu tiền từ ông Lèo và giao bằng vé số cho ông Mười. Cụ thể, đợt đầu 150 triệu, đợt hai 320 triệu, đợt ba 40 triệu đồng, đợt bốn 75 triệu, tổng cộng 585 triệu đồng.

Nhiều nhân chứng cũng khai có biết ông Lèo và ông Mười đánh cờ tướng ăn tiền, chứng kiến việc vợ ông Lèo đến la lối, dọa 2 ông không nghỉ đánh cờ sẽ tố cáo. Chủ quán cà phê Hạnh chứng kiến ông Lèo và ông Mười đánh cờ rồi gây gổ cãi nhau, quăng bàn cờ, làm bể ly khiến ông Lèo bị thương ở 2 ngón tay.

Cuối chiều qua, luật sư tham gia thẩm vấn các bị cáo. Hôm nay, phiên tòa tiếp tục.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG