Ngày đại thắng của Pencak Silat

Ngày đại thắng của Pencak Silat
Ngày thi đấu áp chót của SEA Games 23 chứng kiến sự “bùng nổ” của các võ sỹ Pencak Silat VN khi thành công ở 7 trong 8 trận chung kết.

7 võ sỹ của chúng ta chơi quá thuyết phục và thể hiện một trình độ hơn hẳn đối phương khi vượt qua với các tỷ số đậm như 5-0 hay 4-1.

Riêng Đinh Công Sơn đánh rất hay nhưng cuối cùng thua tâm phục một võ sỹ chủ nhà. Đó là “mất mát” duy nhất. Võ sỹ gốc Hưng Yên Trần Văn Toàn lĩnh ấn tiên phong đã xuất sắc vượt qua võ sỹ chủ nhà Christopher Yabul trong hạng cân –55kg để “mở hàng” cho ngày vàng Silat VN.

Tiếp sau đó là tấm HCV thứ 2 của Nguyễn Thị Phương Thúy ở hạng cân –65kg nữ khi vượt qua võ sỹ Malaysia Emy Binti Latif ở trận chung kết với tỷ số 4/1.

Nguyễn Bá Trình còn xuất sắc hơn khi đè bẹp nhà vô địch SEA Games 21 Nakin Kumsree của Thái Lan tới 5/0 ở hạng cân –60kg nam. Trịnh Thị Ngà cũng kịp lần thứ 3 đăng quang vô địch dù gặp nhiều khó khăn trước đối thủ Indonesia trong hạng cân –60kg nữ.

3 ngôi vô địch còn lại, ngoài HCV của võ sĩ trẻ Huỳnh Thị Thu Hồng (55kg nữ) sau khi giành thắng lợi 5/0 trước võ sỹ chủ nhà Annatiza Bea, thì 2 HCV còn lại thuộc về 2 “lão tướng” của Pencak Silat Việt Nam: Nguyễn Văn Hùng (3 lần vô địch SEA Games) và Lê Thị Hằng (2 lần VĐ SEA Games) sau khi vượt qua Bin Kamarudin (Singapore) và Nyeien Nyein Aung (Myanmar) trong trận chung kết cũng với tỷ số 5/0.

Với 7 ngôi vô địch, Silat Việt Nam tiếp tục bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn, bỏ lại sau lưng cường quốc Indonesia (5 HCV) và chủ nhà Philippines (1).

HLV Nguyễn Ngọc Anh khẳng định: “Sự vượt trội này là do chúng ta chuẩn bị rất kỹ từ ở nhà. Các đội bạn cũng khá tiến bộ, đặc biệt là Philippines. Sau chiếc HCV đầu tiên trong buổi sáng, VĐV của ta lên tinh thần rất nhiều và nhờ đó phát huy hết được khả năng thi đấu”. 

MỚI - NÓNG