Đêm hội Weibo 2025: Tăng Thuấn Hy - Trương Lăng Hách "đánh bài" trước đi thảm đỏ sau
TPO - Dàn mỹ nam ở siêu thảm đỏ của Đêm hội Weibo 2025 chia làm 2 phe: Bên "hở ngực", bên kín cổng cao tường.
TPO - Dàn mỹ nam ở siêu thảm đỏ của Đêm hội Weibo 2025 chia làm 2 phe: Bên "hở ngực", bên kín cổng cao tường.
TPO - Khán giả vẫn cứ nhớ đến Ngao Thụy Bằng như chàng trai tưng tửng hài hước, nên ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy phiên bản tổng tài lịch lãm của anh trong phim mới.
TPO - Xuất hiện tại sự kiện Scream Night 2025 do iQiyi tổ chức, Vương Sở Nhiên gây thương nhớ với nhan sắc lộng lẫy, tính cách thân thiện. Công chúng khen nữ diễn viên là "ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995".
TPO - Thảm đỏ Đêm hội Gào thét iQIYI đã trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội, không chỉ bởi sự xuất hiện lộng lẫy của dàn sao nữ, mà còn vì sự xuất hiện đầy lịch lãm của các nam thần làng giải trí Hoa ngữ.
TPO - Điều khán giả trông chờ ở "Bề Tôi Trung Thành" là phần nhìn và diễn xuất gánh kịch bản cũ mèm. Nhan sắc Ngao Thụy Bằng - Thẩm Vũ Khiết không phải vấn đề, "điểm sai sai" nằm ở đội tạo mẫu khiến fan "thở dài".
TPO - Tuy có chút tiếc nuối vì cặp đôi chính phim Triều Tuyết Lục chưa có dịp nên duyên lần nữa, nhưng Ngao Thụy Bằng và Thẩm Vũ Khiết cũng rất hứa hẹn trong dự án ngôn tình này.
TPO - "Tướng Môn Độc Hậu" là đại IP, được xếp vào "tứ đại cổ ngôn" (tiểu thuyết cổ trang ngôn tình nhiều fan nhất tại Trung Quốc). Kể từ khi được xác nhận chuyển thể hồi năm ngoái, đến nay, cứ đều đặn mỗi tháng lại có "dưa" (tin đồn) về diễn viên đóng chính, nhắc hết một vòng từ dàn sao hàng đầu đến những gương mặt mới nổi. Tống Tổ Nhi là nữ chính trong "dưa" mới nhất.
TPO - Trong đề tài thảo luận nóng được blogger Trung đưa ra, hai diễn viên chính của "Mạc Ly" - Bạch Lộc và Thừa Lỗi được gọi là "chiến thần chạy deadline" với 3 phim liên tục lên sóng trong năm đan xen với lịch quay phim mới. Nhưng họ không phải 2 "trùm deadline" duy nhất.
TPO - Chỉ cần nhìn vào buổi đóng máy phim mới của Ngao Thụy Bằng, ai cũng thấy hiệu ứng từ Triều Tuyết Lục vô cùng mạnh mẽ.
TPO - Phải chăng ước mong của fan phim Triều Tuyết Lục sắp thành hiện thực khi Lý Lan Địch và Ngao Thụy Bằng chuẩn bị nên duyên lần nữa trong phim ngôn tình hiện đại?
TPO - Nuối tiếc của "Triều Tuyết Lục" bao gồm vài khuyết ở một số vụ án, những "giá như" - điều khán giả thấy buồn cho nhân vật trong "cơn lụy" phim...
TPO - Nhìn bộ ảnh lãng mạn này mà ai cũng mong cặp đôi "Triều Tuyết Lục" Lý Lan Địch - Ngao Thụy Bằng sớm đóng thêm một phim hiện đại nữa cho thỏa lòng người hâm mộ.
TPO - Hóa ra hai nam chính của hai bộ phim Hoa ngữ gây sốt thời gian gần đây lại có khá nhiều điểm chung từ trong phim ra ngoài đời.
TPO - Giữ kết thúc "Triều Tuyết Lục" giống tiểu thuyết gốc thì không hợp với thiết lập tính cách nhân vật chính. Nhưng kết cục hiện tại vẫn không làm hài lòng một bộ phận khán giả.
TPO - Khoảnh khắc "ánh mắt ta chạm nhau" của Ngao Thụy Bằng và Lý Lan Địch lần nào xuất hiện trong Triều Tuyết Lục là khiến khán giả "tủm tỉm" lần đó. Ngoài đời, bộ đôi này còn hợp nhau ở cả năng lượng "mát mát".
TPO - "Triều Tuyết Lục" tập 31, 32 khiến khán giả xót xa cho cha con Yên Trì - Duệ vương. Đến tập 33 và 34 sẽ là hôn lễ của Trì - Hoản.
TPO - Duệ Vương mất mạng. Trong thư gửi về là do giặc Nhung, nhưng Yên Trì không tin. Chàng nhờ Tiểu Hoản khám nghiệm, nghi ngờ có kẻ dùng chính thế trận mà ông nghiên cứu để mưu hại ông.
TPO - Dù đã cùng lão Trương phát hiện ra cách thức "hành quyết" của Thiên Đạo Xã, Yên Trì và Tiểu Hoản vẫn không thể ngăn hắn xuống tay. Tập 29 và 30 "Triều Tuyết Lục", hết Yên Ly bị đánh thuốc mê đến Hoản Nhi bị bắt cóc.
TPO - Tranh thủ tìm hồ sơ liên quan đến vụ án Thiên Đạo Xã, Tiểu Hoản muốn tìm manh mối vụ Cẩn phi - Tấn vương mà cha từng điều tra. Lý Mục Vân cố ý muốn cản trở. Cô còn sắp gặp họa ở tập 27 và 28 "Triều Tuyết Lục".
TPO - Nếu diễn xuất tốt thì Ngao Thụy Bằng sẽ có một cảnh đau khổ đến xé lòng và bùng nổ khi "Triều Tuyết Lục" đi dần đến những tập cuối. Kết thúc của bản truyền hình sẽ khác một chút so với tiểu thuyết, nhưng vẫn đảm bảo có hậu (HE - happy ending).