Nạn nhân kể phút kinh hoàng khi kẻ sát nhân xả đạn bắn 6 người thương vong

Bà Hồng kinh hãi khi nhắc lại chuyện mọi người bị bắn .Ảnh Duy Chiến
Bà Hồng kinh hãi khi nhắc lại chuyện mọi người bị bắn .Ảnh Duy Chiến
TPO - Trên gương mặt của 4 nạn nhân bị thương trong vụ thảm sát bằng súng quân dụng tối qua tại gara ô tô Túy Hoài ở thôn Thâm Mè, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng, khiếp sợ.

Gặp phóng viên Tiền Phong tại bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, chị Chu Thị Hồng (SN 1990, trú xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc) cho biết, vào khoảng  21h ngày 13/1, chị cùng 10 người khác đến gia đình anh Phạm Văn Túy (SN 1975) và vợ là Hoàng Thị Hoài (SN 1983 ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thuộc thôn Thâm Mò, xã Phú Xá) chơi và tổ chức ăn uống. Vào thời điểm này, nam gia chủ đã tới nhà một người bạn để xem trận bóng đá.

Khi gia đình chị Hoài đang ăn uống trong bếp thì bất ngờ một đối tượng đội mũ, cầm một khẩu súng dạng AK47 từ đằng sau nhà bắn 4 phát đạn từ xuyên qua cửa số gian bếp, trong đó có 1 viên trúng đầu cháu Phạm Thanh Phong (SN 2008) - con trai chị Hoài khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ. 

Nhận ra mình đang là mục tiêu bị nã đạn, chị Hồng khiếp đảm tìm cách trốn tránh nhưng không thoát. Chị bị viên đạn bắn xuyên vai, qua thành ngực, tràn khí màng phổi và gãy 2 xương sườn.

Anh Vũ Xuân Hưởng (SN 1983, cùng trú tại xã Hồng Phong, Cao Lộc) cho biết, trong số trên 10 người có mặt tại hiện trường vụ xả súng lúc đó có 4 mẹ con chị Hoài - chủ nhà, số còn lại là họ hàng với anh Túy cùng người giúp việc. Khi bị bắn lén trong đêm tối, anh Hưởng bị viên đạn xuyên vào bẹn trái, tổn thương tĩnh mạch đùi.

“Khi tôi nghe tiếng nổ vẫn tưởng ai đốt pháo nhưng rồi nghe tiếng người thân gào thét, gục ngã tôi mới nhận ra mình đang là mục tiêu bị xả đạn. Tôi là người lao vào đỡ cháu Phong nhưng cũng bị viên đạn xuyên qua háng làm mất một đốt ngón tay. Tôi thấy cháu Phong đã tử vong nên chạy ra ngoài sân định kêu cứu thì phát hiện người đàn ông đang chĩa súng quân dụng bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn vào xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương (SN 1976). Nghe tiếng súng, anh Hương bỏ chạy vào trong nhà thì bị đối tượng bắn 1 viên trúng lưng.

Nạn nhân kể phút kinh hoàng khi kẻ sát nhân xả đạn bắn 6 người thương vong ảnh 1 Các y bác sỹ đang tích cực cấp cứu cho 4 nạn nhân .Ảnh Duy Chiến

Sau khi gây án, đối tượng đã cầm súng bỏ trốn. Lúc này người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và thông báo lực lượng chức năng. Theo cơ quan chức năng, 2 người tử vong gồm cháu Phạm Thanh Phong - tử vong tại chỗ và anh Hoàng Quốc Hương - tử vong trên đường cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương gồm:  anh Vũ Xuân Hưởng, chị Chu Thị Hồng, chị Hoàng Thị Toán (SN 1981), chị Hoàng Thị Hoài (SN 1983) và cháu Nguyễn Văn Tuyển (SN 2001). Hiện nay, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe.

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi can chính là Lý Văn Sắn (SN 1970) hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng để bắt thủ phạm gây ra thảm sát làm 6 người thương vong, ổn định tình hình an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán đang kề cận.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.