Năm tử tù đang chờ ngày trả giá cho tội ác kinh hoàng

Năm tử tù đang chờ ngày trả giá cho tội ác kinh hoàng
Ngày 6/8, tử tù đầu tiên đã trả giá cho tội ác giết người bằng hình thức tiêm thuốc độc. Dưới đây là chân dung những tử tù đã gây nên các vụ án rúng động dư luận thời gian qua.

> Những sát thủ gây phẫn nộ bị trừng phạt năm 2012

Nguyễn Đức Nghĩa và những giọt nước mắt muộn màng ân hận vì hành vi tội ác đã gây ra
Nguyễn Đức Nghĩa và những giọt nước mắt muộn màng ân hận vì hành vi tội ác đã gây ra.

Nguyễn Đức Nghĩa

Đây là cái tên có lẽ khiến báo giới tốn nhiều giấy mực nhất trong một thời gian dài bởi vụ án đầy kịch tính, sự tàn bạo mà tử tù đã gây ra. Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi) sinh ra trong một gia đình có kinh tế ở Hải Phòng. Nghĩa là một thanh niên đẹp trai, có học thức, theo học tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.

Tháng 5/2010, Nghĩa được người yêu mới giao chìa khóa nhà tại chung cư trên đường Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy để về quê. Khi trông nhà cho bạn gái mới, Nghĩa đã điện thoại cho chị Nguyễn Phương Linh (Minh Khai, hai Bà Trưng, Hà Nội) là bạn gái cũ đến căn hộ trên để tâm sự.

Tại đây, vào khoảng 22h30 ngày 4/5/2010 lợi dụng lúc chị Linh đang đứng soi gương, kẻ ác nhân này đã dùng dao đâm chết nạn nhân. Để che giấu tội ác, Nguyễn Đức Nghĩa đã thực hiện một hành vi man rợ tiếp theo là lôi xác nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dao cắt đầu và các đầu ngón tay nạn nhân.

Nghĩa mang xác mất đầu của nạn nhân lên vứt ở phòng kỹ thuật rác tầng 13 của tòa nhà. Phần đầu và đầu các ngón tay của nạn nhân, kẻ ác nhân này cho vào túi nilon đem vứt xuống sông cách địa điểm gây án hàng trăm km.

Sau khi giết người yêu cũ một cách tàn bạo, Nguyễn Đức Nghĩa đã lấy tài sản của nạn nhân là máy tính xách tay, xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền.

Nhận thấy hành vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa là vô cùng độc ác, man rợ, các cấp xét xử đã cho rằng cần phải loại Nguyễn Đức Nghĩa ra khỏi đời sống xã hội một cách vĩnh viễn. Án tử hình được dành cho y. Kẻ tàn bạo này hiện đang bị giam giữ nghiêm ngặt chờ ngày trả nợ tội ác bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Đặng Trần Hoài không đứng vững khi biết chờ đón y là một bản án nghiêm khắc
Đặng Trần Hoài không đứng vững khi biết chờ đón y là một bản án nghiêm khắc.

Đặng Trần Hoài - ác quỷ giết hiếp hai chị em cháu bé 8 tuổi

Có thể nói nhắc đến cái tên Đặng Trần Hoài cũng khiến cho dư luận rùng mình, kinh hãi bởi hành vi tội ác mà tử tù này đã gây ra. Tử tù này sinh năm 1986 tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Đặng Trần Hoài đã có gia đình vợ con và một công việc ổn định.

Kẻ được cho là hiền lành này đã gây nên một tội ác tày trời khi chiều ngày 29/7/2012 hắn đến nhà anh Khuất Văn Hiền trú tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội và phát hiện có hai bé gái con anh Hiền đang ở nhà.

Máu tà dâm nổi lên, tên ác quỷ này đã túm tóc bé gái 8 tuổi lôi xuống bếp để hiếp dâm. Lúc này bé gái 4 tuổi là em thấy thế kêu khóc và bị tên này giết chết. Sau khi gây tội ác với bé gái 4 tuổi, tên này tiếp tục thực hiện hành vi thú tính.

Tháng 10/2012 TAND Hà Nội đã tuyên phạt tên này án tử hình. Tên này kháng cáo, ngày 17/1/2013, TAND Tối cao xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình với kẻ mặt người nhưng mang tội ác của quỷ này.

Nguyễn Đức Tiềm- kẻ đã gài mìn vào xe máy giết chị dâu và cháu gái
Nguyễn Đức Tiềm- kẻ đã gài mìn vào xe máy giết chị dâu và cháu gái.

Kẻ gài mìn giết chị dâu và em gái

Nhắc đến tử tù Nguyễn Đức Tiềm, người dân tại Bắc Ninh vẫn chưa hết hãi hùng. Vì ghen ghét, mâu thuẫn trong cuộc sống, tử tù sinh năm 1978 này ngày 1/12/2011 đã gài mìn vào xe máy làm nổ tung chị dâu đang có bầu là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng con gái là Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi). Vụ giết người này đã gây rúng động trong dư luận.

Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xử sơ thẩm đã tuyên kẻ ác nhân này án tử hình. Ngày 21/11/2012 phiên tòa phúc thẩm cũng đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Đức Tiềm. Kẻ tội đồ này đang chờ ngày trả giá cho hành vi tội ác ở trại giam.

Đứa con tàn độc vung dao giết cả cha lẫn mẹ
Đứa con tàn độc vung dao giết cả cha lẫn mẹ.

Đứa con tàn độc giết cả cha lẫn mẹ

Ở đời, công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ là cái mà bất kỳ người con hiếu thảo nào cũng mang theo và mong đền đáp đấng sinh thành trong suốt cuộc đời, tuy nhiên, tử tù Lưu Văn Thắng (SN 1986, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) lại đền đáp công ơn của bố mẹ bằng những nhát dao tàn độc cướp đi sinh mạng của những người đã mang nặng đẻ đau ra y.

Do nghiện cờ bạc, lô đề, ham chơi hơn làm, kẻ tử tù này đã nhiều lần làm bố mẹ đau lòng. Sau khi xin tiền bố mẹ để trả nợ cờ bạc không được, đêm ngày 24/6/2012 đứa con bất hiếu này chèo vào nhà bố mẹ đâm chém nhiều nhát khiến những người sinh thành ra y tử vong.

Sau khi gây tội ác tày trời, tên này về nhà ngủ một giấc ngon lành. Ngày 11/12/2012, TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình đứa con bất hiếu này. Tên này đang được giam giữ cẩn trọng để chờ ngày đền tội trước pháp luật.

Lê Thanh Đại - kẻ ác nhân máu lạnh
Lê Thanh Đại - kẻ ác nhân máu lạnh.

Ác quỷ thảm sát cả gia đình người yêu

Tháng 5/2013, TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với Lê Thanh Đại 31 tuổi, Kiến An, Hải Phòng về tội giết người.

Hành vi giết người của tử tù này được ví như ác quỷ khi chiều ngày 22/12/2012 tên này sau khi ân ái với cô giáo Nguyễn Minh Tâm (trú tại phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã giết chết cô giáo này nhằm cướp tài sản.

Khi tên Đại ra tay thì bố mẹ già của nạn nhân đang ngồi ở tầng một của căn nhà và không hề hay biết. Với thủ đoạn ra tay tàn độc, tên này đợi cho bố mẹ nạn nhân đi lên gác xép liền dùng gậy gỗ đập chết hai người già không có sức chống cự này.

Những tưởng giết sạch 3 người trong gia đình này thì tên ác nhân sẽ che giấu được tội ác. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, tên này đã bị bắt sau vài chục tiếng gây tội ác.

Những ngày này, kẻ ác trên đang phải trả giá tại trại giam và chờ ngày đền mạng như bản án tử hình nghiêm khắc đã tuyên.

Theo Hà Châu
Gia đình & Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.