Nam thanh nữ tú nhộn nhịp chụp ảnh Trung thu trên phố Hàng Mã
TPO - Đến hẹn lại lên, phố Hàng Mã đã khoác lên mình một “tấm áo mới” rực rỡ với, các loại đèn dân gian... để sẵn sàng đón mùa tết Trung thu đang cận kề. Tuy còn nửa tháng nữa mới tới Tết Trung thu nhưng con phố này hiện đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan chụp ảnh và mua sắm.
Mỗi dịp Trung thu, các con phố vốn được mệnh danh là “vương quốc đồ chơi” tại Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can lại trở nên rực rỡ sắc màu với đủ mọi mặt hàng như mặt nạ, đèn kéo quân, đèn ông sao, trống tiêu, đèn lồng, mặt lân, trống rước đến các món đồ chơi hiện đại như mặt nạ phát sáng, mũ đội đầu tạo hình công chúa, đèn bóng cầm tay, cánh tiên có đèn, đèn hình thú... kẻ bán, người mua tấp nập như những phiên chợ Tết.
Trên phố Hàng Mã thời điểm này có rất nhiều bạn gái xinh đẹp đến tạo dáng chụp ảnh check in nơi đây.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tết Trung thu, tại Hàng Mã những ngày này đã rực rỡ sắc màu như thường lệ, tuy nhiên không khí buôn bán vẫn ảm đạm, người mua vắng bóng hơn hẳn so với mọi năm cũng vì dịch COVID-19
Vào cuối giờ chiều rất đông các bạn trẻ đổ về đây để chụp ảnh check in, cũng khiến giao thông nơi đây có lúc ùn tắc.
Nhiều mẫu ảnh diện bộ váy xinh xắn thu hút nhiều ánh nhìn, ai cũng muốn có bức ảnh đẹp nhất tại đây.
Có bạn còn chụp selfie trên điện thoại trước những: lồng đèn, đèn cá chép... tất cả tạo nên một không gian đầy sắc màu
Vẻ đẹp lung linh của Hàng Mã những ngày cận kề Trung thu đã trở thành nét đẹp đặc trưng riêng của phố cổ, là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô cũng như du khách thập phương mỗi dịp rằm tháng Tám.
Nhiều bạn mặc trang phục cổ trang cách tân
Theo khảo sát, giá các loại đồ chơi Trung thu năm nay ở mức giá trung bình như năm ngoái. Giá bán các loại đèn ông sao vào khoảng 15.000 - 30.000 đồng/sản phẩm, các loại cỡ to hơn là 70.000 - 100.000 đồng/sản phẩm. Đèn lồng giấy có giá 20.000 - 50.000 đồng/chiếc, tùy từng kích cỡ.Đèn kéo quân cỡ to có giá từ 900 đến vài triệu đồng, loại đầu lân đặc biệt có giá lên tới 3 – 5 triệu đồng/chiếc.
Những tiểu thương nơi đây đang mong mỏi một mùa Trung thu sẽ vui tươi, tấp nập kẻ bán người mua như mọi năm để cải thiện tình hình kinh doanh ảm đạm vài tháng vừa qua.
Từng dòng người nườm nượp nam thanh nữ tú, các gia đình nô nức đưa trẻ nhỏ dạo chơi phố Hàng Mã để cùng nhau đón Tết Trung Thu. Không riêng gì ngày lễ, khu phố Hàng Mã đã bắt đầu đông đúc trước đó tận 1 – 2 tuần, nhất là vào các ngày cuối tuần. Càng gần sát ngày Tết Trung Thu, lượng người đổ về phố Hàng Mã càng đông, nhiều bạn trẻ cũng đến để ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Anh Nội - chủ một cửa hàng bán đồ chơi trên phố Hàng Mã cho biết: “Thời điểm này hàng năm, khách mua hàng trực tiếp đã bắt đầu lui tới tham khảo đèn lồng, trống tiêu, mặt nạ… cả con phố luôn tấp nập nhộn nhịp người đến mua, người đến tham quan, chụp ảnh, thế nhưng năm nay khách lui tới ít hơn nhiều."
Bạn Lan và Luyến học sinh lớp 12 ở huyện Thạch Thất-Hà Nội đi xe máy lên đây chia sẻ: "Gần đến ngày Tết Trung thu nên tôi cùng bạn mình đến đây chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm, lần đầu tiên lên đây thấy không gian đậm chất truyền thống, nơi đây giúp chúng tôi có được những bức hình lung linh để có dịp khoe với bạn bè mùa Trung thu sắp tới".
TPO - Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, đi học thời nào cũng có áp lực, thời "mưa bom bão đạn cũng áp lực kinh khủng lắm. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm gì để vượt qua áp lực và không có áp lực".
TPO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, thời học THCS là vui nhất nhưng cô cũng có áp lực đồng trang lứa khi hay bị so sánh với các bạn khác. “Nhưng mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, không nên so sánh với người khác mà hãy lấy người giỏi hơn mình làm mục tiêu cố gắng” - Hoa hậu Việt Nam 2020 nói.
TPO - Đó là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sư đoàn Phòng không 361 lần thứ VIII (2022- 2027), diễn ra trong hai ngày 16 và 17/5.
TPO - Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ ra quân “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 – Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19”.
TP - Chỉ sau 6 năm xây dựng, từ vùng núi đồi hoang vu, một ngôi làng trù phú ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình đang được hình thành. Cư dân của ngôi làng này là những người trẻ, họ đang sát cánh cùng nhau để biến vùng đất cằn sỏi đá thành nơi đáng sống.
TP - Ðang ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Văn Quí (lớp 12A2, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, Ðắk Nông) đã đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh khi thiết kế sàn thương mại điện tử hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy quảng bá du lịch quê hương.
TPO - “Trên hành trình các con trưởng thành thì cha mẹ cũng trưởng thành với vai trò làm cha làm mẹ. Làm cha mà áp đặt suy nghĩ của mình lên con cái thì mình không đúng”- NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.
TPO - Trạm cứu hộ động vật đặc biệt của các bạn sinh viên Nông nghiệp từ lâu đã trở thành mái ấm của những "người bạn bốn chân". Các tình nguyện viên của trạm không chỉ cứu và chữa trị tổn thương cho nhiều chú chó, mèo bị bỏ rơi, tai nạn mà còn là hành trình tìm ngôi nhà mới cho những thú cưng này.
TPO - Chị Hồ Hồng Nguyên, Uỷ viên BCH T.Ư Đoàn, Uỷ viên Ban Thư ký T.Ư Hội SVVN, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai được Ban Bí thư T.Ư Đoàn điều động về công tác tại Ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Quyền Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn.
TPO - Hơn 50 chương trình vì cộng đồng, hơn 10.000 cuốn sách được trao tặng mỗi năm, hơn 20.000 trẻ em được tiếp cận sách và xây dựng văn hóa đọc từ dự án “Tủ sách Bồ câu trắng” của nhóm từ thiện Fly To Sky.
Ngày 6/5/2022 vừa qua tại TP.HCM, chuỗi sự kiện diễn thuyết truyền cảm hứng TEDxĐaKao đã được tổ chức trực tiếp trở lại sau đại dịch. Bên cạnh những diễn giả là các chuyên gia nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, sự kiện “A New Era” cũng kết hợp các hoạt động cộng đồng thú vị và đầy tính kết nối.