Nam thanh niên dùng dao uy hiếp mẹ và em trai nhiều giờ

Công an huyện Tiên Lãng TP. Hải Phòng sau nhiều giờ đeo bám cùng các biện pháp nghiệp vụ đã khống chế được đối tượng ngáo đá và giải cứu thành công con tin chính là mẹ và em trai của đối tượng.

Tin từ Công an TP. Hải Phòng sáng nay (21/2) cho biết, công an huyện Tiên Lãng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật đối với Đặng Văn Công (SN 1988, ở xã Kiến Thiết, huyện Tiên lãng, TP. Hải Phòng) về hành vi dùng dao uy hiếp người thân.

Trước đó vào khoảng 3h sáng ngày 20/2 (mùng 5 tết), sau khi sử dụng ma túy ở khu vực nghĩa địa thuộc địa bàn xã Kiến Thiết Công đi về nhà, Công bỗng dưng nghi ngờ sẽ bị công an đi đưa đi cai nghiện theo ý định của bố đẻ. Ngay lập tức, Công chạy xuống bếp lấy 2 con dao gồm dao bầu và dao phay rồi miệng thì la hét, tay thì dùng 2 con dao trên kề vào cổ bà V.Th.H. (SN1965), là mẹ đẻ Công và Đ. V.C. (SN2009), là em trai Công đe dọa.

Quá hoảng sợ, người thân của Công vội cấp báo vụ việc tới công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng, Công an xã Kiến Thiết đã đến hiện trường. Do Công đang trong trạng thái kích động, lại giữ trong tay 2 con tin nên lực lượng công an buộc phải sử dụng biện pháp vận động, thuyết phục Công buông hung khí để đảm bảo an toàn cho con tin. Tuy nhiên, Công kiên quyết không chấp hành.

Chưa hết, Công sau đó còn yêu cầu điều một chiếc xe máy đến hiện trường và người cầm lái phải là một người bạn thân rồi tiếp tục khống chế mẹ đẻ và em trai cùng Công lên xe máy rời khỏi nhà. Trên đường đi, Công ngồi sau cùng và 2 tay vẫn lăm lăm 2 con dao kề vào cổ mẹ và em trai.

Nhận thấy tình hình phức tạp, để tránh đối tượng gây thương tích cho con tin và người dân trên đường, công an huyện Tiên Lãng một mặt huy động lực lượng để theo sát đối tượng, mặt khác kiên trì thuyết phục đối tượng thả người thân và bỏ hung khí xuống nhưng Công vẫn lì lợm không đồng ý, thậm chí còn la hét,đe dọa sẽ ra tay nếu có người đến gần.

Khoảng hơn 10h cùng ngày, sau nhiều giờ ép bạn thân chở mình cùng con tin đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, Công bất ngờ chỉ đạo bạn thân chở về nhà và vẫn tiếp tục uy hiếp con tin bằng dao.

Thời điểm này, công an huyện Tiên Lãng nhận định sau nhiều giờ kích động Công đã thấm mệt và đói bụng nên đã yêu cầu người thân của Công thuyết phục đối tượng cho người ngoài mang cơm vào. Khi Công đồng ý, 2 cán bộ Công an huyện Tiên Lãng đã bất ngờ tiếp cận, áp sát, khống chế và tước 2 con dao trên tay đối tượng, giải cứu thành cháu C. cùng bà H.

Ngay sau đó, Công được Công an huyện Tiên Lãng di lý về trụ sở Công an huyện để phục vụ công tác điều tra.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.