Nam sinh Việt Đức nổi bật ở các diễn đàn ASEAN

Nam sinh Việt Đức nổi bật ở các diễn đàn ASEAN
Không chỉ học giỏi, đàn hay, chàng trai này còn rất khéo tay và chơi bóng rổ đỉnh.

Khối rubic muôn màu Khôi Nguyên

Là học sinh lớp 12 nhưng Khôi Nguyên khiến nhiều người phải ngạc nhiên với bảng thành tích dài dằng dặc của mình. 9X này từng là trưởng ban cố vấn CLB Việt Đức, đại diện giới trẻ Việt Nam làm trưởng ban kinh tế - đối ngoại chương trình ASEAN Youth Team Leader và tham gia dự án một năm về quyển trẻ em của UNESCO tại Việt Nam.

Có mặt trong đội bóng rổ, đội văn nghệ, tham gia tổ chức nhiều sự kiện, Khôi Nguyên cũng không quên góp tên trong đội tuyển tiếng Anh của trường THPT Việt Đức, Hà Nội.

Cậu đa tài, điển trai nhưng lại không thích mọi người gọi mình là hot boy bởi: “Mình cũng giống như tất cả các bạn học sinh khác nên không nghĩ cách gọi đó hợp với bản thân”.

Khôi Nguyên giống như một khối rubic muôn màu, mỗi mặt là một tài năng riêng. Cậu năng động, hoạt bát với trái bóng cam trên sân bóng rổ nhưng cũng rất lãng mạn khi trở về bên cây đàn dương cầm.

Nam sinh Việt Đức nổi bật ở các diễn đàn ASEAN ảnh 1

Nguyễn Khôi Nguyên là một chàng trai tài năng.

 

“Mình học chơi đàn từ ngày lớp 5. Dù chưa thực sự giỏi nhưng đó là một trong những niềm đam mê của mình. Còn với bóng rổ, phải đổ nhiều mồ hôi và trước giải đấu nào cũng phải tập luyện vất vả nhưng mình rất yêu quý và tự hào về đội bóng cùng những đồng đội” - Khôi Nguyên chia sẻ.

Không chỉ biết chơi đàn, bóng rổ, Khôi Nguyên còn là một ảo thuật gia với rất nhiều trò thú vị. Học ảo thuật từ khi là học sinh lớp 8, cậu bạn đa tài này cũng từng tham gia biểu diễn tại rất nhiều nơi. “Mình muốn làm ảo thuật để mang đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người” - cậu tâm sự.

Chàng trai tổ chức sự kiện tài năng

Xuất phát từ niềm đam mê ảo thuật và những lần đi biểu diễn cùng các bạn tại các quán cà phê, Khôi Nguyên quyết định bắt tay vào tổ chức sự kiện. Mong muốn của cậu học trò trường Việt Đức là tạo được môi trường giao lưu lành mạnh cho các bạn trẻ.

Sự kiện đầu tiên Khôi Nguyên đứng ra tổ chức là chương trình Halloween cho một trường trong miền Nam khi đang học lớp 10. Khôi Nguyên kể lại: “Chương trình được tổ chức trong vòng 2 ngày. Chúng mình lấy bối cảnh trường trước kia là một bệnh viện quân đội và biến nó thành ngôi nhà ma. Chương trình được các bạn học sinh yêu thích và đón nhận rất nhiệt tình”.

Nam sinh Việt Đức nổi bật ở các diễn đàn ASEAN ảnh 2

Khôi Nguyên từng tham gia rất nhiều sự kiện. 

Bén duyên với công việc tổ chức sự kiện từ đó, đến nay Khôi Nguyên đã “bỏ túi” kha khá sự kiện hoành tráng với nhiều câu chuyện đáng nhớ. Với vai trò trưởng ban kinh tế - đối ngoại của chương trình ASEAN Youth Festival, Khôi Nguyên đã vượt qua thử thách xin tài trợ trong vòng 24h. Đó cũng là câu chuyện khiến cậu bạn nhớ mãi.

Khi chương trình kết thúc, các vị khách bên Thái Lan đã đến khu của Ban tổ chức và nói: “You guys are very professional” (các bạn thật chuyên nghiệp). Câu nói đó còn có ý nghĩa hơn cả một lời khen ngợi dành cho những nỗ lực của Khôi Nguyên và các bạn.

Nam sinh Việt Đức nổi bật ở các diễn đàn ASEAN ảnh 3

Nguyên cũng tham gia không ít chương trình từ thiện. 

Tổ chức rất nhiều sự kiện nhưng khi được hỏi, Khôi Nguyên vẫn khiêm tốn nói rằng: “Mình không phải là người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp nên cũng có những thứ chưa thực sự hoàn chỉnh khi làm chương trình. Nhưng qua đó, mình thấy trưởng thành hơn rất nhiều”.

Sau tất cả các hoạt động, Khôi Nguyên lại trở về với cuộc sống của một học sinh cuối cấp với bài vở và ước mơ về một giảng đường đại học. Khôi Nguyên muốn theo học một trường kinh tế và tiếp tục với niềm đam mê tổ chức sự kiện của mình.

Và có một dự định rất thú vị được Khôi Nguyên chia sẻ: “Mình cùng một vài người bạn đang có ý tưởng cho một bộ phim ngắn và chắc chắn sẽ thực hiện vào hè 2014”.

Theo Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG