MU thắng tranh cãi Wolves, thoát phạt đền ‘rõ ràng’ ở phút 90+6

0:00 / 0:00
0:00
TPO - MU đã có trận ra quân không thuyết phục tại Premier League cho dù thắng Wolves 1-0. Raphael Varane ghi bàn duy nhất, nhưng Quỷ đỏ chỉ bảo vệ được chiến thắng nhờ quyết định tranh cãi vào phút chót của trọng tài và tổ VAR.
MU thắng tranh cãi Wolves, thoát phạt đền ‘rõ ràng’ ở phút 90+6 ảnh 1

Tình huống va chạm của Onana và các cầu thủ Wolves

Rạng sáng nay, MU tiếp đón Wolves trong trận đấu muộn nhất vòng khai mạc Premier League 2023/2024. HLV Erik ten Hag sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 yêu thích với 2 tân binh Andre Onana và Mason Mount. Do tiền đạo Hojlund chưa sẵn sàng, Marcus Rashford phải đá cắm trong khi tài năng trẻ Garnacho xuất phát ở cánh trái.

Ở hướng ngược lại, Wolves bị đánh giá thấp hơn MU về mọi mặt khi “thay tướng” ngay trước mùa giải mới. Tân HLV Gary O'Neil chỉ có 5 ngày chuẩn bị trước khi cùng Wolves hành quân đến Old Trafford. Tuy nhiên, đội khách lại chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong hiệp 1 với các pha dứt điểm nguy hiểm của Pablo Sarabia và Matheus Cunha.

Sau hiệp 1 hòa 0-0, MU tiếp tục lép vế ở đầu hiệp 2. HLV Ten Hag thậm chí phải thay cậu học trò cưng Martinez ngay sau giờ nghỉ vì lo ngại trung vệ này dính thẻ đỏ. Đúng vào lúc bế tắc, MU bất ngờ vượt lên nhờ sự tỏa sáng của Raphael Varane. Phút 76, từ nỗ lực chuyền bóng của Wan-Bissaka, Varane chọn đúng vị trí đánh đầu tung lưới Wolves, mở tỷ số trận đấu.

Những tưởng bàn thắng khai thông bế tắc sẽ giúp MU dễ đá hơn thì ngược lại, họ phải co cụm phòng ngự trong những phút cuối trước sức ép của Wolves. Thủ môn Andre Onana liên tiếp phải dùng chân cứu thua cho MU sau các pha dứt điểm nhanh như chớp của đối thủ.

Không chỉ nhờ cậy Onana, MU còn phải nhờ đến trọng tài chính Simon Hooper và tổ VAR để bảo vệ chiến thắng. Phút 90+6, Onana băng ra không tốt, đấm hụt bóng và va chạm với tiền đạo Wolves, Sasa Kalajdzic trong vòng cấm MU. Các thành viên đội khách đòi phạt đền nhưng không thành công. Sau đó, VAR vào cuộc nhưng xác định Onana không phạm lỗi xứng đáng bị phạt đền. Nhờ thế, MU thoát bàn thua và giành chiến thắng 1-0.

Sau trận đấu, HLV Gary O'Neil cực kỳ tức giận. Ông cho rằng đó là quả phạt đền “rõ ràng” và không hiểu tại sao các trọng tài lại bỏ qua lỗi của Onana. Gary O'Neil thậm chí tiết lộ Jonathan Moss - người đứng đầu Cơ quan quản lý trọng tài (PGMOL) đã xin lỗi ông vì sai lầm của các trọng tài tại Old Trafford.

MỚI - NÓNG