MU ngược dòng thần kỳ, HLV Ten Hag cao hứng: 'Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rạng sáng nay, MU đã cống hiến một trận đấu tưng bừng, có lẽ là đáng nhớ nhất kể từ khi họ ngược dòng hạ Brentford 2-1 hồi đầu mùa. Những bàn thắng cùng 3 điểm trước Aston Villa bùng nổ giúp HLV Ten Hag có dịp hiếm hoi được “nổ” tưng bừng.
MU ngược dòng thần kỳ, HLV Ten Hag cao hứng: 'Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào' ảnh 1

Như thường lệ, MU vào trận rất khổ sở. Liên tiếp từ phút 22 đến 26, họ đã nhận 2 bàn thua đều từ những pha không chiến. Bàn thua đầu tiên, McGinn treo bóng xoáy vào vòng cấm khiến Onana bị động. Đây được coi là pha mắc lỗi của thủ môn này. Sau đó, Lenglet thoải mái đánh đầu chuyền cho Dendocker đá nối cận thành tung lưới.

2-0 nghiêng về Aston Villa là tỷ số của hiệp 1 và nó khiến MU đối diện một thất bại ê chề nữa. Nhưng từ đáy thất vọng, họ đã trở lại mạnh mẽ. Garnacho lập cú đúp gỡ hòa 2-2 vào phút 71 và đến phút 82, Hojlund ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 với pha chớp thời cơ, dứt điểm đập cột dọc đưa bóng vào lưới.

Đây là màn thể hiện ấn tượng nhất của MU từ đầu mùa, nếu không muốn nói là từ đầu năm 2023. Nó giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 và nó giúp HLV Ten Hag có được niềm vui hiếm hoi.

MU ngược dòng thần kỳ, HLV Ten Hag cao hứng: 'Chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào' ảnh 2

Hojlund ấn định thắng lợi 3-2 cho MU

Niềm vui đầu tiên là các chân sút của ông đã ghi bàn, chấm dứt 4 trận liền không có nổi bàn nào. “Tôi rất vui vì các tiền đạo đã tìm thấy mành lưới. Đó là những gì chúng tôi cần", Ten Hag nói.

"Tôi biết chúng tôi có khả năng làm được điều đó. Chúng tôi có những cầu thủ dứt điểm giỏi, như Rashford, Garnacho và Hojlund. Nhưng họ cũng phải thể hiện khả năng trong mỗi trận đấu. Nếu bạn thực sự tin tưởng và sẵn sàng, bạn sẽ ghi bàn”.

Qua đây, Ten Hag cũng có dịp cao hứng. Ông thể hiện sự tự tin bằng tuyên bố MU có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào: “Chúng tôi phải cạnh tranh với Arsenal, hay với Liverpool. Nếu đạt phong độ tốt nhất, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Hãy tin tưởng, ngay cả khi bị dẫn 0-2 thì bạn vẫn hãy tiến về phía trước, hãy thể hiện cá tính. Hôm nay chúng tôi đã làm được. Tôi biết trong bóng đá, quan trọng là kết quả và bạn bị đánh giá theo kết quả. Nhưng với tư cách là HLV, tôi phải xem màn thể hiện của toàn đội”.

MỚI - NÓNG