M.U giành vé vào tứ kết Europa League, HLV Solskjaer rối rít cảm ơn

0:00 / 0:00
0:00
M.U giành vé vào tứ kết Europa League, HLV Solskjaer rối rít cảm ơn
TPO - Nhờ bàn thắng duy nhất của Paul Pogba, M.U đã có vé vào vòng tứ kết sau thắng lợi chung cuộc 2-1 trước Milan ở vòng 1/8 Europa League.
Trước trận lượt về vòng 1/8 tại San Siro, Milan mới là đội có lợi thế, bởi họ có tỷ số hòa và lại ghi được bàn thắng trên sân khách. Đó có lẽ là cơ sở để Milan vào trận với tâm thế thoải mái. Họ thi đấu ung dung, chủ trương đá chắc bên phần sân nhà.
Nhưng Milan cũng tạo ra những cơ hội, tiếc rằng Krunic và Saelemaekers đều không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, M.U gặp nhiều khó khăn, Rashford thi đấu thất vọng, trong khi Bruno Fernandes không có nhiều không gian để triển khai bóng.
Thế trận bế tắc buộc HLV Solskjaer phải tung Pogba vào sân để thay Rashford sau giờ nghỉ. Và gần như ngay lập tức, tiền vệ người Pháp đã tỏa sáng. Phút 49, ở một pha lộn xộn trong vòng cấm Milan, Meite phá bóng lỗi và bóng đến chân Pogba. Tiền vệ này nhanh chân tung cú sút mạnh, khiến thủ thành Donnarumma không có cơ hội cản phá. Trận đấu được khai thông bế tắc, Milan buộc phải dâng cao đội hình. Họ thay liền Ibrahimovic, Diaz và Dalot nhằm tìm kiếm một thế trận tấn công sáng sủa hơn.
Thực tế là Milan đã dồn ép đối thủ, nhưng cơ hội họ tạo ra đều không rõ ràng, ngoại trừ tình huống ở phút 74, khi Ibra đè được Shaw ở pha không chiến và đánh đầu ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ thành Henderson đã có một phản xạ xuất sắc để cứu nguy cho Quỷ đỏ. Tỷ số 1-0 nghiêng về M.U được duy trì đến hết trận đấu, qua đó giúp các vị khách có vé vào vòng tứ kết.
M.U giành vé vào tứ kết Europa League, HLV Solskjaer rối rít cảm ơn ảnh 1 Henderson đẩy bóng từ cú đánh đầu của Ibra
Thất bại này khiến Ibrahimovic thất vọng. Anh chia sẻ sau trận: “Tôi rất buồn vì kết quả, vì chúng tôi đã chơi tốt trong cả hai trận đi và về. Đáng ra chúng tôi không được để thua trong bàn thua vừa rồi. Những tình huống như thế này chính là bài học”.
Trong khi đó, HLV Ole Solskjaer đã dành cho thủ môn Henderson và tiền vệ Pogba những lời tán dương: “Anh ấy đã có một pha cứu thua xuất thần (pha đánh đầu của Ibra ở phút 74). Nhìn chung tôi hài lòng với tất cả các cầu thủ. Họ đã cống hiến một màn trình diễn tốt. Chúng tôi đang có một Pogba đạt phong độ tốt nhất. 2 tháng anh ấy vắng mặt vừa qua, chúng tôi đã rất nhớ”.
MỚI - NÓNG