Moyes tính triệu hồi kẻ bị Sir Alex tổng cổ

Moyes lên kế hoạch đưa Morrison trở lại M.U
Moyes lên kế hoạch đưa Morrison trở lại M.U
TPO - Trong danh sách tuyển mộ của David Moyes vừa bất ngờ xuất hiện cái tên Ravel Morrison. Đây là cầu thủ từng bị Sir Alex Ferguson tống cổ khỏi M.U vì tính cách ngổ ngáo và hay bật ban huấn luyện.
Gia đình nhà Glazer đã “bật đèn xanh” cho HLV David Moyes tham gia chuyển nhượng để nâng cấp đội hình M.U. Vấn đề với chiến lược gia người Scotland bây giờ là ông sẽ tiếp cận ai và mang ai về Old Trafford. Trong danh sách “săn đầu người” của Moyes đã xuất hiện hàng loạt cái tên chất lượng, và thật bất ngờ, trong số này lại bao gồm cả Ravel Morrison.
Với các CĐV M.U, Morrison chẳng phải cái tên xa lạ. Tiền vệ 20 tuổi này trưởng thành từ lò đào tạo của M.U và được các chuyên gia đánh giá có thể trở thành “Roy Keane mới” của Quỷ đỏ. Cựu HLV Alex Ferguson cũng rất coi trọng Morrison. Tuy nhiên, vì tính cách ngổ ngáo và lại thường xuyên đưa ra những yêu sách quá đáng với Ban huấn luyện, anh đã bị Sir Alex đẩy khỏi M.U vào mùa hè 2012.

Gia nhập West Ham, Morrison đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Kể từ đầu giải tới giờ, ngôi sao của đội U21 Anh ra sân 18 trận. Không chỉ làm tốt vai trò của một tiền vệ đánh chặn, anh còn ghi 5 bàn thắng.

Trước phong độ chói sáng của Morrison, HLV Moyes đã lập tức nảy ra ý định đưa anh trở lại Old Trafford nhằm gia cố cho tuyến giữa, nơi mà ông không yên tâm nhất.

Bản thân Morrison cũng muốn tháo chạy khỏi West Ham nhằm tránh phải trở lại chơi tại giải Hạng Nhất ở mùa tới. Trong một động thái mới nhất, tiền vệ này thẳng thừng tuyên bố, anh không có ý định gắn bó tương lai lâu dài với West Ham và sẵn sàng ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm nay. Trước động thái của Morrison, West Ham cũng không níu giữ.
Tuy nhiên, nếu như phải để Morrison ra đi, nhất là lại về với M.U, West Ham quyết không chịu thiệt. Theo tiết lộ từ Daily Mail, bộ đôi Chủ tịch của West Ham, David Sullivan và David Gold khẳng định, không có chuyện họ để Morrison ra đi với giá rẻ. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lên tới 18 triệu bảng và đó cũng là con số mà họ mong muốn.
MỚI - NÓNG