Một thời bất an

0:00 / 0:00
0:00
Tập thơ "Sự tích Chúa" được ca sĩ Khôi Minh (tức Nguyễn Mạnh Hà) đến từ thủ đô Hà Nội sáng tác để trải lòng trong những ngày đại dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng tại TPHCM.

Được mời tham dự Lễ hội âm nhạc quốc tế HOZO 2022 tại TPHCM, ngay sau buổi diễn tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, ca sĩ Khôi Minh đến từ thủ đô Hà Nội đã tranh thủ ra mắt tập thơ Sự tích Chúa tại Cà phê Thứ 7 (Quận 1, TPHCM) .

Khôi Minh kể khi phải ngồi nhà ở Hà Nội chứng kiến người dân TPHCM trải qua những ngày giãn cách căng thẳng nhất do đại dịch COVID-19 gây ra, anh đã trải qua những cảm xúc rất lạ lùng. Khôi Minh cảm thấy sao cuộc sống quá mong manh. Cái chết và sự sống hiện hữu gần như không có khoảng cách. Rồi Khôi Minh viết, viết như để trải lòng.

“Tôi không dám gọi những trang viết đó là thơ bởi nó có ít vần điệu, lại nặng tính suy tưởng. Nhưng, nhiều đồng nghiệp đồng cảm với tôi và gọi đó là thơ vô thức và trong sâu thẳm mỗi người cũng có những suy nghĩ giống tôi. Vì thế tôi quyết định in những trang viết đó, như là một sự chia sẻ với mọi người về một thời bất an, một thời làm thay đổi tâm trí con người”- Khôi Minh chia sẻ.

Một thời bất an ảnh 1

Ca sỹ Khôi Minh chia sẻ về tập thơ.

Trong Sự tích Chúa, Khôi Minh ít viết về đại dịch COVID nhưng ẩn khuất trong những trang viết là nghệ thuật ẩn dụ khá độc đáo về con virus nhỏ bé nhưng có sức huỷ hoại khủng khiếp. Trong đó, bài thơ được lấy làm chủ đề cho toàn tập thơ là câu chuyện của “công chúa ếch”, là “mầm bệnh” chỉ cần tiếp xúc một lần sẽ lây lan và đeo bám, từ con người, động vật cho đến đồ vật... và dường như không chừa bất kể thứ gì.

Đại dịch vừa qua đã buộc chúng ta phải ngồi yên một chỗ. Thành ra có người thì bực bội. Lúc đầu thì mừng vì ở nhà không phải đến cơ quan, nhưng sau đó thì chán, bực. Có người thì đào sâu hơn, suy nghĩ hơn. Tập "Sự tích Chúa" khiến tôi thấy lạ, và nó đụng chạm. Nó khơi gợi những điều ít ai nghĩ đến, hoặc có nghĩ đến thì ít ai nói ra theo cách như vậy. Và thứ ba, nó có thể giúp cho mọi người, như một sự tâm tình của một người mà đến được với nhiều người” - Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên

Một thời bất an ảnh 2

Ca sĩ Khôi Minh (giữa) cùng Ban nhạc Dragon Plus trình diễn tại Lễ hội HOZO.

Rồi những bài thơ khác như Thơ sau khi ho, Thơ sau khi tắm, Thơ trong khi phơi, Thơ sau khi sổ mũi, Đại dịch người, Mỗi người một vẻ… cùng với những cảm xúc khi cả thế giới xung quanh thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, tác giả đã nhìn lại, chiêm nghiệm từ chính tâm hồn và cuộc sống của mình, của thế giới xung quanh. Từ đó, Khôi Minh có niềm tin mọi người sẽ như anh, sẽ có cảm giác trân quý hơn cuộc sống, trân quý hơn những ngày bình dị trước đại dịch.

“Hôm nay, được đứng hát giữa đường phố TPHCM ồn ào, sôi động, tôi lại nhớ tới những ngày mà tôi biết về một TPHCM khủng hoảng, một TPHCM vắng lặng im lìm. Và, tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn, mong muốn chia sẻ niềm yêu thương đó tới mọi người. Đó là lý do tôi ra mắt tập thơ giữa thành phố tôi rất yêu mến này. Dù không có người bỏ tiền ra mua cuốn sách của tôi, nhưng vẫn có những người cầm trên tay cuốn sách, đọc và hiểu được tâm tình của tôi là tôi đã quá đỗi hạnh phúc” – Khôi Minh bộc bạch.

MỚI - NÓNG
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
Mưu sinh đầu nguồn lũ Đồng bằng sông Cửu Long
TPO - Thời điểm này, dọc tuyến biên giới ở đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu qua An Giang đang trong mùa nước nổi, với mực nước cao hơn các năm trước. Nước tràn đồng, bốn bề là nước. Đây cũng là thời điểm người dân tất bật mưu sinh từ sản vật cá tôm, các loại rau cỏ "trời cho". Dù vậy, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm, không còn phong phú như trước. 
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
Bình Dương nói về việc đấu giá trụ sở cũ
TPO - UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tổng quỹ đất công gồm 113 khu với tổng diện tích 22.152 ha, trong đó sẽ thực hiện đấu giá 38 khu đất với diện tích 392 ha. Riêng trong quý 4/2024, Bình Dương lên kế hoạch đấu giá 10 khu đất với tổng diện tích 8,3 ha  Những vị trí đất đấu giá có mục đích sử dụng phù hợp, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch.