Một kẻ gây tội, cả nhà vạ lây

Một kẻ gây tội, cả nhà vạ lây
TP - Sáng nay, TAND tỉnh Bắc Giang mở tòa xét xử Lê Văn Luyện, hung thủ trong vụ thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích. Trước ngày khai tòa, PV Tiền Phong quay lại gặp những người thân của sát thủ, chứng kiến những nỗi đau đọng lại phía sau vụ án.

> Gặp người thân của Luyện trước ngày xét xử
> Hôm nay, xét xử Lê Văn Luyện

Từ sau khi xảy ra vụ án, ngôi nhà của gia đình Luyện luôn vắng bóng người. (Ảnh nhỏ: Lê Văn Luyện)
Từ sau khi xảy ra vụ án, ngôi nhà của gia đình Luyện luôn vắng bóng người. (Ảnh nhỏ: Lê Văn Luyện).

Ngôi nhà của gia đình Luyện hầu như đóng cửa im ỉm suốt ngày kể từ khi Luyện sa lưới pháp luật. Đôi mắt ngấn nước, bà nội Luyện là Trương Thị Nhủng (70 tuổi) cho biết: Từ khi Luyện bị bắt, cả gia đình cũng tan tác theo. Ngoài bố Luyện là Lê Văn Miên bị bắt tạm giam, bà Trương Thị Thơm mẹ Luyện cũng ngất lên ngất xuống suốt ngày, người xác xơ và cũng không dám ở nhà cũ.

Đứa em út 3 tuổi của Luyện phải nhờ ông bà ngoại trông giúp. Em trai kế Luyện là Lê Văn Long đang học lớp 11 Trường THPT Phương Sơn (huyện Lục Nam) cũng đã bỏ học, đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

“Long bỏ học là vì sợ không dám đến trường, sợ có người đánh nó và cũng xấu hổ với bạn bè. Nó là người ham học. Nhưng anh nó như thế, nó học thế nào được” - bà Nhủng nói.

Cô Tân Hòa, giáo viên chủ nhiệm cũ của Long cũng cho biết, Long ít nói, thậm chí còn có phần nhút nhát. Lực học của Long ở mức trung bình khá, đều ở các môn. Việc Long nghỉ học, nhà trường cũng rất tiếc và đã nhiều lần đến nhà động viên nhưng đều không gặp được Long.

Người dân thôn Sơn Đình thường hay gặp ông Lê Văn Ngà (72 tuổi, ông nội Luyện) dắt chiếc xe đạp cà tàng đi khắp nơi… đòi nợ. Đó là những khoản tiền hàng của ông bà Miên, Thơm ngày trước. Ông Ngà nói: “Tôi từng này tuổi đầu sống trong nghèo khó nhưng lòng luôn thanh thản.

Ai ngờ, đến lúc gần đất xa trời lại phải sống tủi nhục, ra đường thấy xấu hổ với mọi người xung quanh”. Cuộc sống của gia đình ông Ngà đã khó khăn nay càng bĩ cực. Ông bà dù đã qua tuổi cổ lai hy vẫn phải chạy ăn từng bữa...

Phiên xét xử Lê Văn Luyện sẽ do thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Bắc Giang, ngồi ghế chủ toạ. Được biết, để bảo đảm ANTT phiên toà, các PV chỉ được chụp ảnh, quay phim khi khai mạc phiên toà và lúc tuyên án.

Ông Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an tỉnh sẽ tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo ANTT cho buổi xét xử. Theo dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày 10, 11-1, song cũng có thể hoàn tất trong một ngày.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG