Một Cảnh sát bị bắn khi truy bắt tội phạm ma túy

Một Cảnh sát bị bắn khi truy bắt tội phạm ma túy
Khi tổ công tác Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) tấn công thì Kỷ (đối tượng buôn ma túy) hung hãn nhả đạn. Thiếu tá Thái Bá Huệ trúng 2 viên đạn.

Ngay sau khi bị trọng thương, Thiếu tá Thái Bá Huệ, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) được Công an huyện cùng lực lượng y tế khẩn trương đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Đến nay, cơn nguy kịch đã qua, Thiếu tá Huệ đã tỉnh và nhận biết được những người chung quanh.

Vụ việc xảy ra trưa 6/9. Theo Trung tá Hồ Trọng Năm, Vi Quang Kỷ là đối tượng mua bán trái phép các chất ma tuý bị truy nã từ tháng 4/2007. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, hắn lẩn trốn biệt tăm, các công tác trinh sát đều không có thông tin gì về Kỷ.

Đến sáng 6/9, quần chúng cho biết, Kỷ đã lẻn về nhà từ đêm trước đó. Công an huyện lập tức chỉ đạo 8 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Thái Bá Huệ làm tổ trưởng, chia làm 2 mũi xuống ngay khu vực nơi Kỷ ẩn náu.

Đây là ngôi nhà riêng của vợ chồng Kỷ, tuy gần thị trấn nhưng sát bìa rừng. Lối vào nhà Kỷ chỉ một đoạn ngõ nhỏ, phía trong là tường làm bằng phên nứa. Lực lượng truy bắt chia làm hai mũi, một mũi ép phía ngoài, một mũi trực tiếp vào nhà đọc lệnh bắt.

"Thực tế, qua theo dõi thì Kỷ không có súng, do đó lực lượng truy bắt xác định đối tượng nếu chống trả chỉ có thể sử dụng dao, mác.

Khi anh em triển khai lực lượng đã lựa chọn thời điểm đối tượng đang ăn trưa cùng vợ, con, các phương án phòng ngừa tình huống xấu xảy ra được đặt ra theo hướng này" - Trung tá Năm cho biết.

Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận, Kỷ ngồi cùng 2 phụ nữ, 2 cháu nhỏ, trong đó một cháu tròn 1 tuổi là con của Kỷ, một cháu mới 1 tháng tuổi là con của em gái vợ Kỷ. 

Tổ công tác bất ngờ tấn công từ hướng cửa ra vào nhưng đối tượng đã thủ sẵn AK hung hãn nhả đạn. Do gia đình Kỷ có đông người, lại có phụ nữ và trẻ nhỏ nên tổ công tác không thể sử dụng súng trấn áp đối tượng.

Mặc dù Thiếu tá Thái Bá Huệ đã né người nhưng vẫn trúng 2 viên đạn AK, một sượt nhẹ vào đầu, một xuyên đùi.

Tổ công tác lao vào khống chế tên Kỷ, giữ súng không để cướp cò nhưng hắn đã chống trả quyết liệt, tẩu thoát cửa sau cùng khẩu AK, bỏ chạy vào rừng (khu rừng rậm nằm ngay sau nhà của tên Kỷ). Hiện lực lượng Công an, Quân đội đang ráo riết truy lùng tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Ngay sau khi bị trọng thương, Thiếu tá Thái Bá Huệ đã được lực lượng y tế cấp cứu sơ bộ rồi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Được biết, viên đạn bắn vào đầu do Thiếu tá Huệ kịp thời gạt tay đối tượng trước khi hắn bóp cò nên chỉ bị sượt nhẹ, viên còn lại xuyên thủng đùi, mất máu rất nhiều.

Thật đau lòng, trước khi anh Huệ bị tội phạm bắn trọng thương, vợ và con gái nhỏ của anh bị tai nạn xe máy đang phải điều trị tại viện… Vậy là, 3 người, cả bố mẹ và con gái đều phải nhập viện, còn lại ở ngôi nhà ngói đơn sơ thị trấn miền biên giới bà mẹ già gầy yếu đã ngoài 80.

Theo CAND

MỚI - NÓNG