Milan giải cơn khát Champions League trong trận cầu của những quả penalty hỏng ăn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với việc cầm hòa Napoli 1-1 vào rạng sáng nay, AC Milan đã có lần đầu tiên sau 16 năm tiến vào tới bán kết Champions League. Họ gần như đang buông mặt trận trong nước để tập trung tất cả cho đấu trường châu Âu.
Milan giải cơn khát Champions League trong trận cầu của những quả penalty hỏng ăn ảnh 1

Trong trận tứ kết lượt về rạng sáng nay, Napoli có đội hình mạnh nhất khi họ đón Victor Osimhen trở lại ở đội hình chính thức. Có anh, cộng với lợi thế sân nhà, Napoli đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Song Milan đã thiết lập nên một vành đai phòng ngự kín kẽ, khiến đối thủ không thể tiến sâu xuống 1/3 phần sân cuối.

Thế nên, Napoli chỉ có thể tiếp cận khung thành đối phương bằng những cú sút xa và hầu như không đi chính xác. Họ bắn phá khung thành đối thủ tới 10 lần và có tới 8 lần bóng đi ra ngoài.

Bên kia chiến tuyến, Milan đặt niềm tin vào Rafael Leao. Tiền đạo 24 tuổi liên tục khuấy đảo hàng thủ chủ nhà bằng những pha đi bóng đầy tốc độ. Và ở một pha bóng như thế vào phút 22, Leao đã mang về 11m cho Milan. Tiếc rằng cú đá của Giroud đưa bóng đi lộ, tạo điều kiện cho Meret cản phá.

Milan giải cơn khát Champions League trong trận cầu của những quả penalty hỏng ăn ảnh 2

Giroud ghi bàn một cách dễ dàng đưa Milan dẫn trước

Nhưng rồi ở tình huống tạo điều kiện thứ hai của Leao cho Giroud, bàn thắng đã tới. Phút 43, Leao với pha đột phá từ sân nhà qua hàng loạt hậu vệ trước khi căng ngang vừa tầm để Giroud dễ dàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Leao gần như làm mọi việc khó nhất trong tình huống này. Tất cả cho thấy vai trò quan trọng của anh.

Tấn công nhiều mà lại thủng lưới, Napoli chỉ còn cách dồn đội hình lên ép điên cuồng đối thủ. Trong hiệp 2, họ cầm bóng gấp đôi Milan (66-34), dứt điểm gấp hơn 6 lần (13 so với 2), nhưng Napoli không đủ độ lạnh lùng và chính xác để tận dụng tốt hơn những pha bóng như thế.

Phút 46, Khvicha Kvaratskhelia len lỏi giữa hàng phòng ngự đối phương và áp sát cầu môn. Cầu thủ này quyết định dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn, nhưng nỗ lực của anh thất bại khi bóng đi sượt mép trên xà ngang. Phút 72, Osimhen thử vận may, nhưng bóng đã đi chệch cột dọc bên phải.

10 phút sau, Napoli đứng trước cơ hội tốt nhất, Tomori phạm lỗi trong vòng cấm và penalty cho Napoli, nhưng một lần nữa cầu thủ thực hiện lại hỏng. Người mang lại nỗi thất vọng là Kvaratskhelia.

Trước khi kết thúc trận đấu, Osimhen đã lên tiếng với pha đánh đầu chuẩn xác vào góc thấp bên phải khung thành. Tỉ số là 1:1. Nhưng đó đã là phút bù giờ thứ 3, Napoli không còn đủ thời gian ghi thêm 1 bàn nữa để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Họ chấp nhận thua 1-2 chung cuộc, qua đó dừng bước tại Champions League.

Với Milan, họ có lần đầu tiên sau 16 năm vào tới bán kết Champions League. Nhưng nếu cứ thi đấu thất thường như thời gian qua, cơ hội để họ bước lên ngai vàng vẫn là rất mong manh.

MỚI - NÓNG
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.