Miko Lan Trinh 'rút ruột gan' tâm sự trước khi ra hầu toà lần thứ 3 vào ngày mai

Miko Lan Trinh 'rút ruột gan' tâm sự trước khi ra hầu toà lần thứ 3 vào ngày mai
TPO - Vào chiều ngày 22/9, nữ ca sỹ Miko Lan Trinh sẽ phải tiếp tục phải ra hầu toà trong vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng độc quyền ca sỹ, diễn viên do công ty Những người bạn chiến thắng (Amigo) là nguyên đơn. Như vậy sau 9 năm kiện tụng với Amigo, dù 2 lần phải ra toà, Miko Lan Trinh đều thắng kiện nhưng việc kiện tụng vẫn chưa dừng lại. Trước ngày phải ra toà lần thứ 3, Miko Lan Trinh đã viết những lời tâm sự đầy tâm huyết.

Miko Lan Trinh viết: “Ngày 22 này Miko lại ra toà. Cũng tầm đôi mươi là Miko biết đến kiện cáo tụng đình rồi. Tự mình lên lên xuống xuống gửi giấy biên tờ. Không hề biết bất cứ 1 luật dân sự nào nhưng dần dần cần phải biết trước khi chính thức xử thì có thể gọi ra hoà hoãn mấy lần, có thể vắng mặt bao nhiêu lần, mỗi lần cách nhau có khi đến cả nửa năm và lần nào là lần không thể thiếu. Mệt mỏi dữ lắm các bạn ạ! Nếu như ban đầu đối tượng mình cần phải xử lý chỉ có 1, thì đi kiện sinh ra 101 chuyện đau đầu. Rồi có ai nghĩ nó kéo dài đến 9 năm?”

Miko Lan Trinh thừa nhận: “Tình tiết không có gì mới, bên Miko chỉ đơn giản muốn kết thúc hợp đồng còn bên kia đòi đền nửa tỉ. Sơ thẩm lần 1 nói công ty không có chức năng đào tạo ca sĩ tại sao lại nhận đào tạo nên xử Miko thắng. Bên kia kháng cáo lên phúc thẩm thì toà xử là công ty kí hợp đồng quản lý Miko chứ không phải đào tạo, nên yêu cầu về sơ thẩm xử lại.

Sơ thẩm lần 2 là đến tận 8 năm sau, Miko đã quá mệt mỏi rút đơn kết thúc tất cả nhưng bên kia chưa đạt được mục đích và nghĩ Miko sắp bỏ cuộc rồi nên tiếp tục thử thách mức chịu đựng của Miko. Rất nhiều lần 2 mẹ con lại lục tục chuẩn bị giấy tờ để sáng mai ra trình toà. Không hề có luật sư, chỉ 2 mẹ con với niềm tin sắt đá vào lý lẽ chính đáng của mình. Và cuối cùng Miko lại thắng”.

Miko Lan Trinh 'rút ruột gan' tâm sự trước khi ra hầu toà lần thứ 3 vào ngày mai ảnh 1 Miko Lan Trinh tại phiên toà tháng 5/2020

Nhắc lại chuyện dẫn đến việc phải ra toà nhiều lần, Miko Lan Trinh cho biết: “Các bạn biết không, trước khi vào công ty Amigo, Miko đã là ca sĩ top 6 Vietnam Idol và Sao Mai Điểm Hẹn, đã phát hành 1 album đầu tay Là Người Phụ Nữ Anh Yêu, là MC của XoneFm, có thu nhập ổn định từ nghề, được yêu mến vào thời điểm đó với các ca khúc như Chiếc ô ngăn đôi, Chạy theo ánh sáng mặt trời, Điều kỳ diệu từ anh... và thường xuyên xuất hiện trên sóng VTV, HTV ... Nhưng Amigo đã chiêu dụ Miko gia nhập bằng lời hứa hẹn sẽ có bản chiến lược do các chuyên gia quốc tế nghiên cứu định vị về đường hướng cho Miko. Họ chỉ ra cho Miko thấy thời buổi âm nhạc cạnh tranh, hát mà không có đường hướng, không biết đối tượng khán giả của mình là ai sẽ không lâu dài được. Họ hoàn toàn đánh trúng tâm lý 1 ca sĩ trẻ với mong muốn được làm nghề cùng ekip bài bản chuyên nghiệp như mình. Và Miko phải đồng ý gia nhập công ty thì họ mới cho người triển khai làm. 

Miko gia nhập cho đến khi ngừng là hơn 1 năm sau, chả có chuyên gia hay bản chiến lược gì cả. Chẳng được làm việc với 1 nhạc sĩ hay nhà sản xuất nào chỉ có mỗi ông giám đốc công ty cho hát lại mấy bài nhạc thập niên 80, và đem nhạc sàn quốc tế như On the floor... về cho hát để đi diễn bar, event...

Và điểm sai nữa là công ty cam kết trong 1 năm  sẽ phát hành 1 album cho Miko. Tương tự như bản chiến lược, sau 1 năm gia nhập công ty Miko không có album nào cả. Công ty cãi rằng họ phát hành những 2 album online là Tan mối tình đầu và Dance Collection. Trong khi toàn bộ các ca khúc trong album đó không có bài nào mua bản quyền hay tác quyền, không có bài nào xin phép phát hành, không họp báo, không quay MV... 

Trong suốt 1 năm thật ra người “lanh” nhất và hiểu nghề nhất lại là Miko khi tự giới thiệu các phòng thu mình biết, vũ đoàn nào mình nhảy, show diễn và mối quan hệ mình có... Toàn bộ kinh nghiệm khi đi hát tới thời điểm đó của mình. Miko chỉ nghĩ đơn giản mình biết gì thì mình cố gắng hết sức, vì tập thể cũng là vì mình. Rồi các thành viên trong nhóm lần lượt ra đi không một lời giải thích, đòi mãi không có chiến lược kế hoạch, không được phát hành 1 ca khúc nào. Kinh khủng hơn công ty lấy 60% thu nhập, cho tới khi Miko quyết định ngưng thì đã đem về cho công ty khoảng thu gần 400 triệu”.

Miko Lan Trinh 'rút ruột gan' tâm sự trước khi ra hầu toà lần thứ 3 vào ngày mai ảnh 2

Miko Lan Trinh nói thêm: “Vỡ mộng, Miko chủ động đề xuất chấm dứt hợp đồng, công ty cáo buộc Miko tự ý kết thúc hợp đồng trước thời hạn và phải đền 300% số tiền hơn 150 triệu kia, nếu không sẽ không cho tiếp tục đi hát... Ngày 18/7/2012,  Miko quyết định nhờ đến pháp luật để can thiệp và xử lý. Từ đó mới có thể yên ổn làm nghề. Nhưng lại lao đao kiểu khác!” 

Sau 2 lần hầu toà, Miko đều thắng kiện. Trong đó tại phiên toà Sơ thẩm ngày 12/5/2020, toà án đã ra phán quyết công ty Amigo đã sai phạm hợp đồng từ trước nên huỷ yêu cầu khởi kiện của Amigo. Miko Lan Trinh được kết thúc hợp đồng và không vi phạm gì. Miko cho biết: “9 năm qua dai dẳng đeo đuổi 1 vụ kiện. Lần này lại tiếp tục kiện lên thành phố. Không biết với mục đích là gì? Mong muốn Miko mệt mỏi bỏ cuộc? Vì tiền? Dành thời gian đó đi kiếm tiền chỗ khác không tốt hơn sao? Thật sự, Miko nghĩ mình vẫn còn may mắn các bạn ạ. Miko có hiểu biết về nghề, có kinh nghiệm làm nghề trước đó và yêu nghề để bám trụ tới bây giờ. Ngoài ra may mắn là bên kia không có những điều đó. Nên Miko mới ít nhất nắm chắc phần “Lý”. Chứ về Tình thì chốn thương trường, đặc biệt nếu các bạn lỡ gặp gian tham thì đừng mơ tưởng. Chưa kể nhiều bên còn dùng chiêu bài đe doạ, bạo lực giang hồ...

Miko Lan Trinh 'rút ruột gan' tâm sự trước khi ra hầu toà lần thứ 3 vào ngày mai ảnh 3 Giấy triệu tập ra toà của Miko Lan Trinh

Cuối cùng, Miko Lan Trinh cũng nhắn nhủ với các bạn trẻ từ kinh nghiệm xương máu của mình: “Gửi đến các bạn trẻ với nhiều đam mê, bản thân mình có tài năng và mơ ước đã là điều quá tuyệt vời. Nhưng đừng bao giờ quên trang bị cho mình thật nhiều kiến thức! Trước khi kí 1 hợp đồng nào cũng cần nghiên cứu kĩ lưỡng, có sự tham vấn của luật sư càng tốt. Đừng để như Miko lúc đó ngốc đến nỗi kí vào bản hợp đồng có điều khoản Miko phải đền bù bao nhiêu nếu làm gì sai phạm mà không hề có ngược lại: công ty phải đền bù bao nhiêu nếu họ sai phạm!!! Khi bị chiêu dụ luôn luôn cái bạn nghe là một bản vẽ tương lai thật đẹp, đánh đúng tâm lý và những mong ước chính đáng của bạn. Người trẻ chúng mình ai mà chẳng hào hứng để rồi dễ thành ra vội vàng hấp tấp, 1 lần bút sa là 9 năm gà chết. Ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, gia đình và nhiều mặt khác của cuộc sống nữa”. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.