Messi không còn 'đường lùi' ở Nou Camp?

Messi sẽ không thể ở lại Barca?
Messi sẽ không thể ở lại Barca?
TP - Ngôi sao Lionel Messi nhiều khả năng sẽ quyết “dứt áo ra đi”, dù chủ tịch Barcelona Josep Maria Bartomeu tuyên bố sẵn sàng từ chức để thuyết phục siêu sao người Argentina ở lại Nou Camp.

Những ngày qua, người hâm mộ Barcelona kéo đến vây kín quanh sân vận động Nou Camp biểu tình, sau khi ngôi sao Messi tuyên bố muốn chia tay đội bóng mà anh gắn bó gần hai thập kỷ qua. Người hâm mộ mặc áo số 10 của Messi, mang khẩu hiệu “cầu xin” người hùng của họ ở lại, đồng thời yêu cầu chủ tịch Josep Maria Bartomeu từ chức. Trên mạng xã hội, các cuộc biểu tình phản đối chủ tịch Bartomeu cũng dâng cao với hàng nghìn bài đăng cùng với dòng hashtag #BartomeuOut.

Trước áp lực từ giới truyền thông và người hâm mộ, chủ tịch Bartomeu được cho là sẵn sàng từ chức để giữ chân Messi. Theo tờ Guardian, Bartomeu đã thông báo với ông Jorge- cha Messi, đồng thời là người đại diện của anh về lời đề nghị này. Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo tiết lộ thêm thông tin, Bartomeu chỉ ra đi với điều kiện Messi phải ở lại, đồng thời công khai xác nhận ông là nguyên nhân chính khiến anh muốn rời bỏ Barca. Động thái bất ngờ của chủ tịch Barca như một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, Messi ở lại, anh sẽ mang tiếng “đảo chính”. Thứ hai, nếu quyết đi, anh sẽ phải nhún nhường Barca trên bàn đàm phán.

Trong quá khứ, Messi từng bị chỉ trích “làm mình làm mẩy” với 4 lần định đào tẩu khỏi Barca, nhưng bất thành. The Guardian chỉ rõ, Messi không còn khả năng “hồi tâm chuyển ý” trong lần này. Nếu Messi thay đổi quyết định và ở lại, sẽ là lời khẳng định ngầm trước cáo buộc anh nắm “quyền lực đen” trong phòng thay đồ ở câu lạc bộ xứ Catalan. Trước đó, ngôi sao người Argentina luôn chọn cách im lặng trước các cáo buộc “nhúng tay” vào việc sa thải hay bổ nhiệm HLV, chi phối hoạt động chuyển nhượng, sắp xếp đội hình, chỉ đạo chiến thuật của Barca…

Ngoài ra, nếu Bartomeu từ chức, ông vẫn hoàn toàn có thể ngồi vị trí lãnh đạo khác của Barca. “Bộ sậu” lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp vẫn như cũ, các thành viên còn lại trong ban lãnh đạo vẫn tại nhiệm. Gần như sẽ chẳng có gì thay đổi khi Phó chủ tịch Jordi Cardoner được lựa chọn vào ghế Chủ tịch tạm thời. Quan trọng nhất, tâm trí của Messi đã không còn ở Nou Camp. Anh chán nản trước tình hình rối loạn của Barca và không có niềm tin vào tương lai của đội bóng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ronald Koeman. Vì thế, Messi phải tìm một bến đỗ mới, phù hợp với anh. 

Messi đang rất gần Man City?

Man City là đội bóng săn đuổi Messi nhiều nhất lúc này. Ở chiều ngược lại, ngôi sao người Argentina cũng coi đội chủ sân Etihad là điểm đến lý tưởng nhất. Ở đây có những người thân thiết của anh như HLV Pep Guardiola, người bạn thân Sergio Aguero, và hai cựu lãnh đạo Barca Txiki Begiristain và Ferran Soriano.

Vướng mắc duy nhất lúc này là hợp đồng giữa Messi và Barca. Cầu thủ 33 tuổi muốn ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, nhưng Barca nhấn mạnh quan điểm muốn giữ Messi bằng mọi giá, bằng không sẽ không để anh rời đi miễn phí hè này. Đội bóng nào muốn “giải cứu” Messi phải bỏ ra 629 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng 1 năm, hoặc bỏ ra số tiền theo thỏa thuận, ít nhất phải bằng mức bán Neymar cho PSG là 222 triệu bảng.

Theo giới truyền thông, trong trường hợp Messi thất thế trong cuộc chiến pháp lý với Barca, Man City sẵn sàng đổi 3 cầu thủ ngôi sao của mình cùng khoản tiền mặt 89,5 triệu bảng để đưa tiền đạo người Argentina về sân Etihad mùa hè này. Ba ngôi sao này gồm tiền vệ Bernardo Silva, tiền đạo Gabriel Jesus và hậu vệ Eric Garcia.

Nếu cộng giá trị 3 cầu thủ ngôi sao của Man City cùng 89,5 triệu bảng, thì tổng giá trị mua Messi cũng xấp xỉ 200 triệu bảng. Hiện tại, Man “xanh” được cho là đã thảo sẵn hợp đồng có thời hạn 3 năm với Messi cùng mức lương ngang ngửa như ở Barca. Ngay khi có được chữ ký của anh, họ sẽ lập tức xin Giấy chuyển nhượng quốc tế tạm thời (ITC) từ FIFA và đăng ký Messi thi đấu ngay mùa giải tới.

MỚI - NÓNG