Mẹ nuôi chia sẻ xúc động trong lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung

0:00 / 0:00
0:00
Bà Ngọc Minh và Wendy Phạm- con gái ruột ca sĩ Phi Nhung lúc nhỏ.
Bà Ngọc Minh và Wendy Phạm- con gái ruột ca sĩ Phi Nhung lúc nhỏ.
TPO - “Mặc dù mẹ không sinh con ra nhưng mẹ thương con như con ruột, mẹ thương con từ lúc chị Trizzie đưa con về với gia đình, con nói với mẹ là con mồ côi qua Mỹ, con muốn làm con của mẹ, mẹ chấp nhận ngay”- mẹ nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ.

Mới đây, Trizzie Phương Trinh đăng tải những chia sẻ của bà Ngọc Minh - mẹ ruột mình trong lễ cúng 49 ngày cho Phi Nhung. Được biết, mẹ ruột của Trizzie Phương Trinh cũng chính là mẹ nuôi của Phi Nhung.

Bà Ngọc Minh tâm sự: “Phi Nhung ơi! Hôm nay đã 49 ngày của con, mẹ và gia đình tiễn con về trời, nơi đó con được bình an, không còn gì phải vướng bụi trần nữa. Mặc dù mẹ không sinh con ra nhưng mẹ thương con như con ruột, mẹ thương con từ lúc chị Trizzie đưa con về với gia đình, con nói với mẹ là con mồ côi qua Mỹ, con muốn làm con của mẹ, mẹ chấp nhận ngay. Có những lúc con trách mẹ “Tại sao ai hỏi mẹ, mẹ cứ nói con là con nuôi mà không nói con là con ruột?”, mẹ chỉ biết làm thinh không trả lời vì sợ con buồn. Thật sự con nuôi hay con ruột thì cũng chỉ là những danh từ để gọi, cái quan trọng là ở cái tình đã thương yêu con qua hành động. Mẹ trông nom Wendy để chị Trizzie đưa con đi hát, lúc đó Wendy mới hai tuổi. Phi Nhung ơi, cứ mỗi lần nhìn lên bàn thờ của con là mẹ không cầm được nước mắt, vì mẹ con con cũng là một thành viên trong gia đình. Ngày ba mất con về để tang cho ba, đó là một nghĩa cử cao đẹp mẹ không quên. Thôi con đi thanh thản nhé, vĩnh biệt con”.

Mẹ nuôi chia sẻ xúc động trong lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung ảnh 1

Mẹ nuôi tới lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung tại Mỹ.

Trizzie Phương Trinh cũng đăng tải hình ảnh mẹ ruột của mình cùng Wendy Phạm lúc nhỏ kèm chú thích: “Mỗi lần Phi Nhung bận đi hát là bà ngoại trông dùm Wendy. Đây là tấm hình kỷ niệm một trong những lần Wendy theo bà ngoại ra tiệm đi làm khi mẹ đi show. Trong hình này Wendy khoảng 4 tuổi”.

Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân tình, gắn bó. Nói về cơ duyên giữa mình và Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh kể: “Mọi người biết đến Phi Nhung khi em ấy đã là ca sĩ Phi Nhung, còn mình biết Phi Nhung khi em vẫn còn là cô gái mộc mạc, chất phác ở Tampa với giấc mơ làm ca sĩ nhưng chưa từng được đứng trên sân khấu hát. Mình thương Phi Nhung là vì lúc nào em ấy cũng nhớ ơn đến người chị đã dìu dắt em ấy vào nghề mặc dù đã năm lần bảy lượt mình nói với Phi Nhung là em đã trả ơn cho chị hết rồi khi em nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, em đã làm được một việc mà chị không làm được. Khi em đang ở trên đài danh vọng thì chị không bao giờ nhắc đến em nhưng khi em có chuyện không may thì chị luôn ở bên em”.

Mẹ nuôi chia sẻ xúc động trong lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung ảnh 2

Phi Nhung nhận mẹ của Trizzie Phương Trinh là mẹ nuôi. Cô cùng chịu tang cha đẻ của ca sĩ Trizzie Phương Trinh.

Trong một video được chia sẻ trước đó, Phi Nhung từng bật khóc, dựa vai Trizzie Phương Trinh nhắc đến tình cảm và ân nghĩa mà đàn chị dành cho mình. Phi Nhung khẳng định, Trizzie là người đã dẫn đường chỉ lối cho cô vào nghề. Việc Phi Nhung luôn nỗ lực làm thiện nguyện cũng là cách để cô trả ơn cho Trizzie Phương Trinh.

“Ngày xưa chị Trizzie Phương Trinh lo cho em, sau đó đến lượt lo cho con em. Em đi hát, mọi việc ở Mỹ là chị Trizzie Phương Trinh thay em lo cho Wendy. Em rất hạnh phúc vì điều đó và luôn ghim mọi ơn nghĩa trong tim mình. Nhiều khi em sợ chị buồn. Nhiều người cũng hỏi sao không bao giờ thấy Phi Nhung nhắc tên chị trên báo. Nhưng em biết là em hiểu, chị hiểu là đủ. Tính em giống chị, ngại giải thích, không thích kể lể. Chị Trizzie Phương Trinh đâu chỉ giúp mình em, chị giúp cả anh Hoài Linh, anh Thanh Hà” - Phi Nhung từng chia sẻ về Trizzie Phương Trinh.

Trong lễ tang của Phi Nhung tại Mỹ, Trizzie Phương Trinh bật khóc và hứa trước vong linh của cố ca sĩ sẽ cùng mẹ ruột chăm lo cho Wendy. “Chị hứa trước tro cốt của em là sẽ xem Wendy như gia đình. Chị và mẹ ở đây sẽ luôn bảo bọc cho Wendy. Tâm nguyện của em còn dang dở, chị sẽ làm thay em. Chị hứa những gì em còn oan ức, chị sẽ xoa dịu cho em”- Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.