Có 7 kết quả :

Nghệ An: Xây nhà tình nghĩa tặng mẹ liệt sỹ

Nghệ An: Xây nhà tình nghĩa tặng mẹ liệt sỹ

TPO - Ngân hàng TMCP Bắc Á vừa phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Nghệ An, UBND huyện Yên Thành và báo Tiền phong khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Hồ Thị Điệp (102 tuổi, mẹ liệt sỹ), trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành.
Tặng quà các mẹ liệt sĩ, thương binh

Tặng quà các mẹ liệt sĩ, thương binh

TP - Trong ngày 26/7, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cùng lãnh đạo các bộ, ngành… và tỉnh Quảng Trị đã đến dâng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; thăm, tặng quà cho gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ. 
Mẹ liệt sĩ minh mẫn tuổi 120

Mẹ liệt sĩ minh mẫn tuổi 120

TP - Hai đời chồng, sinh hạ 15 người con, suốt một đời chỉ biết làm nghề nông và dệt vải cung ứng cho bộ đội, sống khỏe mạnh tới 120 tuổi mà chưa một lần ốm đau nằm viện. Gần như là chuyện có một không hai, về nhiều kỷ lục…
Một mẹ liệt sĩ thọ 120 tuổi

Một mẹ liệt sĩ thọ 120 tuổi

TP - Hội người cao tuổi tỉnh Bình Định vừa cho biết, đơn vị này đã xác nhận cụ Nguyễn Thị Dã (sinh năm 1891, hiện ở thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ - Bình Định) là người sống thọ nhất tỉnh từ trước tới nay.
40 năm mơ các con về

40 năm mơ các con về

TP - “Các anh hy sinh khi tóc mẹ còn xanh, hằng đêm mẹ vẫn mơ thấy bóng các anh về! Ước nguyện cuối của cuộc đời mẹ là tìm được mộ 2 con trai, điều mà gần 40 năm nay mẹ vẫn thầm mong” - mẹ Nguyễn Thị Điều (91 tuổi, ở xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An) nói.
Vượt qua những lý do tế nhị, nơi thờ cúng người có công "neo côi" giờ đã được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại Trung tâm Điều dưỡng, Chăm sóc người có công tỉnh TT- Huế

Ngày giỗ chung của các mẹ

TP - Có một ngày giỗ chung dành cho các cụ già neo đơn có công với nước, từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng, Chăm sóc người có công tỉnh TT- Huế. Các cụ, các mẹ mất không cùng ngày, không còn người thân lo hương khói.