McMenemy chưa hưởng hương vị chiến thắng

ĐT.LA (áo sẫm) bị Navibank SG chia điểm trên sân nhà Ảnh: Tường Vũ
ĐT.LA (áo sẫm) bị Navibank SG chia điểm trên sân nhà Ảnh: Tường Vũ
TP - ĐT.LA chơi khởi sắc hơn so với trận đầu ông cầm quân song HLV McMenemy vẫn chưa được hưởng niềm vui thắng trận vì đội của ông bị Navibank SG cầm chân trong ngày Tài Em trở lại Long An đối đầu đồng đội cũ.

>> Đồng Tháp vững ngôi đầu, Bình Dương thua muối mặt

ĐT.LA (áo sẫm) bị Navibank SG chia điểm trên sân nhà Ảnh: Tường Vũ
ĐT.LA (áo sẫm) bị Navibank SG chia điểm trên sân nhà.
Ảnh: Tường Vũ.

Navibank SG biết tận dụng ưu thế sân nhà để giành đến 10/12 điểm tuyệt đối mùa này, nhưng đến khi rời xa cứ địa Thống Nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại trở thành những kẻ chiến bại. Nỗi lo càng lớn hơn khi chuyến đi này của họ lại không có sự phục vụ của chân sút Quang Hải do chấn thương. Chiều qua, ĐT.LA không đủ mạnh để chiến thắng. Dù sao, hòa sau chuỗi trận toàn thua cũng thắp lên hy vọng đối với tân HLV McMenemy.

Trận đấu khởi động trong thế tấn công của chủ nhà, còn đội khách chủ động lựa chọn thế trận phòng thủ khi họ dàn đội hình quá thấp, chỉ cắm mỗi Francois Endene ở phía trên. Vì vậy, họ nhận bàn thua trước từ cú sút của Kassim (ĐTLA) ở phút 32.

Hiệp hai, Navibank SG dâng cao đội hình chơi đôi công và Francois Endene đã được cung cấp đạn nhiều hơn, dẫn tới bàn san hòa tỷ số quý giá. Phút 62, Francois Endene độc diễn ở trong vòng cấm và sút bóng trúng cột dọc bay vào lưới gỡ hòa 1-1 cho Navibank SG.

Trận này, HLV McMenemy sử dụng tiền đạo Phan Thanh Bình từ đầu, nhưng ngoài cú sút phạt vào góc nối xà ngang và cột dọc khung thành bị thủ môn Phan Văn Santos cản phá, Bình vẫn chưa cho thấy sự sắc sảo của mình. HLV McMenemy tung tiếp Danny David vào sân, nhưng không thay đổi được cục diện trận đấu.

Hòa Phát Hà Nội của HLV Nguyễn Thành Vinh đã cải thiện rất nhiều nền tảng thể lực. Hình ảnh tiêu biểu cho các cầu thủ của đội bóng Thủ đô chính là một Timothy mạnh mẽ, đầy cơ bắp, nhưng trận đấu chiều qua, Hòa Phát đã thất thủ trước HAGL với tỷ số 2-1.

Tính ra ở 4 trận đấu gần đây, HAGL đã bỏ túi 10 điểm. Ngoài phong độ ghi bàn ấn tượng của Evaldo (ghi được 6 bàn/3 trận), thì trong trận chiều qua, Tăng Tuấn và Anh Tuấn đã nổ súng (phút 59 và bù giờ). Bàn của Hòa Phát HN do Cassiano ghi ở phút 77.

Thanh Hóa đang đối mặt khó khăn khi gặp nhiều sự cố trong thời gian qua. Không đơn thuần là hai trận thua liên tiếp, tụt sâu xuống phía dưới BXH mà đáng lo nhất với Thanh Hóa chính là vấn đề nhân sự cũng như tinh thần khi trở về sau chuyến đi bão táp ở Thành Vinh.

Không có lực lượng tốt nhất, nhưng đội quân của HLV Thụy Hải đã lội ngược dòng để kiếm một điểm quý giá trước SHB Đà Nẵng. Hernandez và Merlo đã ghi hai bàn cho đội khách ở các phút 17 và 38. Thế nhưng vào hiệp hai, Thanh Hóa ghi một mạch ba bàn do công của Đình Tùng, Omar và Sunday ở các phút 57, 67 và 80. Chỉ ở phút cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Hoàng Quảng mới ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 để mang lại trận hòa trên sân khách cho SHB Đà Nẵng.

Tiếp một Vicem Hải Phòng không mạnh, Vissai Ninh Bình có ba điểm đầu tiên trên sân nhà. Vắng Mota phải nhận thẻ vàng thứ ba ở vòng 7, Vissai Ninh Bình đã vào cuộc sung mãn và Tiến Thành cùng Việt Thắng - lần đầu nổ súng, đã ghi hai bàn thắng cho Vissai Ninh Bình.

Trận hòa 3-3 và những gì Hà Nội ACB thể hiện trước Bình Dương ở vòng 7 Eximbank V-League 2011 xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Nhưng vào sân Nha Trang, Hà Nội ACB đã gục ngã ở phút cuối. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Trinidade ghi ở phút 89 đem lại cho chủ nhà ba điểm quý giá.

Xếp hạng: 1. TĐCS Đồng Tháp (17 điểm); 2. SLNA (16); 3. SHB Đà Nẵng (14); 4. HAGL (13); 5. K.Khánh Hòa (13); 6. N.Sài Gòn (12); 7. Hà Nội T&T (12); 8. B.Bình Dương (11); 9. Hòa Phát HN (10); 10. Vicem Hải Phòng (10); 11. XM Vissai NB (9); 12. Thanh Hóa (8); 13. ĐT.LA (6); 14. Hà Nội ACB (4) 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG