MC đường chạy Tiền Phong Marathon 2020: Chuyện giờ mới kể

MC Liên Phạm (tóc ngắn) tranh thủ chụp ảnh với lá cờ Tổ Quốc trước khi làm lễ Thượng Cờ
MC Liên Phạm (tóc ngắn) tranh thủ chụp ảnh với lá cờ Tổ Quốc trước khi làm lễ Thượng Cờ
TP - Phải đứng quanh khu vực cổng xuất phát (và cũng là cổng đích) trong hơn 6 tiếng đồng hồ và cười nói liên tục, MC đường chạy Lý Sơn là một trong những công việc thú vị nhưng không hề đơn giản ở giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon 2020) tại Lý Sơn. 

Đây là năm thứ hai Phạm Thị Thùy Liên (Liên Phạm) và Thanh Vũ, hai cô gái 9X nhận nhiệm vụ MC khuấy động đường đua ở giải Tiền Phong Marathon tiếp sau mùa giải ở Vũng Tàu hồi tháng 3 năm ngoái.

Không có sức bền khó làm MC cổng đích

Cũng như ba bình luận viên livestream, hai cô gái này đều là những runner “xịn”, từng chạy ultra marathon và hoạt động sôi nổi trong cộng đồng chạy bộ. Liên Phạm và Thanh Vũ là những người có thể điểm mặt chỉ tên rất nhiều VĐV trên đường chạy. Cả hai đều có nhiệm vụ mang lại bầu không khí sôi động, tiếp thêm liều “doping” tinh thần cho các VĐV vượt qua thử thách Lý Sơn. 

Đường chạy ở Lý Sơn được đánh giá là một trong những đường đua thử thách nhất trong lịch sử 61 năm của giải việt dã báo Tiền Phong. Thậm chí, một số vận động viên đã kiệt sức, không thể hoàn thành vì nắng nóng. Tuy vậy, bộ đôi MC Liên - Thanh vẫn trụ vững và luôn giữ “lửa” trong suốt hơn 6 tiếng đồng hồ.

“Bên cạnh việc duy trì tập thể lực chuẩn bị trước giải, tôi còn tập những bài chạy “heat training” và phơi nắng để cơ thể quen dần với cái nắng ngoài trời ở Lý Sơn. Ngoài ra, tôi uống thêm muối và bột Tailwind Endurance từ trước ngày diễn ra. Trong lúc dẫn, tôi chú ý nạp nước và điện giải đầy đủ trước khi cảm thấy khát.  Đặc biệt, tôi rất chú ý phần khởi động. Khi MC cho các VĐV khởi động trước lúc xuất phát thì bản thân MC cũng phải khởi động từ trước đó rất kỹ vì việc chạy đi chạy lại với đủ mọi tốc độ sẽ có thể làm mình chấn thương. Đây là vấn đề tôi đã gặp phải khi làm MC ở Vũng Tàu năm ngoái. Tóm lại, vào ngày đua, MC cũng phải chuẩn bị kỹ không khác gì một vận động viên chạy marathon”, Liên Phạm bật mí.

Năm ngoái, Liên Phạm vừa chạy 10km vừa làm MC ở Vũng Tàu. Ngay sau khi cho các VĐV chạy cự ly 21km và 42km xuất phát xong, cô gái này liền hòa mình vào dòng người chạy 10km, để có được trải nghiệm ở góc nhìn thực tế của một vận động viên tham gia cung đường đua. 
“Năm nay, tôi dành trọn thời gian ở vạch đích nên được chứng kiến cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa các chân chạy tài năng và nhiều nhân vật tạo cảm hứng ở giải chạy lâu đời, danh giá nhất Việt Nam”, Liên Phạm nhận xét. “Hình ảnh anh Cao Ngọc Cảnh, người đàn ông 34 tuổi cao 1m20, hoàn thành xuất sắc cự ly 10km với những bước chân tự tin bứt phá giới hạn của chính mình hay trường hợp vận động viên Trương Hoàng Hữu tranh tài ở cự ly 21km, khi sắp về đích với thứ hạng cao thì bị kiệt sức và khụyu xuống nhưng anh vẫn tìm cách để lăn về đích cho tới khi không thể di chuyển được nữa gây ấn tượng rất mạnh đối với tôi”. 

Khỏe không kém Liên Phạm, Thanh Vũ hoạt động như một con thoi tại khu vực cổng đích. Cô gái hiện đang sống ở TPHCM này ít khi chịu đứng yên trong bóng râm mà thường xuyên chạy ngược ra đường đua để đón lõng các runner về đích, động viên runner ở những mét cuối và đập tay “hi-five” truyền năng lượng cho họ. Thậm chí, nhiều lúc “sung”, ultra runner này còn ra xa để được chạy cùng vận động viên về đích để đỡ... cuồng chân khi phải đứng yên một chỗ.

MC đường chạy Tiền Phong Marathon 2020: Chuyện giờ mới kể ảnh 1 MC Liên Phạm đang đón các runner ở vạch đích ảnh: Ngô Tùng


“Tôi rất thích khi nhìn thấy hình ảnh những gia đình cùng chạy bộ. Cả bố mẹ và những đứa trẻ có khi mới 6-7 tuổi thôi cũng đã thử thách bản thân với cự ly 5km”, Thanh Vũ chia sẻ. “Công việc cổ vũ từ khi xuất phát cho đến khi VĐV cuối cùng về đích có thể kéo dài từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Đây là một trọng trách không nhỏ bởi MC cũng cần có sức bền để luôn ở đó, giúp mọi người có trải nghiệm vui vẻ nhất, luôn được động viên, cổ vũ để bứt phá, chinh phục những giới hạn của bản thân”.

Quá hiểu runner và tràn đầy năng lượng để bùng cháy, Liên Phạm và Thanh Vũ không coi việc phải đứng làm MC cổng đích là việc “hành xác” mà là một cuộc vui hết mình với những con người có cùng đam mê chạy bộ. “Vì hiểu nhau và hiểu các runner nên tôi và Thanh Vũ thi nhau tung hứng, không dựa vào một kịch bản cụ thể nào cả. Khi thấy những gương mặt thân quen về đích, chúng tôi có cảm giác như thể chính mình về đích vậy, thực sự rất xúc động”, Liên Phạm tiếp lời.

Những bước chân khẳng định chủ quyền biển đảo

 Không chỉ làm MC cuộc đua, Liên Phạm còn kết hợp với bình luận viên Hương Quỳnh làm MC buổi lễ kéo cờ khổng lồ rộng 250m2  trên đỉnh núi Thới Lới hôm thứ 7. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, hun đúc thêm niềm tình yêu và niềm tự hào về chủ quyền biển đảo. 

MC đường chạy Tiền Phong Marathon 2020: Chuyện giờ mới kể ảnh 2 Thanh Vũ trong buổi chiều khám phá Đảo Lý Sơn


“Lễ kéo cờ là một trong những trải nghiệm thiêng liêng, quý báu nhất đối với tôi, một người con đất Việt. Cảm xúc không nói nên lời, chưa bao giờ tôi ý thức được rõ ràng trách nhiệm của một công dân trên từng thước đất chủ quyền của mình đến vậy. Tự hào vô cùng”, Liên Phạm nói. “Khi lá cờ khổng lồ rộng 250 mét vuông dần được trải rộng ra ở nơi đầu sóng ngọn gió và quốc ca được cất lên, tất cả đều hát vang như muốn gửi tình cảm đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác bảo vệ Tổ quốc ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S. Trong tim mỗi người đều dấy lên niềm xúc động, lòng biết ơn dành cho tổ tiên, thế hệ đi trước đã khai hoang lấn biển, đổ mồ hôi và xương máu vì từng tấc đất quê hương”. Dù mới lần đầu đặt chân đến Lý Sơn song Liên Phạm cũng như rất nhiều vận động viên khác có chung cảm nhận hòn đảo thanh bình này thân thuộc quá đỗi như ở nhà bởi sự thân thiện, mộc mạc, giản dị của bà con ngư dân nơi đây. “Lý Sơn là hòn đảo nhỏ, được quản lý rất tốt. Ban đêm, điện sáng lung linh mọi góc đường. Tất cả mọi người dân đều tuân thủ luật giao thông, đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Không có hiện tượng trộm cắp móc túi, mất xe... nên nhà nào nhà nấy không cần khóa cửa. Nói tóm lại cuộc sống ở Lý Sơn rất yên bình, như trong mơ”, Liên Phạm vui vẻ cho biết. “Tôi sẽ kéo theo bạn bè trở lại Lý Sơn vì còn nhiều nơi tôi chưa kịp tham quan, nhiều món ăn chưa được thử hết. Mọi loại trái cây và hải sản ở đây đều ngon đặc biệt so với trên đất liền”. 

“Đối với mỗi runner, khi đặt tay lên tim để hát bài quốc ca, khi dậm những bước chân mạnh mẽ về đích... đều thể hiện sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Việc tổ chức giải chạy marathon quy mô quốc gia nơi biển đảo giúp mọi người có cơ hội được đặt chân đến hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn xinh đẹp và giàu lòng mến khách”. MC Thanh Vũ 

“Tôi và Thanh Vũ rất vinh hạnh khi được tham gia hỗ trợ BTC giải Tiền Phong Marathon, một giải chạy giàu truyền thống, bởi đây chính là cơ hội cho mình kết nối với cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ của nước nhà ngày càng phát triển”. MC Liên Phạm

MỚI - NÓNG