Mbappe tự coi mình là ông chủ, ngó lơ đồng đội và chỉ chơi với sếp lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với những người ở PSG, việc Kylian Mbappe đòi ra đi không làm ai ngạc nhiên. Từ mùa hè, chính xác là sau khi ký hợp đồng mới, anh ta đã biến thành một con người khác.
Mbappe tự coi mình là ông chủ, ngó lơ đồng đội và chỉ chơi với sếp lớn ảnh 1

Trước mùa giải mới (2022/23), Ban lãnh đạo PSG đã mơ về một phòng thay đồ yên bình. Sự ra đi của Angel Di Maria và Leandro Paredes khiến quyền lực nhóm Nam Mỹ suy yếu, đồng thời Neymar cũng hết làm mình làm mẩy từ khi có sự hiện diện của Lionel Messi.

Thế nhưng rắc rối mới lại nảy sinh. Các cầu thủ ở Parc des Princes hiểu rằng Kylian Mbappe sẽ trở thành người có tiếng nói trong phòng thay đồ. Bản hợp đồng gia hạn ký vào cuối tháng 5 mang lại cho cầu thủ người Pháp mức lương khổng lồ, và tin tức rò rỉ từ giới truyền thông nói rằng nó còn kèm theo quyền lực lớn. Vì vậy, tất cả yên lặng và quan sát các động tĩnh từ Mbappe.

“Trước đây khi Mbappe bước tới sân tập mang theo bầu không khí vui vẻ. Cậu ta cười đùa và chào đón mọi người”, một nguồn tin trong phòng thay đồ PSG nói với tờ L’Equipe, “Nhưng một ngày nọ, Mbappe đến mà không nói một lời, không chào hỏi bất kỳ ai. Chuyện này diễn ra từ ngày đầu mùa giải”.

Sự lạnh nhạt này dẫn tới việc Mbappe không còn nhiều đồng minh. Achraf Hakimi cùng một vài người Pháp ít tiếng nói như Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele và Hugo Ekitike là những cầu thủ hiếm hoi thuộc “băng Mbappe”, không thể trở thành đối trọng với nhóm nói tiếng Tây Ban Nha đang dần lấy lại ưu thế bởi phong độ đỉnh cao của Messi và Neymar.

Quay lưng với các đồng đội, Mbappe chuyển sang thân mật với cố vấn thể thao Luis Campos và sếp phó Olivier Gagne. Cầu thủ 23 tuổi cũng gần gũi với Giám đốc truyền thông thể thao mới, Julien Maynard. Điều này mang đến một ấn tượng, rằng Mbappe là một phần của đội ngũ lãnh đạo. Hành động này không mang lại lợi ích nhiều cho bản thân anh ta. Trái lại, mua lấy sự ác cảm và e dè từ các cầu thủ trong phòng thay đồ. Ngay cả HLV Christophe Galtier cũng cảm thấy không an toàn để không đứng về phía Mbappe. Ngôi sao 23 tuổi tự cô lập mình và rơi vào tình thế chẳng vui vẻ gì.

MỚI - NÓNG