Mất tích 3 mẹ con sau tai nạn trên sông

Chiếc tàu vỏ sắt đậu ở đoạn sông xảy ra tai nạn Ảnh: Ngọc Huyền.
Chiếc tàu vỏ sắt đậu ở đoạn sông xảy ra tai nạn Ảnh: Ngọc Huyền.
TPO - Đến chiều 23/5, vẫn chưa tìm được ba mẹ con trên chiếc ghe bị chìm sau khi va chạm với chiếc tàu vỏ sắt đêm 22/3, ở đoạn sông đoạn qua xã Mỹ Hòa Hưng (Long Xuyên, An Giang).

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Út Em (sinh năm 1983) và 2 con là Nguyễn Vạn Ngọc (3 tuổi), Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi). 

Tai nạn xảy ra lúc 22 giờ 20 phút, chiếc ghe BT – 7045, chở hơn 40 tấn đá, do anh Nguyễn Văn Đỏ (chồng chị Em, sinh năm 1968, ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) điều khiển, va chạm với chiếc tàu sắt HG – 0289, trọng tải 500 tấn, chạy ngược chiều do ông Nguyễn Phát Hào (sinh năm 1986, ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển.

Cú va chạm rất mạnh khiến chiếc ghe của ông Đỏ chìm tại chỗ. Ông Đỏ được người dân cứu hộ đưa lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. 

Còn vợ và 2 con của ông mất tích, hiện chính quyền sở tại vẫn tích cực tổ chức tìm kiếm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.