Mánh khóe khó tin của băng siêu trộm xe tay ga ở Sài Gòn

Đàm Đạt Văn (bên phải, tên cầm đầu băng “siêu trộm”) và Nguyễn Quang Ngọc Đức sa lưới
Đàm Đạt Văn (bên phải, tên cầm đầu băng “siêu trộm”) và Nguyễn Quang Ngọc Đức sa lưới
Bằng thủ đoạn cử đồng bọn vào các nhà hàng, quán nhậu gây chuyện ầm ĩ buộc lực lượng bảo vệ, quản lý tập trung xử lý tình hình, những đối tượng này ở bên ngoài bẻ khóa trộm cắp những chiếc xe gắn máy tay ga đắt tiền.

Xe của khách biến mất sau cuộc quậy tưng bừng

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 7, TPHCM) cho biết, trên địa bàn quận 7, TPHCM từ đầu tháng 4.2014 đến nay (chỉ hơn chục ngày), liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất xe gắn máy tay ga tại các quán nhậu, nhà hàng, mà đều có chung một đặc điểm là cứ sau một vụ gây rối tại nhà hàng, quán nhậu thì những chiếc xe tay ga đắt tiền của “thượng đế” biến mất.

Theo thượng tá Thanh, thủ đoạn của băng nhóm này cực kỳ tinh vi, khó phòng ngừa, khiến các nạn nhân dễ dàng lâm nạn mà không kịp nhận ra bản chất sự việc. Các phi vụ của chúng đều có một kịch bản tương tự như nhau: Quậy tưng bừng rồi sau đó là mất xe, mà toàn là các loại xe tay ga đắt tiền như SH và PCX.

Theo lời khai của các nạn nhân, thường xuất hiện một đối tượng cao to, đầu trọc, mặt mày dữ tợn lao vào nhà hàng, quán nhậu rồi la lối, chửi bới, hăm dọa người quản lý nhà hàng, quán nhậu hoặc nhân viên tại đây. Đối tượng này thường dùng câu “sao mày đánh em tao…”, hoặc “sao mày cướp vợ tao…”, thế là hai bên xảy ra cự cãi. Người bị cho là “đánh” hay “cướp” người và hung thủ cứ thế cãi qua cãi lại, thậm chí là hai bên lao vào ẩu đả… khiến cả quán nhậu, nhà hàng rối loạn.

Thấy có thấy vụ việc gây rối, lực lượng bảo vệ (thường kiêm cả nhiệm vụ giữ xe cho khách), quản lý, nhân viên nhà hàng, quán nhậu đều chú ý và phải tới can thiệp. Sau một hồi la lối, chửi bới om xòm, thậm chí phá phách, kẻ gây chuyện cho rằng mình… nhầm người, rồi xin lỗi bỏ đi, hoặc giả vờ hậm hực bỏ đi… Hậu quả cuối cùng là nhà hàng, quán nhậu để mất xe của khách.

Đáng nói là, dù những xe bị mất có gắn máy phát sóng định vị, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng, vì máy phát sóng gắn trên xe bị phá bỏ ngay lập tức.

Mánh khóe khó tin của băng siêu trộm xe tay ga ở Sài Gòn ảnh 1 Bộ phá sóng định vị, mà băng nhóm của Văn dùng để phá sóng tránh bị truy tìm theo chiếc xe bị mất.

Băng “siêu trộm” sa lưới

Trước việc liên tục xảy ra những vụ mất xe gắn máy tay ga của khách tại các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn quận 7, TPHCM, Ban chỉ huy Công an quận 7 đã giao cho Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội ngay lập tức vào cuộc để điều tra phá án. Các trinh sát được tung ra khắp địa bàn nắm tình hình.

Cơ quan CSĐT nhận định đây là một băng nhóm có tổ chức, chuyên đóng kịch nhằm gây rối, thu hút sự chú ý của các nhân viên nhà hàng, quán nhậu để đồng bọn thừa cơ trộm xe. Bọn chúng gây án một cách bài bản, chuyên nghiệp, tính toán rất kỹ từng bước. Tên cầm đầu có thể có nhiều tiền án, tiền sự, có “kinh nghiệm” trong gây án trộm cắp, dàn dựng vở kịch rất thật, khiến nạn nhân mất chú ý, mất tập trung vào việc bảo vệ giữ xe, để đồng bọn ra tay một cách nhẹ nhàng.

Qua sàng lọc, các trinh sát thấy băng nhóm do tên Đàm Đạt Văn (SN 1976, thường gọi là Báo, ngụ quận 10, TPHCM) nổi lên là nghi vấn số 1. Theo hồ sơ, Văn có đến 3 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản”. Hắn cầm đầu một băng nhóm tội phạm mà gần đây liên tục xuất hiện tại địa bàn quận 7, TPHCM. Văn khét tiếng với ngón nghề chôm chỉa và đồng bọn của Văn cũng thuộc dạng ma lanh trong giới trộm cắp.

Đêm 7/4, biết Văn cùng đồng bọn đi từ quận 10, sang quận 7, trinh sát bí mật đeo bám. Lúc này, “đàn em” là Nguyễn Quang Ngọc Đức (SN 1984, ngụ quận 10, có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”) chở Văn trên một chiếc xe gắn máy. Khi đến trước quán nhậu Sông Tân, nằm trên đường Lâm Văn Bền, khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7, Văn phát hiện trong bãi giữ xe của quán có xe tay ga SH, liền ra tay gây án.

Đức có nhận dạng giống như mô tả của các nạn nhân - là đối tượng to cao, đầu trọc, mặt mày dữ tợn, đóng vai gây rối tại quán. Sau đó, Đức ngồi trên xe gắn máy chạy thẳng vào bên trong, Văn xuống xe đứng bên ngoài. Đức bắt đầu đóng vở kịch gây sự với người quản lý của quán. Nghe tiếng chửi bới ồn ào, các bảo vệ bãi giữ xe chạy vào trong quán để giải quyết. Vì kẻ gây rối rất to con, các nhân viên quán phải kiêng dè và phải huy động nhiều người bảo vệ góp sức.

Mánh khóe khó tin của băng siêu trộm xe tay ga ở Sài Gòn ảnh 2

Tang vật thu giữ của Văn và đồng bọn, trong đó có cả dao bấm nhằm chống trả người truy bắt.

Đúng như tính toán của các trinh sát, trong khi Đức gây ra vụ ồn ào, thì Văn ung dung vào bãi xe dùng chìa khóa “vạn năng” phá khóa lấy trộm chiếc xe SH dẫn ra ngoài. Toàn bộ hành vi gây án của Văn và Đức đã không lọt qua mắt các trinh sát đang mật phục bên ngoài. Đức bị các trinh sắt bắt ngay tại chỗ khi hắn vẫn còn đang… “diễn kịch”. Văn thấy động liền vứt xe bỏ chạy vào con hẻm gần quán Sông Tân hòng tẩu thoát. Các trinh sát lập tức bao vây hắn.

Thấy vậy, Văn lao vào nhà người dân lấy một con dao lớn lao ra chặn xe người đi đường, kề dao vào cổ uy hiếp hòng cướp xe tẩu thoát. Bằng ngón võ nghiệp vụ, các trinh sát hạ đo ván Văn giữa đường, tước hung khí, giải cứu an toàn cho nạn nhân bị hắn kề dao vào cổ hòng cướp xe. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 xe gắn máy của Văn và Đức dùng làm phương tiện gây án, 1 thanh sắt chữ L và 3 đoản dùng để phá khoá xe, 1 dao bấm dài 25cm, cùng 1 thiết bị phá sóng định vị.

Tại Cơ quan CSĐT, Đức và Văn khai nhận băng nhóm do Văn cầm đầu, có 6 thành viên. Theo đó, các đối tượng trong nhóm của Văn khi gây án đều có sự phân công nhiệm vụ rất chi tiết, cụ thể. Trong đó, 4 đối tượng trực tiếp đi gây án trộm xe tay ga, còn 2 đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ tiêu thụ những chiếc xe chúng trộm được. Văn cũng thừa nhận, băng nhóm do hắn cầm đầu đã “đóng những vở kịch” gây rối tại quán nhậu, nhà hàng để đồng bọn trộm xe một cách dễ dàng. Chúng chỉ nhằm vào loại xe tay ga đắt tiền là SH và PCX. Mỗi đêm, chúng gây án được một vụ, bán một xe có giá từ 30 - 50 triệu đồng.

Ngoài ra, chúng biết đối với những xe gắn máy tay ga đắt tiền, người sử dụng thường gắn thiết bị phát sóng định vị, thiết bị chống trộm, nên Văn trang bị bộ phá sóng định vị nhằm tránh bị lần theo dấu vết. Băng nhóm của Văn cũng trang bị dao bấm để chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Tại Cơ quan CSĐT, Văn và đồng bọn khai nhận chúng đã gây ra quá nhiều vụ dựng vở kịch đánh nhau, gây rối tại các quán nhậu, nhà hàng trên nhiều địa bàn nhằm trộm cắp xe gắn máy tay ga, mà chúng không nhớ hết là bao nhiêu vụ. Văn thừa nhận, chỉ mười ngày qua tại địa bàn quận 7, TPHCM, chúng đã gây ra 5 vụ. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TPHCM mở rộng truy xét, truy lùng những tên đồng bọn trong băng nhóm của Văn.

Theo Lao Động
MỚI - NÓNG