Mang hoa về tặng Mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau những buổi nói chuyện, thuyết giảng chuyên đề khắp nơi, thầy giáo Tùng lại trân trọng gói ghém những bó hoa “cám ơn” của các đơn vị để đem về tặng lại mẹ mình ở nhà. Người mẹ già hơn 90 tuổi nói đó là niềm an ủi cuộc đời, giúp bà vui sống hơn.

Khi chàng thanh niên tập… hôn mẹ

Tất bật trong guồng quay công việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng (ngụ ở TPHCM, hiện là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quốc tế Vabis Tuệ Đức) vẫn đi về như con thoi khắp các tỉnh, thành để truyền tải các chuyên đề kiến thức, kỹ năng đến với nhiều người. Hôm gặp chúng tôi, nhắc đến câu chuyện “mang hoa về cho mẹ”, ông nói đây thực sự là một việc làm không dễ dàng thuở ban đầu.

Ngày đó, cậu sinh viên 19 tuổi bắt gặp những đứa bạn đồng trang lứa hôn bố mẹ khi được chở đến cổng trường đại học. TS Tùng nhớ lại: “Với tôi lúc ấy, đó là những gia đình thật sự hạnh phúc, trí tuệ. Từ đó, tôi mới nghiền ngẫm và tự hỏi tại sao mình không làm được điều tương tự và nung nấu ý định thực hành chuyện hôn bố mẹ mình”.

Mang hoa về tặng Mẹ ảnh 1

Tuy nhiên, gia đình chàng thanh niên gốc Huế lúc ấy còn nghèo khó bởi cảnh nhà đông con, mạnh ai nấy ngủ nghỉ, cho nên không có được cảm xúc đó, chưa kể việc này đối với nhiều người còn… rất kỳ cục. Vì vậy, suốt 3 tháng đầu, anh con trai không thực hiện được “kế hoạch”. “Nhưng tôi nghĩ cơ hội để làm điều này ít lắm, bởi bố mẹ sinh đến 17 người con. Đến một ngày, tôi “liều mạng” hôn mẹ mình. Thật sự lúc đó tôi cảm nhận được tình cảm của người mẹ khi nhận nụ hôn của con mình lúc trưởng thành. Và từ đó, tôi duy trì đến nay, gần như ngày nào cũng hôn mẹ trước và sau khi đi làm về”, TS, Nguyễn Thanh Tùng thổ lộ.

Trong hàng ngàn lần mang hoa về tặng mẹ, ông không thể quên chuyến đi “lịch sử” ở các tỉnh miền Trung. Được các đơn vị tặng trước và sau hơn 30 bó hoa, ông quyết định mang tất cả món quà tinh thần này về cho mẹ.

Vị tiến sĩ cũng cho hay, nụ hôn trao cho mẹ “vi diệu” ở chỗ là khi ấy người mẹ bắt đầu quan tâm, để ý tới cậu con trai từng li, từng tí. Niềm hạnh phúc của người mẹ cũng ánh lên trong cả lời nói, ánh mắt, cử chỉ.

Ngàn đóa hoa, lời ca tặng đấng sinh thành

Từ công việc giảng dạy, đào tạo của mình, TS, Nguyễn Thanh Tùng hàng ngày nhận được khá nhiều hoa sau mỗi buổi làm việc. Khi ấy, ông nghĩ phải tặng lại cho người quý trọng nhất cũng chính là người đã sinh ra mình mỗi khi có thành quả gì. Trong hàng ngàn lần mang hoa về tặng mẹ, ông không thể quên chuyến đi “lịch sử” ở các tỉnh miền Trung. Được các đơn vị tặng trước và sau hơn 30 bó hoa, ông quyết định mang tất cả món quà tinh thần này về cho mẹ.

Mang hoa về tặng Mẹ ảnh 2

Vợ chồng TS Nguyễn Thanh Tùng cùng bố mẹ trong đêm nhạc “để đời”

Là một người yêu văn nghệ, trong những năm tháng du học, TS, Nguyễn Thanh Tùng thi thoảng dành thời gian đàn hát và sáng tác những khúc tâm tình gửi gắm đối với quê hương, gia đình.

Khi đang du học ở Pháp, ông viết ca khúc “Khắc ghi công ơn mẹ cha” để tỏ lòng biết ơn đấng sinh thành. “Bản thân tôi lúc ấy chỉ nghĩ đó là những câu chữ vu vơ nhưng cũng ghi âm gửi về gia đình. Và, mẹ tôi lúc đó rất xúc động trong những ngày Tết tôi không về được”, ông nhớ lại.

Trò chuyện với người viết, bà Ngọc Dung luôn tự hào, hạnh phúc vì có đứa con hiếu thảo, thương yêu, chăm lo hết mực cho cha mẹ. “Cuộc đời mình có gì hơn là con có hiếu và giờ tôi thấy rõ điều đó. Thật sự tôi cảm thấy được an ủi cuộc đời và vui sống hơn. Mà cũng phải nói là con cái đã thấy được tấm gương cha mẹ ngày trước và thực hiện theo”, cụ bà hơn 90 tuổi trải lòng.

Về sau, trong một dịp tình cờ hội ngộ một người bạn của bố mẹ và được đề nghị, TS Tùng đã hát lên những lời ca tình cảm đã viết trước đó. Nghe xong ca khúc này, người đó mới thốt lên: “Trời ơi, sao hay dữ vậy. 70 năm rồi mới được nghe kiểu nhạc này”.

Nhờ câu nói khích lệ ấy, ông có thêm động lực, viết ca khúc thứ hai mang tên “Huế thu nhỏ” với cả tấm lòng gửi tặng bố mẹ. Ngoài ra, TS Nguyễn Thanh Tùng còn sáng tác bài “Bún bò Ngọc Dung” tặng riêng mẹ và “65 năm hạnh phúc” nhân kỷ niệm 65 năm ngày cưới của bố mẹ, cùng khoảng 40 ca khúc viết về quê hương.

Giá trị lớn nhất trong đời

Quá nửa cuộc đời đúng nghĩa phiêu bạt, giờ đây ngẫm lại, TS, Nguyễn Thanh Tùng tâm sự như một lời chiêm nghiệm: “Khi tôi trưởng thành là sự khẳng định điều mình suy nghĩ lúc bé là đúng. Thực sự, giá trị lớn nhất của một người còn sót lại chính là nền tảng, phẩm chất đạo đức, chứ chẳng phải sự giàu sang. Và góc cuối cùng của phẩm chất đạo đức là thực hành điều tử tế, điều tốt đẹp nhất đối với cha mẹ mình”.

TS, Tùng cho rằng, mọi người rất dễ làm đẹp lòng, rất hay cám ơn, lịch sự với những người bên ngoài nhưng lại khó làm điều đó với cha mẹ mình bởi chúng ta thường xem việc nhận sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ là vô điều kiện, thành ra việc tri ân cũng là khó nhất. Những đúc kết, trải nghiệm này được thầy giáo Tùng truyền tải trong các chương trình chia sẻ, nói chuyện với nhiều đối tượng khác nhau từ giới doanh nhân, bạn trẻ đến bệnh nhân, tù nhân...

Trò chuyện với người viết, bà Ngọc Dung luôn tự hào, hạnh phúc vì có đứa con hiếu thảo, thương yêu, chăm lo hết mực cho cha mẹ. “Cuộc đời mình có gì hơn là con có hiếu và giờ tôi thấy rõ điều đó. Thật sự tôi cảm thấy được an ủi cuộc đời và vui sống hơn. Mà cũng phải nói là con cái đã thấy được tấm gương cha mẹ ngày trước và thực hiện theo”, cụ bà hơn 90 tuổi trải lòng.

Liveshow cùng ba mẹ

TS Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ ông là người hạnh phúc khi đưa bố mẹ mình đi thăm được 10 quốc gia, trong nước cũng đã thăm thú nhiều nơi. Nhưng có lẽ dịp ra Thủ đô Hà Nội đúng dịp 20/11 vừa rồi là kỷ niệm đặc biệt nhất.

Trước đó, học trò mới thủ thỉ với ông về kế hoạch tổ chức một đêm nhạc mà nhân vật chính không ai khác là thầy Tùng. Về nhà, ông chỉ dám thổ lộ với mẹ với mong mỏi ba mẹ cùng tham gia. Lúc này bố ông còn yếu vì mới trải qua cơn đột quỵ thập tử nhất sinh. Nghe tâm sự của con, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nói ngay: “Uớc gì có ba mày đi với tao một chuyến ra Hà Nội”. Rồi niềm vui nhân đôi khi chính cụ ông dõng dạc: “Đi chứ!”, dù mới ốm dậy.

Do thể trạng bố còn yếu, cả gia đình lên kế hoạch chuẩn bị kỹ càng mọi thứ từ thuốc men, đồ ăn thức uống, tập thể dục cho ông. Và khoảnh khắc mong chờ cũng đến, đúng tối 20/11, giữa đất trời thủ đô, TS Tùng đưa ba mẹ lên không gian đêm nhạc và cùng mẹ đàn hát ca khúc mình từng viết. Trước đây, bố mẹ TS Tùng cũng đã có mặt và góp giọng trong những “liveshow” kỷ niệm của con trai.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.