Man Utd đánh bại Real sau loạt 'đấu súng'

Jesse Lingard (phải) ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.
Jesse Lingard (phải) ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.
Sau thời gian đá chính có tỷ số hòa 1-1, Man Utd thắng Real 2-1 trong loạt đá luân lưu.

Man Utd vượt lên dẫn trước Real nhờ một pha solo của Anthony Martial. Từ cánh trái, tiền đạo người Pháp đi bóng lắt léo qua ba cầu thủ đối phương rồi chuyền dọn cỗ cho Lingard. Với việc trước mặt chỉ còn khung thành bỏ trống, Lingard đệm bóng đơn giản lập công cho Man Utd.

Đúng như dự đoán trước trận giao hữu tại giải ICC, Real không chịu thua một cách dễ dàng ngay cả khi không có sự phục vụ của Ronaldo. Sau tình huống Victor Lindelof cản ngã Theo Hernandez trong vòng cấm Man Utd ở phút 69, trọng tài cho đội đương kim vô địch Champions League hưởng quả 11m. Đây là cơ hội để gỡ hòa và tiền vệ Casemiro không bỏ lỡ.

Sau 90 phút có tỷ số hòa, Man Utd và Real phải thi đá luân lưu phân thắng bại. Tổng cộng hai đội có bảy lần đá hỏng, để rồi Quỷ đỏ giành chiến thắng 2-1. Thủ môn David de Gea trở thành người hùng của Man Utd khi có hai lần cản phá thành công.

Từ chỗ là cầu thủ gỡ hòa cho Real trong thời gian đá chính, Casemiro gây thất vọng khi sút hỏng quả luân lưu cuối cùng. Bóng từ chân tiền vệ người Brazil bay sượt xà ngang ra ngoài, trong khi thủ môn De Gea đoán sai hướng. Real cũng có ba cú sút hỏng khác, gồm hai lần Kovacic, Oscar sút vào tay De Gea và một lần Theo Hernandez sút chệch cột. Ba cú sút hỏng của Man Utd thuộc về Martial, McTominay và Lindelof, trong khi Mkhitaryan và Daley Blind hoàn thành nhiệm vụ.

Với tính chất của một trận giao hữu, Man Utd và Real có quyền thay đổi cầu thủ không hạn chế. Hai đội tận dụng gần như tối đa khi chỉ Quỷ đỏ chỉ thay ít hơn một người so với đối thủ (10-11).

Đội hình mà Real sử dụng trong hiệp một gần như là đội hình mạnh nhất. Thiếu vắng duy nhất trong đó là Cristiano Ronaldo, ngôi sao chưa trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Tung vào sân đội hình mạnh, nhưng Real không bắt nhịp được với trận đấu. Luka Modric và đồng đội hiếm khi gây được nguy hiểm về phía khung thành Man Utd.

Quỷ đỏ không sử dụng hai tân binh Lindelof và Lukaku ngay từ đầu, nhưng chơi sắc sảo hơn trong hiệp một. Trước khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 45, Lingard có một cú sút từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Keylor Navas phải tung người cản phá.

Real cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân từ đầu hiệp hai, nhưng bất ngờ chơi khởi sắc. Trái lại, đội hình hiệp hai của Man Utd có thêm nhiều ngôi sao nhưng không gây được ấn tượng. Sau bàn gỡ hòa của Casemiro, Real suýt vượt lên dẫn 2-1 từ cú sút phạt của cầu thủ trẻ Quezada.

Sau trận đầu tiên trong chuyến du đấu hè, Real sẽ chuẩn bị để gặp Man City vào ngày 26/7 tới. Cũng ngày đó, Man Utd sẽ gặp Barca.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG