Ly kỳ hành trình biển thủ tranh triệu đô của Picasso

Bức “La Coiffeuse” (Thợ làm tóc)
Bức “La Coiffeuse” (Thợ làm tóc)
Một bức tranh từng bị đánh cắp của danh họa người Tây Ban Nha - Pablo Picasso - vừa được tìm thấy lại. Đằng sau bức tranh có giá trị ước tính hàng triệu đô la này là cả một câu chuyện ly kỳ.

Một bức tranh của danh họa người Tây Ban Nha - Pablo Picasso - từng bị đánh cắp cách đây hơn một thập kỷ tại một nhà kho chứa tranh nằm ở thành phố Paris, Pháp. Bức tranh đã bất ngờ xuất hiện trở lại ở thành phố New York, Mỹ và sẽ nhanh chóng được đưa trả lại cho chính phủ Pháp.

Bức tranh sơn dầu theo trường phái lập thể đã bị đánh cắp từ lâu, mới đây, nó đã được đưa sang Mỹ hồi tháng 12/2014 vừa qua, thông qua con đường vận chuyển bưu kiện xuyên quốc gia. Bức tranh được gửi đi từ nước Bỉ.

Bức tranh được miêu tả trong giấy ký gửi vận chuyển là một món hàng thủ công, được mua để làm quà tặng sau một chuyến du lịch. Ước tính giá trị của bức tranh được người gửi ước tính vào khoảng 30 euro (hơn 700.000 đồng).

Bức tranh vốn được biết đến với cái tên “La Coiffeuse” (Thợ làm tóc), có giá trị hàng triệu đô la. Việc vận chuyển bức tranh bị đánh cắp vào Mỹ đã bị hải quan Mỹ phát hiện và chặn đứng, sau đó, họ đã ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc.

Bức tranh “Thợ làm tóc” được danh họa Picasso vẽ vào năm 1911 với kích thước 33 x 46cm, vốn nằm trong bộ sưu tập thuộc quyền sở hữu của Viện bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia, ở thành phố Paris, Pháp.

Bức tranh được trưng bày lần cuối ở Munich, Đức, sau đó, nó đã được đưa trở về Paris, Pháp và được cất giữ trong nhà kho chứa tranh của Trung tâm George Pompidou. Những nhân viên công tác tại đây chỉ nhận ra bức tranh đã biến mất sau khi một viện bảo tàng đề nghị được mượn bức tranh để trưng bày hồi năm 2001. Sau khi không thể tìm thấy bức tranh để cho mượn, người ta mới biết tác phẩm hội họa này đã bị đánh cắp mà không ai hay biết.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG