Lý do ông Khang ‘Hương vị tình thân’ chưa được lòng hội chị em

0:00 / 0:00
0:00
Lý do ông Khang ‘Hương vị tình thân’ chưa được lòng hội chị em
TPO - Trong bộ phim “Hương vị tình thân”, ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) là một doanh nhân thành đạt, uy quyền; một người con hiếu thảo, thương yêu mẹ hết mực; một người cha nghiêm khắc nhưng cũng thấu hiểu con cái. Tuy nhiên, ông Khang đã làm tròn vai trò người chồng chưa?

Trên một diễn đàn phim ảnh, hội chị em đang bàn luận sôi nổi xung quanh chủ đề “ông Khang có phải là người chồng lý tưởng hay không”. Ông Khang là một doanh nhân thành đạt, vô cùng hiểu thảo với mẹ. Tuy nhiên, với vợ, ông lại khá lạnh nhạt và gia trưởng.

Bà Xuân (Quách Thu Phương) là vợ ông Khang. Đây là một trong những nhân vật gây ức chế nhất của phim. Không chỉ bị khán giả bực bội, la ó với tính cách trẻ con, nông nổi, ham chơi của bà Xuân mà ngay chính ông Khang cũng từng phải thốt lên “lấy nhầm vợ”.

Lý do ông Khang ‘Hương vị tình thân’ chưa được lòng hội chị em ảnh 1
Ông Khang là một doanh nhân tài giỏi và hiếu thảo với mẹ.

Bà Xuân rõ ràng đáng trách nhiều phần, thậm chí thật khó để ưa nổi. Tuy nhiên, về phương diện làm vợ, bà Xuân là người phụ nữ có nhiều điểm đáng thương.

Ngay từ những tập đầu bộ phim, điều ông Khang luôn nói với vợ là phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn nữa để chăm sóc mẹ. Rất hiếm khi thấy cảnh ông Khang tình cảm, chăm sóc vợ.

Bà Xuân là người phụ nữ sống đơn giản, yêu thương chồng con, không phải là kiểu người phụ nữ ác tâm, chỉ là hơi trẻ con, thiếu sâu sắc. Bà Xuân cũng không phải loại con dâu hỗn láo, xắt xéo với mẹ chồng, chỉ là không được khôn khéo trong cách ứng xử. Có lẽ vì thế mà bà Dần (NSND Như Quỳnh) luôn ác cảm với bà Xuân. Bà Dần là mẹ chồng bà Xuân, bị bệnh đãng trí, lúc tỉnh lúc mê, nhiều lần nhìn nhầm bà Xuân là “tiểu tam” chen chân vào hạnh phúc của gia đình mình nền bà Dần quay ra đánh mắng, nắm tóc lôi đầu, thậm chí đẩy bà Xuân xuống bể nước.

Theo nhiều khán giả, phải sống với người mẹ chồng thiếu tỉnh táo như vậy, bà Xuân có cảm giác sợ hãi, khó gần cũng là điều dễ hiểu. Bà Dần còn nói thẳng với ông Khang “có con dâu cũng như không” và xem nhẹ thái độ hiếu kính của bà Xuân, thậm chí nhìn bằng nửa con mắt. Ngay cả câu nói hỏi han của bà Xuân, bà Dần cũng gạt bỏ “tôi không phải mượn chị”, còn ông Khang cũng ngó lơ, không bênh vực hay nói giúp vợ trước mặt mẹ.

Lý do ông Khang ‘Hương vị tình thân’ chưa được lòng hội chị em ảnh 2

Bà Xuân đáng trách những cũng có nhiều điểm khiến khán giả cảm thấy đáng thương.

Chưa bàn đến chuyện ai đúng ai sai trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tuy nhiên, là người đứng giữa, ông Khang lại luôn tìm cơ chỉ trích bà Xuân, đẩy bà vào tội không thương yêu mẹ chồng thực sự. Ông Khang cũng không có động thái dứt khoát nào để hóa giải những mâu thuẫn xung quanh hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình.

Trong diễn biến gần đây của “Hương vị tình thân”, bà Xuân phát hiện bà Dần tự giặt quần áo trong nhà tắm và ngăn cản nhưng lại vô tình khiến mẹ chồng bị ngã. Đành rằng những lời lẽ của bà Xuân chưa khéo nhưng nhiều khán giả cho rằng bà Xuân không có ý xấu, tất cả chỉ là tai nạn.

Thế nhưng, ông Khang lại chẳng thèm nghe vợ giải thích mà lập tức mắng té tát: “Em không xem lại mình đi. Làm dâu 30 năm rồi mà mẹ vẫn coi như người ngoài là như thế nào?”.

Sau đó, thái độ của ông đối với vợ khác hẳn, trở nên lạnh nhạt, thậm chí hay cáu gắt. Đỉnh điểm, ông nói thẳng với vợ: “Thôi, từ bây giờ em cứ chăm sóc cho hai đứa và bản thân em đi. Còn việc chăm sóc bà không phiền đến em nữa”.

Lý do ông Khang ‘Hương vị tình thân’ chưa được lòng hội chị em ảnh 3

Nhiều khán giả cho rằng bà Xuân bị chồng trách oan ở tình huống bà Dần bị ngã trong nhà tắm.

Hay như trong tập phim mới nhất, khi Nam (Phương Oanh) đến thăm bà Dần sau nhiều năm gặp lại, mọi người đang vui vẻ giữa chừng thì bà Xuân về, ông Khang liền chặn ngay cửa, “đuổi khéo” vợ đi chỗ khác vì “mẹ đang vui” và cho Nam “đỡ ngại”. Vẫn chưa hết tủi thân vì bị chồng lạnh nhạt khi không làm tròn nhiệm vụ chăm sóc mẹ, bà Xuân lại bị gạt ra khỏi nhà không thương tiếc. Đôi mắt hoe đỏ của bà Xuân khi nghe chồng nói vậy khiến nhiều chị em đồng cảm.

“Mặc dù bà Xuân từng nhiều lần quá đáng với Nam, nhưng suy cho cùng đây vẫn là nhà bà, việc mẹ chồng yêu quý Nam hơn bà đã đành, đến cả chồng cũng không muốn bà xuất hiện vì sợ phá tan cuộc vui của gia đình. Tập này thật tội bà Xuân và giận ông Khang quá”, một khán giả bình luận. Nhiều người cũng cho rằng, thay vì “đuổi khéo” bà Xuân, ông Khang có thể nhắc vợ kiềm chế, không nói năng nặng lời trước mặt Nam, chỉ thế thôi, có lẽ, bà Xuân sẽ đỡ tủi thân hơn.

Lý do ông Khang ‘Hương vị tình thân’ chưa được lòng hội chị em ảnh 4

Ông Khang cũng từng đề nghị chuyện ly hôn với bà Xuân.

Sự thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí cả những hiểu lầm của ông Khang đã góp phần đẩy bà Xuân ngày càng xa cách với mẹ chồng và chồng. Bà chỉ biết tìm vui bên bạn bè. Ít khi bà Xuân dám hỗn láo với chồng, tuy nhiên, vì quá uất ức mà có lần bà đã phải gào lên: “Anh chỉ biết nương theo bóng của mẹ thôi! Đã bao giờ anh dám thể hiện tình cảm của mình với tôi trước mặt mẹ chưa? Đã bao giờ khi mẹ mắng chửi tôi, anh dám đứng ra để bảo vệ tôi trước mặt mẹ không? Anh mới là thằng hèn! Anh mới là thằng hèn, anh có hiểu không?”. Đó là sự uất ức kìm nén suốt bao năm kể từ khi bà Xuân về nhà ông Khang làm dâu.

Nhiều khán giả nữ cũng đã và đang ở hoàn cảnh giống bà Xuân trong phim "Hương vị tình thân", không được mẹ chồng yêu thương, không được chồng tin tưởng, bảo vệ nên bày tỏ rất thương cảm cho bà Xuân. Bà là người đáng trách nhưng cũng là người đáng thương. Đồng thời, hội chị em cho rằng, ông Khang có thể là một vị chủ tịch tài giỏi, một người con vô cùng hiếu thuận, một người cha chuẩn mực, tuy nhiên, ông chưa làm tròn vai trò người chồng thực sự.

MỚI - NÓNG