Lướt

TP - Các cụ có câu: Chọn mặt gửi vàng! Thế cậu đã chọn tiệm vàng nào để gửi của trong thời buổi vàng tưng tưng lên xuống thế này chưa?

> Nơi 'bội thu', chỗ 'lèo tèo' hồ sơ xét tuyển NV2

-Hỏi khó nhau rồi, dân lướt sóng như tớ cứ thấy đâu có sóng to là lướt. Khi trời yên biển lặng là nghỉ chờ thời.

-Nghĩa là sao?

-Sóng to nghĩa là biên độ mua vào bán ra rộng. Lướt ở những tiệm đó mạo hiểm nhưng lại thú ăn thua!

-Lĩnh vực này không thuộc ngành dọc của tớ, nên tớ không rành lắm!

-Thế lĩnh vực nào là ngành dọc của cậu?

-Thời nay có câu: Chọn trường gửi con. Tớ nhìn ngắm mãi vẫn chưa có trường nào để phó thác tương lai quý tử?

-Hàng trăm trường đại học, không lẽ cậu không chọn được trường nào?

-Trường mình thích thì quý tử nhà mình không đủ điểm, trường xé rào, mời ào ào nhưng chẳng dám gửi con!

-Ấy chết! Thời nay đừng cầu toàn thế. Cơ hội nó lướt qua ngay!

-Nhưng con tớ thi được 23 điểm giờ xuống ngồi nguyện vọng 2 trường có thủ khoa 12 điểm, cứ thấy cay mũi thế nào?

-Thế sao cậu không áp dụng chiêu kinh doanh lướt vàng để lướt trường cho nó oách. Ghi danh vài trường lướt thử?

-Chả dại! Lướt vàng có lỗ có lãi chứ lướt trường thì lỗ là cái chắc.

Theo Báo giấy