Luis Diaz lần đầu tiên lên tiếng về vụ bố bị bắt cóc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo của Liverpool, Luis Diaz lần đầu tiên lên tiếng về vụ bố anh bị bắt cóc. Luis Diaz kêu gọi tổ chức bắt cóc sớm thả tự do cho bố anh.
Luis Diaz lần đầu tiên lên tiếng về vụ bố bị bắt cóc ảnh 1

Luis Diaz gửi thông điệp yêu cầu nhóm bắt cóc thả bố anh

Bố mẹ Luis Diaz bị bắt cóc tại quê nhà Colombia vào ngày 28/10 vừa qua. Ngay sau khi vụ việc được trình báo, cảnh sát địa phương đã giải cứu thành công mẹ Luis Diaz. Tuy nhiên, bố của tiền đạo này, ông Manuel Diaz vẫn bặt vô âm tín.

5 ngày sau khi vụ việc xảy ra, nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đứng ra nhận trách nhiệm và khẳng định ông Manuel Diaz vẫn an toàn. Nhóm ELN cũng cho biết họ sẽ phối hợp với các bên phù hợp để trả tự do cho bố của Luis Diaz. Thế nhưng đến thời điểm này, ông Manuel Diaz vẫn chưa được trở về.

Vì vụ việc, Luis Diaz đã vắng mặt 2 trận liên tiếp của Liverpool. Tiền đạo 26 tuổi này chỉ xuất hiện trở lại vào hôm qua, khi Liverpool làm khách của Luton. Anh trở thành người hùng của The Kop khi ghi bàn ở phút 90+5 giúp họ gỡ hòa 1-1 trước tân binh của Ngoại hạng Anh.

Sau khi ghi bàn, Luis Diaz đã vạch áo in thông điệp “Libertad Para Papa”, có nghĩa là “Tự do cho bố tôi”. Anh nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các đồng đội và người hâm mộ trên sân.

Sau trận đấu, Luis Diaz chính thức lên tiếng, kêu gọi nhóm ELN sớm trả tự do cho bố anh. Trên trang cá nhân, ngôi sao của Liverpool viết đầy cảm xúc: “Tôi không lên tiếng với tư cách cầu thủ ngôi sao. Hôm nay, tôi là Luis Diaz, con trai của ông Luís Manuel Díaz. Bố tôi là người đàn ông của gia đình, người luôn luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì gia đình nhưng ông đã bị bắt cóc”.

“Tôi yêu cầu ELN thả bố tôi càng sớm càng tốt. Tôi cũng mong mỏi các hiệp hội quốc tế nỗ lực giải quyết vấn đề đó để đảm bảo quyền tự do cho bố tôi. Mỗi giây, mỗi phút chúng tôi càng lo lắng hơn. Chúng tôi không có từ ngữ nào để mô tả cảm giác khủng khiếp của gia đình mình đang trải qua, và chúng tôi sẽ phải chịu đựng cảm giác đó cho đến khi bố tôi trở về”.

“Tôi cầu xin các người hãy trả tự do cho bố tôi và tôn trọng sự chính trực của ông ấy”.

“Tôi xin cảm ơn người Colombia cũng như cộng đồng quốc tế vì sự hỗ trợ của mọi người trong những ngày qua”.

MỚI - NÓNG