Lui để chờ

Lui để chờ
TP - Hai à, tía hỏi: Vì sao cả đồng lúa cháy trọi dzậy?

> Xe vẫn cháy, vì đâu?

- Đơn giản, vì do kiệt nước mà tía!

- Sao lại kiệt nước vậy ta?

- Vì hàng chục hồ thủy điện đang tích nước tía à!

- Khổ dân rồi, nhưng dù sao cũng biết được nguyên do. Dzậy vì sao xe tự dưng bốc hỏa hàng loạt hở Hai?

- Gần năm trời các nhà khoa học tạm đưa ra 3 nguyên nhân tía à. Nguyên nhân được coi là cơ bản nhứt đó là do xăng dởm.

- Ừ, biết nguyên nhân là có cách khắc phục. Dzậy con có biết vì sao cháu bé 11 tuổi lại có thể gây cháy hông?

- Các nhà khoa học cùng các nhà ngoại cảm đang nghiên cứu tía à.

- Con có biết đến khi nào họ kết luận được nguyên nhân phát hỏa của cháu bé cho gia đình và cháu ấy yên tâm hông?

- Con nghe tin nhiều nhà khoa học đã tháo lui?

- Sao dzậy cà? Họ tháo lui thì trông cậy vào ai?

- Họ biểu chỉ một trường hợp cá biệt này khó nghiên cứu quá. Như vụ xe phải đợi trên 300 chiếc phát hỏa mới gom đủ thông tin kết luận. Vụ này mới chỉ một…

- Nghĩa là họ chờ thêm cho đủ 300 trường hợp như ô tô, xe máy mới kết luận à?

- Con đoán dzậy!...

- Bậy quá! 10 triệu người mới có một trường hợp. Lúc nào nước mình đạt 3 tỷ người mới gom đủ 300 trường hợp có khả năng phát cháy để nghiên cứu đây Hai?

- Các nhà khoa học họ biết trước điều đó nên họ lui để chờ cho đủ mà tía!

- Chu cha trời đất!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG