Luật sư bị tạt acid ngay trước văn phòng

Luật sư bị tạt acid ngay trước văn phòng
TPO - Bị tạt acid đậm đặc vào mặt ngay trước văn phòng luật của mình vào sáng nay, toàn bộ mặt của luật sư Lĩnh bị biến dạng: hai mắt gần như hỏng hoàn toàn, phần vai và đôi tay cũng bị bỏng nặng
Hiện trường nơi luật sư Lĩnh bị tạt acid
Hiện trường nơi luật sư Lĩnh bị tạt acid.

Gần 8 giờ sáng nay, 7-8, luật sư Trần Hồng Lĩnh đi xe máy vừa đến nơi làm việc là Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng (số 352 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) thì bất ngờ bị hai thanh niên chở nhau bằng xe máy ập đến nhận diện.

Khi luật sư Lĩnh vừa dựng chân chống xe máy để vào văn phòng liền bị đối tượng ngồi sau xe máy nhảy xuống tiến đến hắt cả cốc thủy tinh acid đậm đặc vào mặt. Ngay sau đó, đối tượng hắt acid lên xe máy cùng đồng bọn phóng mất dạng.

Hiện trường vụ án vẫn còn nguyên dấu vết vụ tạt acid với nhiều vật dụng như xe máy của luật sư Lĩnh, tấm biển hiệu của ngôi nhà kế bên có nhiều vết cháy xém do acid bắn vào, một chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ do hung thủ để lại và chiếc cặp của luật sư Lĩnh bị cháy acid...

Được biết, luật sư Trần Hồng Lĩnh (60 tuổi, ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng) là trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng và hàng ngày chỉ có một mình luật sư Lĩnh đến làm việc tại văn phòng.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (52 tuổi, chủ nhà số 352 đường Trường Chinh, nơi luật sư Lĩnh thuê đặt văn phòng luật sư Lĩnh Chính Thắng) kể lại gần 8 giờ sáng nay, bà Oanh đang ngủ trên tầng hai thì giật mình choàng dậy khi nghe tiếng kêu cứu rất lớn của ông Lĩnh. Chạy xuống dưới nhà, bà Oanh xuống thấy luật sư Lĩnh nằm gục trước cửa nhà.

Chồng bà Oanh là ông Vũ Khắc Phê đang ăn sáng bên đường vội vã dùng xe bán tải của gia đình đang đậu trước cửa nhà chở ông Lĩnh đi cấp cứu tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng ở gần nơi xảy ra vụ án...

Ông Vũ Khắc Phê cho biết khi luật sư Lĩnh bị tạt acid, ông Phê đang ngồi ăn sáng bên đường. Lúc này do chiếc xe ô tô của gia đình ông Phê đậu lề đường ngay giữa cửa nên ông Phê không quan sát được vụ việc. Chỉ đến khi nghe luật sư Lĩnh kêu cứu thì ông Phê vội vàng chạy về và thấy ông Lĩnh đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm còn tay đang ôm mặt kêu gào vì đau đớn...

Do vết thương quá nặng có nguy cơ bị hỏng cả hai mắt nên ngay trong ngày hôm nay, luật sư Lĩnh sau khi sơ cứu đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Trung ương ở Hà Nội.

Cuối giờ chiều nay, người thân của luật sư Lĩnh cho biết ông Lĩnh đang dần hồi phục tinh thần và nhớ lại được vụ án. Ông Lĩnh có kể lại là khi ông vừa dựng xe máy thì một trong hai đối tượng lạ mặt đã cầm cốc acid hắt ngược từ dưới lên mặt ông. Sau đó, ông Lĩnh chỉ biết ôm mặt kêu cứu chứ không kịp nhận ra hai thanh niên đó là ai...

Hiện tình trạng sức khỏe của luật sư Lĩnh hết sức nguy cấp. Toàn bộ phần mặt của ông Lĩnh bị biến dạng. Mắt trái đã bị hỏng hoàn toàn còn mắt phải cũng có nguy cơ bị hỏng nốt.

Dự kiến sáng mai (8-8), các bác sỹ sẽ hội chẩn và tiến hành mổ mắt phải. Toàn bộ phần vai của ông Lĩnh cũng bị acid tàn phá bỏng nặng. Đôi tay của ông bị bỏng nặng do phản xạ đỡ acid khi bị hắt. Sau khi chữa trị ban đầu tại Bệnh viện Mắt Trung ương, ông Lĩnh sẽ được chuyển tiếp sang Viện bỏng Quốc gia để điều trị tiếp.

Các đơn vị nghiệp của Công an TP Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG