LS V-League 2020: CLB “chơi” không đẹp với CĐV

HAGL cất quá nửa trụ cột trên ghế dự bị ở trận thua 1-3 Quảng Ninh hôm 20/10 Ảnh: Anh Tú
HAGL cất quá nửa trụ cột trên ghế dự bị ở trận thua 1-3 Quảng Ninh hôm 20/10 Ảnh: Anh Tú
TP - Nhiều đội bóng không còn mục tiêu phấn đấu đã cất hết quân “xịn”, chỉ để cầu thủ trẻ hoặc dự bị ra sân. Thật khó trông đợi những trận đấu như vậy diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu xem bóng đá của CĐV.

Becamex Bình Dương ở trận đấu với Viettel trên sân Hàng Đẫy hôm 19/10 đưa nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Kết quả đội khách thua 0-1 với diễn biến trên sân Hàng Đẫy nhạt nhẽo tới độ nhiều CĐV bỏ về sớm. Bàn thắng duy nhất trận đấu được Bruno ghi trên chấm phạt 11m ngay nửa đầu hiệp 1. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn giải thích Becamex Bình Dương muốn tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu.

Trên bảng xếp hạng, Becamex Bình Dương đứng thứ 5 với 23 điểm, cách khá xa so với các đội nhóm đầu và gần như không còn cơ hội lọt vào tốp tranh chấp huy chương. Có lẽ vì vậy, họ cũng không còn động lực để tung đội hình mạnh nhất vào sân để ganh đua thành tích. HLV Nguyễn Thanh Sơn giải thích là đội bóng muốn cho cầu thủ trẻ thi đấu. Thắng thì vui còn thua thì cũng… chẳng sao, dù khả năng thua trận bao giờ cũng cao hơn.

HAGL trong trận thua 1-3 trước Quảng Ninh hôm 20/10 thậm chí cất 7 trụ cột trên ghế dự bị. Đội hình xuất phát đội bóng phố núi trận đấu này chỉ có thủ môn Bửu Ngọc, 2 trung vệ Memovic và Kelly là trụ cột. Toàn bộ những gương mặt khác gồm Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, hay tiền đạo Chevaugh Walsh đều được HLV Nguyễn Văn Đàn cất trên ghế dự bị. Sang hiệp 2, HAGL mới tung một số trụ cột vào sân nhưng những điều chỉnh này không đem lại sự thay đổi nào đáng kể.

Thất bại trước Quảng Ninh là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL, trước đó chính là trận thua đậm 0-4 ngay tại sân nhà Pleiku trước kình địch CLB Hà Nội. Về đội hình xuất phát của HAGL, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, họ coi như xong nhiệm vụ mùa này khi đã trụ hạng, và rõ ràng động lực của HAGL có vấn đề.

Đấy là ở nhóm A còn tại nhóm B, trước vòng đấu vừa qua, hầu hết giới bóng đá đều khẳng định Quảng Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước Nam Định, còn Hải Phòng sẽ thắng Thanh Hoá, dù phong độ cả Nam Định, Thanh Hoá đang tốt hơn. Kết quả “trúng phóc” khi Quảng Nam, Hải Phòng đều thắng với cùng tỷ số 2-0. Trước lượt đấu này, Quảng Nam (9 điểm) đang đứng cuối bảng xếp hạng, kém Hải Phòng (13 điểm) 4 điểm. Cuộc đua giành suất trụ hạng được xác định chỉ xoay quanh 2 đội bóng này. Việc cả hai đội cùng thắng khiến cho màn chạy điểm sẽ phải tiếp diễn tới vòng cuối.

Năm 2013, Ban Tư vấn đạo đức VPF từng đánh giá tiêu cực về trận thua của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn trước Kiên Giang, bởi trận này, đội bóng của bầu Thụy cất 3/4 trụ cột ở hàng thủ trên ghế dự bị. Các cầu thủ Xi măng Xuân Thành Sài Gòn bị đánh giá thi đấu thiếu nỗ lực. Ban Kỷ luật VFF sau đó ra án phạt trừ 4 điểm đội bóng của bầu Thuỵ, dẫn tới việc sau đó ông Thuỵ rút luôn khỏi bóng đá.

Nhắc lại chuyện này để thấy tình trạng đang diễn ra ở những vòng cuối V-League không phải bây giờ mới có. Ngay cả những giải đấu hàng đầu thế giới, chuyện các đội bóng khi hết mục tiêu phấn đấu lập tức cho trụ cột nghỉ ngơi cũng không lạ. Nhưng “thô” và thiếu quan tâm tới cảm xúc của CĐV như một số đội bóng ở V-League thì thật đáng trách.

CĐV rất tinh nên nhiều trận cuối giải, khán giả chỉ lèo tèo. Không ai bỏ tiền, bỏ sức đi theo dõi những trận đấu kết quả gần như được báo trước. Chỉ thương cho những CĐV trung thành, ủng hộ đội bóng lâu năm. Không người hâm mộ nào lại muốn chứng kiến đội nhà thua bạc nhược, buông xuôi.

Bao giờ các CLB V-League mới thực sự biết đá vì khán giả?           

MỚI - NÓNG