‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa sau đám cưới của ông Lâm và chị Hoa, Lợi và Nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn. Lợi cho rằng Nghĩa chơi xấu mình khiến cậu bị cả làng chửi vì gây mùi hôi thối ở ruộng hoa.

Cuối tập 20 phim “Lối về miền hoa” là phân cảnh Lợi (Trọng Lân) lén lút xách hai túi nilon đen ra ruộng hoa vào sáng sớm. Khi Lợi bất ngờ trượt ngã thì Nghĩa (Tô Dũng) xuất hiện. Nghĩa dò hỏi: “Mới sáng ngày ra, mày định giở trò gì đấy hả?”. Lợi gạt phắt đi rồi quay lưng trong sự hoài nghi của Lợi.

Đến tập 21 thì mâu thuẫn giữa hai người bắt đầu nảy sinh. Nghĩa trách móc Lợi: “Không phải việc của tao nhưng mày nghĩ xem mùi hôi thối đấy, có ảnh hưởng đến bọn tao không? Làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn. Tinh vi, giấu dốt”.

‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 1
‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 2
‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 3

"Là mày chơi đểu tao đúng không? Chỉ có mình mày biết tao chôn cá ở ruộng, mày cố tình đào lên cho nó bốc mùi để các bà ấy chửi tao chứ gì? Mày vừa phá hoại công việc của tao vừa để cho cả làng chửi vào mặt tao. Một mũi tên trúng hai đích. Tao thấy sợ mày dần rồi đấy thằng đểu”- Nghĩa bức xúc.

‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 4
‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 5

Trong khi Nghĩa và Lợi thì như “mặt trăng với mặt trời” còn ông Lâm (Thanh Bình)- chị Hoa (Đàm Hằng) thì quấn quýt không rời. Sau đám cưới và tuần trăng mặt không lâu, Hoa ngại ngùng báo tin vui đã có bầu. Ông Lâm hạnh phúc tới lặng người. Có lẽ, ông Lâm sẽ sớm thú nhận với Hoa về việc ông giả bệnh để cảm hoá Lợi, mong cậu thay đổi.

‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 6
‘Lối về miền hoa’ tập 21: Lợi bị Nghĩa chơi xấu, cả làng vào ‘ném đá’? ảnh 7

Ở diễn biến khác, Bão (Mạnh Quân) trêu chọc Thanh (Anh Đào) khi cô ở thế khó xử, không biết nên bênh vực Lợi hay tin tưởng Nghĩa.

“Đúng là chị gái mình cũng khó nghĩ thật. Một đằng là người thích mình, một đằng là người mình thích. Làm thế nào nhỉ?”- Bão nói.

Tuy nhiên, Thanh vội vàng phủ nhận. Thanh khẳng định, giữa cô và Nghĩa không phải tình yêu. “Tại ngày xưa chị ngộ nhận thôi. Chị với Nghĩa chẳng hợp nhau đâu, trẻ trâu”- Thanh nhấn mạnh.

Về tình cảm với Lợi vẫn là câu hỏi để ngỏ với Thanh. Dù trước đây, Thanh luôn ác cảm và coi thường Lợi nhưng thời gian gần đây cô nhìn ra những ưu điểm ở chàng trai này. Thanh cũng nhiệt tình hướng dẫn Lợi trong việc trồng hoa và quan tâm tới Lợi hơn.

Một tình tiết cho thấy Thanh đang dần có tình cảm với Lợi, đó là cảnh Thanh đứng bên ngoài nghe được những tâm sự của Lợi với Bão và Linh. Cô nàng thoáng buồn và quay bước đi khi thấy Lợi tuyên bố không theo đuổi mình nữa.

MỚI - NÓNG