Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kể chuyện với con trai, ông Lâm cho biết suýt ăn gạch vào đầu khi tới nhà nói chuyện đám cưới với Nghĩa.

Mở đầu tập 20 là cảnh ông Lâm (Thanh Bình) và Hoa (Đàm Hằng) nói chuyện với Nghĩa (Tô Dũng) về chuyện đại sự. Ông Lâm đổi xưng hô anh- em với Nghĩa và thông báo sẽ kết hôn với chị gái của Nghĩa.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 1
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 2

Tuy nhiên, Nghĩa phản đối và thể hiện thái độ vô cùng gay gắt. Nghĩa mời ông Lâm ra khỏi nhà và tuyên bố không bao giờ đồng ý để chị gái lấy người đàn ông này. “Tôi không biết chú cho chị ấy uống bùa mê thuốc lú gì nhưng tôi sẽ nói rõ quan điểm của mình là tôi không đồng ý. Con trai chú lớn gần bằng chị ấy, làm sao tôi có thể để hai người lấy nhau được chứ. Chả ra làm sao cả”- Nghĩa bức xúc.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 3

“Lời nói của tôi chỉ là thông báo chứ không phải xin ý kiến của cậu. Chúng ta đều là người lớn đừng cư xử như trẻ con nữa. Nếu cậu muốn kiếm chuyện với anh thì gặp riêng anh nói chuyện. Đừng làm chị gái cậu phải đau khổ, khó xử nữa”- ông Lâm ra vẻ đàn anh.

Sau khi ông Lâm ra về, Nghĩa như muốn nổi điên với chị Hoa nhằm gây sức ép. Tuy nhiên, Hoa một lần nữa nhắc lại với em trai, cô chỉ thông báo về việc kết hôn chứ không phải hỏi ý kiến hay chờ cậu đồng ý.

“Chỉ vì em là em trai của chị nên em có quyền ích kỉ níu giữ chân chị, không cho chị đi tìm hạnh phúc. Có phải vậy không?”- Hoa vặn hỏi.

“Nhưng như thế là hạnh phúc hả chị? Lấy chú ấy về rồi, chị sẽ hạnh phúc thế nào? Hay suốt ngày phải chăm lo cho một người ốm yếu, bệnh tật. Tại sao không phải là người khác? Tại sao phải là chú Lâm? Tại sao lại là một lão già sắp chết hả chị?”- Nghĩa gào lớn.

Không thể chịu đựng thêm, Hoa cho Nghĩa một cái tát như trời giáng. Đây là lần đầu tiên cô dùng bạo lực với em trai của mình. Chính Nghĩa không tin rằng, chị gái có thể vì một người đàn ông mà đánh mình.

Nói với em, Hoa cho biết, điều cô ân hận nhất chính là vì quá nuông chiều nên khiến Nghĩa trở nên ích kỉ như bây giờ.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 4

Tâm sự với Phương (Quỳnh Châu), Hoa bày tỏ sự thất vọng về Nghĩa. Đồng thời, cô khẳng định chuyện kết hôn với ông Lâm là nghiêm túc. Phương chúc phúc và động viên Hoa đừng buồn về Nghĩa.

“Thế là chị Hoa của chúng ta sắp trở thành cô dâu rồi. Rồi anh Nghĩa sẽ nghĩ thông thôi. Chẳng qua là mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá nên anh ấy không kiềm chế được cảm xúc của mình. Với em hiểu là anh Nghĩa vì quá lo lắng cho chị nên mới như thế. Anh Nghĩa đâu phải kiểu người biết nói những lời dễ nghe đâu”- Phương an ủi chị Hoa.

Mặt khác, Phương giải thích cho Nghĩa hiểu hơn những trăn trở và suy nghĩ của chị Hoa.

Ở nhà ông Lâm, Lợi (Trọng Lân) sốt sắng hỏi dò bố về kết quả cuộc nói chuyện với Nghĩa. “Hôm qua bố xuống nói chuyện với em vợ tương lai thế nào? Có tình thương mến thương, tay bắt mặt mừng không?”- Lợi tò mò.

“Thương. Suýt nữa thì nó cho cục gạch. Sắp tới bố bận chuyện cưới vợ, việc anh, anh cứ lo. Thằng Nghĩa nếu có sinh sự thì anh nhường nó mấy câu. Ruộng hoa mà bố hợp tác với thằng Nghĩa và cái Thanh, bố uỷ quyền cho anh”- ông Lâm căn dặn Lợi.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 5
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 6

Trò chuyện riêng với Nghĩa, ông Lâm giãi bày, mình không phải là người tuỳ tiện trong chuyện tình cảm. Đó chính là lý do thời điểm này ông Lâm mới đi bước nữa. Hơn nữa, ông Lâm cho rằng, ông đã tìm được người thương mình và người mình thương.

Tuy nhiên, vấn đề mà Nghĩa trăn trở nhất chính là ông Lâm đang mắc bệnh hiểm nghèo, không thể sống được bao lâu. Nếu kết hôn với ông Lâm, chị Hoa sẽ sớm phải sống cảnh goá bụa. Cậu không muốn chị gái phải khổ.

“Chị ấy khổ là vì phải chăm sóc cho em” - ông Lâm nói. “Chị ấy phải được hạnh phúc nhất, mặc bộ váy đẹp nhất, tổ chức đám cưới linh đình nhất. Chú có làm được không?”- Nghĩa đặt câu hỏi với ông Lâm. “Điều mà Hoa mong mỏi nhất chính là lời chúc phúc của em”- ông Lâm nhấn mạnh.

Nghĩa dần xuôi lòng và đồng ý cho chị gái lên xe hoa với ông Lâm. Nghĩa xin lỗi chị gái vì đã không suy nghĩ thấu đáo. Chỉ mong muốn chị được hạnh phúc mà Nghĩa vô tình thành người ích kỉ. Nghĩa lo lắng chị sẽ phải tiếp tục chịu khổ.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 7
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 8

“Thực sự em ngăn cản chuyện cưới xin vì em sợ chị khổ”- Nghĩa nói trong nước mắt.

Cảnh hai chị em Hoa- Nghĩa ôm lấy nhau khóc nức nở khiến nhiều khán giả không khỏi rưng rưng.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 9
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 10
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 11
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 12
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 13

Đám cưới giữa ông Lâm và Hoa nhanh chóng diễn ra. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới và lễ cưới giản dị nhưng không kém phần sang trọng diễn ra ở nhà. Nghĩa mỉm cười hạnh phúc trong ngày vui của chị nhưng sau đó vẫn không nguôi lo lắng.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 14
Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 15

Trò chuyện với Lợi, Thanh (Anh Đào) thổ lộ, cô muốn về hưu ở tuổi 40 và đi du lịch khắp thế giới. Trở lại dự án trồng hoa hữu cơ, Thanh cho biết cô đã tặng chế phẩm sinh học cho bà con để thay thế thuốc trừ cỏ hoá học. Tuy nhiên, để mọi người tin và dùng theo cũng cần thời gian. Thấy Thanh còn phân vân, Lợi động viên: “Trước hết, mình cần tin vào chính mình đã”. Lợi tràn đầy niềm tin và hi vọng vào dự án mới của mình.

Tập 20 ‘Lối về miền hoa’: Ông Lâm suýt ‘ăn’ gạch khi tới nhà gái hỏi cưới Hoa ảnh 16

Về chuyện ở cửa hàng hoa, Lợi treo biển sang nhượng. Tuy nhiên, Linh (Đức Anh) cản Lợi và muốn giữ lại để cậu tiếp quản. Linh thổ lộ, cậu muốn tự lực đi lên bằng đôi chân của mình và nhờ Lợi hỗ trợ ban đầu. Gia cảnh của Linh khiến cậu có động lực để trưởng thành càng nhanh càng tốt. Thấy được sự quyết tâm của Linh, Lợi đồng ý sang nhượng cửa hàng cho Linh làm chủ.

MỚI - NÓNG