Lời tạ từ năm cũ

Lời tạ từ năm cũ
Đồng hồ đang nhích từng khắc một để chào đón năm mới, những phút giây cuối cùng của năm, sống chậm lại, sẽ sống hết mình trọn từng giây phút, sao ta lại không như vậy để cảm thức nhiều hơn!
Lời tạ từ năm cũ ảnh 1

Sáng cuối cùng của năm những con phố dài nằm thu mình trong phố, cái lạnh tràn về khắp cả nước, ta bắt gặp nhiều hơn những ánh mắt, nụ cười từ những người thân yêu và những người xa lạ trên phố đông.

Dường như khi những khoảnh khắc còn sót lại ta muốn ôm trọn những thương yêu và mang đi, ôm trọn những nhớ thương sau bao ngày được giữ kín, nói ra những lời từ trái tim chân thành, giản dị nhưng đáng trân trọng và giữ gìn.

Nỗi buồn ư! Gửi lại một góc, cất lại vào một nơi để không làm ảnh hưởng đến những khoảnh khắc giao thời sắp tới, đã thuộc về quá khứ thì không buộc vào đôi chân nhỏ bé mà mang đi suốt dọc hành trình để nhận ra cùng đi một một con đường nhưng đôi chân mình sao nhanh chóng mỏi mệt và những hành trình phải dừng lại vì mọi thứ.

Sức khỏe! Thật tuyệt vời vì ta còn năng lượng để học tập, để làm việc, sống và cống hiến hết mình cho những đam mê, có những thành công được mọi người xung quanh gọi tên và ta thấy mình trưởng thành, nhưng có những thành công chính bản thân ta nhận ra và mỉm cười để bước mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn, thấy mình thật may mắn và bình yên.

Năm cũ, buông bỏ đi những thứ không cần thiết, giữ thật chặt những tình cảm đã có. Sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn, học cách lắng nghe nhiều hơn thay vì buộc người khác phải chấp nhận, trước khi buộc người khác xỏ chân vào giày mình thì hãy bước chân vào đôi dày họ và cảm. Nhận ra tất cả để thấy cuộc sống luôn muôn màu và mỗi ngày qua đi biết đồng cảm hơn với những người bạn tưởng chừng như xa lạ.

Gia đình luôn luôn là bến đỗ bình yên, năm cũ đã qua, bao lần được quầy quần được bên bữa cơm ấm áp bên gia đình, bao lần được nghe giọng mẹ cha nhắc nhở từ một miền quê xa vắng mà vọng lại cả tiếng đứa em: hai ơi! Hai nhanh về và nhớ quà cho em nhé! Thấy mắt mình se cay vì sự quan tâm bé nhỏ, nghe cả đông đang bước đi từng bước vào căn nhà thân yêu, những tình cảm ấm áp gửi trao không bao giờ là muộn màng. Yêu hơn những gì ta đã có, vốn dĩ là thân quen đó nhưng hôm nay nó còn mang thêm những nỗi nhớ.

Tình yêu! Đủ dạn dày và chín chắn để gọi tên cho những mối quan hệ có khi là lưng chừng, biết vì ai đó mà sống tốt hơn cho bản thân mình, xóa mờ đi những tính cách trẻ con để thay vì đòi hỏi sự chiều chuộng thì biết cách quan tâm để dung hòa. Vẫn còn đó những giận hờn, những hiểu lầm nho nhỏ nhưng nó là một trong những gia vị nêm nếm cho tình yêu đậm đà hơn như một ly cà phê ban sáng.

Vui, buồn, nhớ, thương. Tất cả những cảm xúc trong một năm qua, tích nhặt lại để biết cái gì cần được mang đi và cái gì gửi lại trong ngày tháng xưa cũ. Nạp năng lượng cho một năm mới.

Một tinh thần khỏe mạnh, một trái tim sẵn sàng sẽ chia, và năng lượng tràn đầy cho tất cả. Năm mới của bình yên và may mắn đang khẽ khàng gõ cửa để những chúng ta đón vào.

Theo Mực tím

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG