Lời khai của nghi can giết dã man đôi nam nữ

Công an tiến hành bắt giam Nguyễn Minh Hoàng. Ảnh: Công an TP Hồ
Công an tiến hành bắt giam Nguyễn Minh Hoàng. Ảnh: Công an TP Hồ
Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Nguyễn Minh Hoàng đã dùng dao sát hại 2 người rồi tự sát nhưng bất thành. 

Ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre) để điều tra về tội giết người.

Trước đó, đêm 20/1, "vợ hờ" của Hoàng là Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Ba Tri, Bến Tre) nhiều lần gọi điện thông báo đang ở cùng người tình mới là Cao Duy Quí (29 tuổi, ngụ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre) khiến Hoàng nổi cơn ghen. Đối tượng này sau đó chạy xe về nhà lấy dao đến nhà "tình địch" để nói chuyện.

Hoàng vào nhà bằng cửa sau, phát hiện Quý đang đừng trước cửa phòng ngủ nên rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát dù nạn nhân cố tháo chạy khỏi nhà. Sau đó, Hoàng vào phòng ngủ đâm Nga nhiều nhát khiến "vợ hờ" tử vong.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, nghe tiếng kêu cứu của cháu ruột, ông V.V.H chạy sang kiểm tra và phát hiện Quý đang thoi thóp ở cửa sau nhà nên vội vã đưa đến bệnh viện Đa Khoa huyện Ba Tri cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng. Ông V.V.H đã trình báo vụ việc đến công an xã An Ngãi Trung.

 Riêng Hoàng sau khi gây án đã cầm dao về nhà tự sát nhưng được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu nên may mắn được cứu sống. Đến ngày 28/1, Hoàng xuất viện và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt tạm giam.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Hãy thắp lên ngọn nến, nén tâm nhang thay lời tri ân các anh hùng liệt sĩ
TPO - Theo anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, chúng ta hãy dành những phút lặng yên để tưởng nhớ những người anh hùng đã ngã xuống trên mảnh đất này, để lắng nghe bản hùng ca bi tráng của dân tộc Việt Nam. Hãy đi nhẹ, nói khẽ vì dưới mỗi bước chân ta là xương cốt bao thế hệ cha anh, xung quanh ta là bao linh hồn bất diệt. Hãy thắp lên những ngọn nến, những nén tâm nhang thay lời tri ân, lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay trước các anh hùng, liệt sĩ.