Lộ chuyện ngoại tình, chồng tôi nói dối trơ trẽn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đó là sự lừa dối trơ trẽn nhất của người đàn ông mà bạn gọi là chồng. Bạn cần phải nhận ra để kip thời có quyết định đúng với cuộc đời còn rất dài ở phía trước của bạn.

Đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết Thương tình cũ lỡ thì, chồng tôi “giúp” cho cái bầu!, theo ý kiến riêng của tôi, bạn nên dũng cảm đưa đơn li hôn người chồng bạc tình, bạc nghĩa đó đi. Bạn tiếc nuối, níu kéo làm gì người đàn ông mà khi bị người yêu phụ tình thì tìm đến bạn, xây dựng hạnh phúc với bạn. Đến khi bạn không may lại sảy thai, mãi 2 năm sau vẫn không mang bầu được, lại tìm đến tình cũ ăn nằm với họ để đến nay có con chung như vậy?

Đó là sự lừa dối trơ trẽn nhất của người đàn ông mà bạn gọi là chồng. Bạn cần phải nhận ra để kip thời có quyết định đúng với cuộc đời còn rất dài ở phía trước của bạn.

Bạn hãy bình tâm suy nghĩ cho kĩ đi, chồng bạn đâu có yêu thương, có chung thủy với bạn như lời anh ấy vớt vát với bạn khi câu chuyện ngoại tình của anh ấy bị lộ.

Chẳng qua anh ấy nói theo quán tính, theo kịch bản đã chuẩn bị trước để lấp liếm cho tội lỗi của anh ấy mà thôi. Chứ nếu yêu thương, tôn trọng bạn thì làm sao có chuyện vợ sờ sờ ra đó mà vẫn lén lút ngoại tình với người yêu cũ được?

Bây giờ có nói nhiều thì hậu quả cũng đã xảy ra, chi bằng bạn cứ tự quyết định cuộc hôn nhân của mình đi. Nếu thấy còn thương yêu chồng, còn muốn gắn bó với anh ấy thì đành chấp nhận cảnh chồng chung, cảnh lép vế vì không thể sinh con đàng hoàng cho chồng được.

Nghĩa là bạn phải chấp nhận đổi ngôi cho người tình của chồng, để cô ấy lên chính thức vì cô ấy đã có con với chồng bạn, cô ấy đã đạt được nguyện vọng của cả gia tộc nhà chồng.

Nhịn được, nhường được thì sau này có khổ, có nhục bạn cũng cắn răng mà chịu, đừng kêu ca, trách móc hay khóc lóc bi lụy để làm phiền cha mẹ, ảnh hưởng đến danh dự, đến sức khỏe bản thân bạn nhé.

Bạn là người có học, tuổi cũng còn trẻ, tương lai còn đang ở phía trước, tin rằng bạn sẽ biết giải quyết việc này ra sao để không ảnh hưởng đến gia đình bố mẹ họ hàng với bản thân bạn. Hãy quyết định sớm để còn có hướng đi cho cuộc sống của mình bạn nhé. Mong bạn luôn khỏe, tự tin và sáng suốt trong mọi giải pháp cho câu chuyện buồn này. 

MỚI - NÓNG