Liverpool thua đau phút 90, Jurgen Klopp nói gì?

Jurgen Klopp nhận thua trước Napoli
Jurgen Klopp nhận thua trước Napoli
TPO - Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay ở Champions League, Liverpool đã thua Napoli đúng vào phút 90. Kết quả này khiến đội bóng của Jurgen Klopp rơi vào tình thế khó khăn tại bảng C và tất nhiên, HLV người Đức không thể hài lòng.

Hành quân đến sân San Paolo của Napoli, HLV Jurgen Klopp gây bất ngờ khi tung đội hình mạnh nhất ra sân. Trước đó, nhiều người tin rằng ông sẽ xoay vòng một số vị trí nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng với Man City ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Thực tế trên sân cho thấy Jurgen Klopp cẩn thận không thừa. Cho dù chơi với đội hình mạnh nhất, Liverpool vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước Napoli thi đấu rất kỷ luật của Carlo Ancelotti. Mọi chuyện trở nên tệ hại với Liverpool ngay ở phút 19, khi tiền vệ đắt giá Naby Keita dính chấn thương phải rời sân.

Không có Keita, Liverpool đánh mất sự cơ động ở giữa sân. Tiền vệ vào thay Keita là Jordan Henderson có xu hướng chơi lùi sâu và thích chuyền dài. Cách chơi này không đem lại hiệu quả, đặc biệt khi các cầu thủ liên tục áp sát và có khả năng kiểm soát bóng rất tốt.

Thống kê cho thấy Liverpool chỉ cầm bóng được 43% và tung ra 4 pha dứt điểm suốt cả trận đấu, trong đó không có cú sút nào trúng đích. Không chỉ tấn công bế tắc, Liverpool còn bất ngờ đánh mất sự tập trung ở cuối trận.

Liverpool thua đau phút 90, Jurgen Klopp nói gì? ảnh 1 Các cầu thủ Liverpool không có pha dứt điểm nào trúng khung thành Napoli
Phút 90, hàng thủ áo đỏ dày đặc gần như không phản ứng trước pha phối hợp đơn giản của Napoli. Kết quả, Jose Callejon dễ dàng thoát xuống căng ngang cho Lorenzo Insigne ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kết quả này khiến Liverpool rơi xuống thứ 2 ở bảng C, sau chính Napoli. Hiện tại, Liverpool bằng điểm với Paris SG, đội đã vùi dập Crvena Zvezda 6-1, nhưng vẫn đứng trên nhờ thành tích đối đầu.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận đội bóng của ông đã thi đấu không đủ tốt ở sân San Paolo. Ông nói: “Chúng tôi thậm chí không có nỗ lực tấn công, tôi không thể nhớ lần cuối cùng đội thi đấu kém như vậy là bao giờ”.

“Tôi nghĩ rằng phần lớn cầu thủ đều có thể chơi tốt hơn những gì đã thể hiện. Không có cú sút nào trúng đích là điều thật khó chấp nhận. Napoli đã có một trận đấu hay, trong khi chúng tôi thì không. Vì vậy, họ xứng đáng có 3 điểm”.

“Đâu là nguyên nhân chính xác? Tôi chưa chắc chắn 100%. Nhưng có lẽ phần lớn là vì lỗi của tôi. Tuy vây, tôi sẽ cần một ngày xem lại để biết những gì đã diễn ra”.

MỚI - NÓNG