Liverpool đã chuẩn bị gì cho cuộc báo thù Real?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liverpool đã chờ đợi 4 năm để có được ngày này, ngày họ tái chiến Real và đòi lại những gì đã mất trong đêm chung kết đầy tai họa ở Kiev. Vậy đội quân của Juergen Klopp đã chuẩn bị những gì?
Liverpool đã chuẩn bị gì cho cuộc báo thù Real? ảnh 1

Người ta nói bóng đá đơn thuần là thể thao, và thể thao thì không có thù hận. Có thể đúng, nhưng không phải với Mohamed Salah, với Liverpool. Ngôi sao người Ai Cập không bao giờ có thể quên, và Liverpool cũng vậy, buổi tối năm 2018 ở Kiev. Mọi thứ có thể khác đi nếu không có cú khóa tay kiểu judo khiến Salah phải rời sân trong nước mắt, và pha va chạm khiến Loris Karius bị choáng trước khi gây nên 2 sai lầm tai hại.

Sergio Ramos, kẻ gây ra tất cả, đã không còn ở Real, song chiếc Cúp Champions League thì vĩnh viễn nằm lại đó. “Chúng tôi có tới sân tập của Real vài lần khi thi đấu ở Madrid, và chúng tôi nhìn thấy hình ảnh phô trương về 13 chiếc Cúp, trong đó có chiếc ghi Kiev ở dưới. Ý nghĩ trong đầu tôi là, nó lẽ ra là của chúng tôi”, James Milner nói.

Sau chiến thắng trước Villarreal ở bán kết, với câu hỏi muốn gặp đội nào ở chung kết, Salah không ngần ngại đáp rằng “muốn gặp Real”. Và anh giải thích bằng dòng tweet “Chúng ta có một món nợ phải giải quyết” khi Real có màn ngược dòng kịch tính trước Man City để giành tấm vé tới Stade de France.

Vậy Salah cũng như Liverpool đã sẵn sàng cho màn báo thù ở Paris?

Liverpool đã chuẩn bị gì cho cuộc báo thù Real? ảnh 2

Sau 4 năm, cú khóa tay của Ramos vẫn mang đến nỗi đau cho Salah và Liverpool. (Ảnh: Getty Images)

Có một số lo ngại về việc đội quân của Juergen Klopp sẽ kiệt sức sau 62 trận đã chơi mùa này, nhiều hơn bất cứ mùa giải nào khác. Với việc hội quân từ ngày 11/07/2021 và mùa giải 2021/22 sẽ kết thúc sau đêm chung kết Champions League vào ngày 28/05/2022, có nghĩa là các cầu thủ Liverpool đã ở cùng nhau 321 ngày liên tục. Và khi ra sân, họ luôn chơi với cường độ cao, chạy liên tục, pressing không ngừng. Vậy làm sao đội bóng này có thể đối đầu với Real, những người chỉ chơi 55 trận và bắt đầu tập trung cho trận chung kết từ ngày 30/04, khi họ chính thức trở thành nhà vô địch La Liga?

Thực tế là Klopp đã làm rất tốt công việc xoay tua để không ai bị vắt kiệt sức. Mùa này dù tổng số trận tăng vọt nhưng Salah chỉ đá chính 44 trận, ít hơn nhiều so với các mùa trước. Tương tự là Virgil van Dijk. Con số 50 trận ra sân của trung vệ người Hà Lan không khác gì hai mùa 2018/19 và 2019/20.

Để tạo thời gian nghỉ ngơi, Klopp đã sử dụng số lượng đồ sộ 36 cầu thủ trong cả mùa giải. Làm một phép so sánh, Real sử dụng 31 cầu thủ trong 55 trận mùa hiện tại, nhưng có tới 13 người đã ra sân hơn 40 trận. Ở Liverpool chỉ có 10 người cán mốc 40 trận.

Liverpool đã chuẩn bị gì cho cuộc báo thù Real? ảnh 3

Liverpool đang là một tập thể chất lượng mà bất cứ ai cũng có thể trở thành ngôi sao. (Ảnh: Getty Images)

Có một thay đổi lớn ở Liverpool thời gian này, chính là sự cá nhân hóa trong tập luyện. Mỗi cầu thủ có vị trí nhất định trên sân, và họ sẽ gắn bó với vai trò đó ngay cả trong những trận 5 đấu 5 hay sân mini. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ thành thạo với vai trò mà còn giúp cơ thể họ điều chỉnh theo nhu cầu của nó, tăng hiệu suất tối ưu và dẫn đến ít chấn thương hơn. Chưa hết, Liverpool còn thu thập thông tin và thông qua một thuật toán để biết liệu một cầu thủ có bị quá tải hay không. Các nhân viên vật lý trị liệu cũng sẵn sàng làm thêm giờ nhằm giúp cầu thủ đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Tất cả khiến Liverpool không bao giờ rơi vào trình trạng suy kiệt, đồng thời tránh được các chấn thương nặng đã làm hỏng mùa giải trước. Việc cá nhân hóa tập luyện và tăng hiệu suất tối ưu cũng nâng cao chất lượng đội hình. Họ có thể đánh bại Villarreal ở bán kết bằng đội hình B, hoặc thay đổi tới 9 cầu thủ trong đội hình xuất phát trong trận đấu với Southampton ở vòng áp chót mà không ảnh hưởng tới kết quả.

Sau 62 trận, danh sách kiến tạo lên đến 24 cầu thủ, bao gồm cả thủ môn Alisson, và 20 người ghi ít nhất 1 bàn. Sự phụ thuộc vào bộ ba Salah - Mane - Firmino cũng không còn. Để làm nên con số khổng lồ 147 bàn thắng, có 5 người ghi từ 10 bàn trở lên. Hàng công có thể xuất hiện Diogo Jota hoặc Luis Diaz, Mane có thể đá trung lộ thay vì cánh trái, và Divock Origi, Takumi Minamino hay Naby Keita, Thiago đều có khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định.

Vì vậy, Liverpool đang sẵn sàng hơn bao giờ hết cho cuộc tái chiến với Real. Cho dù họ có gặp mệt mỏi thật sau một mùa giải quá dài, thì ý nghĩ báo thù cũng mang tới động lực lớn để họ chiến đấu với hơn 100% sức lực.

MỚI - NÓNG