Liverpool cắt mạch thua, tiến sát ngôi vô địch Ngoại hạng Anh

Sadio Mane ăn mừng bàn thắng trước Bournemouth
Sadio Mane ăn mừng bàn thắng trước Bournemouth
TPO - Sau 2 trận thua liên tiếp trước Watford và Chelsea, Liverpool đã tìm được niềm vui chiến thắng khi tiếp đón Bournemouth ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 29 Ngoại hạng Anh, Liverpool bất ngờ để Bournemouth vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 9. Tuy vậy, sự tỏa sáng của bộ đôi Mohamed Salah và Sadio Mane đã giúp The Reds thắng ngược và giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu này, HLV Jurgen Klopp không có đội hình mạnh nhất vì Alisson và Robertson dính chấn thương. Mặc dù vậy, ông vẫn có hàng công mạnh nhất với bộ ba Mane, Salah và Firmino. Xét về lực lượng và danh tiếng, Liverpool vượt trội so với Bournemouth.

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Watford và Chelsea, Liverpool rất quyết tâm giành chiến thắng và họ dâng cao tấn công ngay từ đầu. Thế nhưng, hàng thủ có phần lỏng lẻo khiến Liverpool trả giá đắt ngay ở phút thứ 9. Từ cánh phải Jefferson Lerma dễ dàng thoát xuống căng ngang cho Wilson ghi bàn.

Những tưởng bàn thua chóng vánh này sẽ khiến Liverpool hoảng loạn, đặc biệt khi tinh thần của họ đã dao động rất nhiều trong tuần qua. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ càng chơi càng quyết tâm. Sự quyết liệt của họ khiến Bournemouth liên tục mắc sai lầm.

Phút 25, tiền vệ Bournemouth để Mane cướp bóng ở giữa sân. Số 10 đi bóng trước khi kiến tạo cho Salah ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool.

8 phút sau, kịch bản gần tương tự xảy ra. Vẫn ở giữa sân, tiền vệ Bournemouth chuyền bóng vào chân Van Dijk. Hậu vệ người Hà Lan nhanh chân chọc khe cho Mane thoát xuống ghi bàn trong thế đối mặt với Aaron Ramsdale, nâng tỉ số lên 2-1 cho Liverpool.

Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Tuy vậy, các chân sút của họ hoặc dứt điểm quá vô duyên, hoặc không thắng được thủ môn Aaron Ramsdale. Tỉ số 2-1 được giữ đến hết trận.

Cho dù không ghi được thêm bàn thắng, nhưng Liverpool vẫn có thể hài lòng với chiến thắng trước Bournemouth. Lúc này, khoảng cách giữa họ và Man City đã tăng lên thành 25 điểm. Trong ít ngày tới, Man City lần lượt gặp M.U và Arsenal. Nếu Man City không toàn thắng, Liverpool sẽ đến rất gần chức vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi.

MỚI - NÓNG