Lĩnh án tử hình vì vận chuyển cả yến ma tuý đi tiêu thụ

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Thò Bá Thái bị tuyên án tử hình - Ảnh: Hoàng Long
Bị cáo Thò Bá Thái bị tuyên án tử hình - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Ngày 24/3, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên xử sơ thẩm mức án tử hình đối với đối tượng Thò Bá Thái vì đã vận chuyển cả yến ma tuý các loại đi tiêu thụ.

Ngày 24/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma tuý" với số lượng lớn.

Bị cáo Thò Bá Thái bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo khoản 4, điều 250 Bộ Luật hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, khoảng 2 giờ chiều 25/9/2020, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Nam) đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Đội kiểm soát Hải Quan (Cục Hải quan Hải Phòng) đã kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Thò Bá Thái (35 tuổi, trú tại bản Huổi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trước cửa Ga Phủ Lý (thuộc phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 5 kg ma túy đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và 2 bánh heroin (tổng cộng khoảng 10kg).

Tại phiên toà, trước các chứng cứ không thể chối cãi, Thò Bá Thái đã thừa nhận hành vi vận chuyển ma tuý.

Đánh giá mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và căn cứ vào chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thò Bá Thái mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

MỚI - NÓNG
PGS. TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
Giải bài toán thoát bẫy lao động giản đơn
TP - Chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đề ra, trước hết Việt Nam cần giải bài toán thoát bẫy lao động giản đơn và thực hiện quyết liệt thay đổi mô hình kinh tế, đồng thời gỡ những vấn đề bất cập của thu hút đầu tư, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng của sản phẩm khi tham gia chuỗi cung ứng.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 634 mang mùa Xuân tới các đảo tiền tiêu. Ảnh: Châu Linh
Vị Tết của lính biển
TP - “Chào đất liền, chúng tôi ra khơi…” - dòng trạng thái mang theo một nỗi niềm lắng đọng, là chút bâng khuâng khi phải rời xa gia đình, không thể đoàn viên dịp Tết. Nhưng hơn hết, đó là niềm tự hào và trách nhiệm mang trong mình sứ mệnh giữ vững biển trời Tổ quốc của những người lính Hải quân.