Liên hoan sân khấu thử nghiệm khai màn

Liên hoan sân khấu thử nghiệm khai màn
TP- Vở "Đến bờ bên kia" mở màn Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc tối qua tại Rạp Kim Mã số 1 Giang Văn Minh, Hà Nội.

Đây là vở kịch nói chuyển thể từ truyện ngắn "Sang sông" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, do Hội Nghệ sỹ Sân khấu đầu tư kinh phí, CLB Thử nghiệm của Hội dàn dựng.

"Đến bờ bên kia" quy tụ nhiều gương mặt sáng giá của kịch nói phía Bắc: NSND Hoàng Dũng, NSƯT Trung Hiếu (NH Kịch Hà Nội), NSƯT Phạm Cường (NH Kịch Quân đội), Kim Oanh, Quách Thu Phương (NH Tuổi trẻ), Trung Anh (NH Kịch Việt Nam), Hoàng Hải (Đà Nẵng).

Khởi phát từ một truyện ngắn hay, diễn viên lại tập vào 10-12 giờ đêm- khoảng thời gian rảnh rỗi của nghệ sỹ, "Đến bờ bên kia" được chờ đợi và mở màn cũng phải.

Trước đó, sáng qua, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng Nhà nước trao tặng các thế hệ nghệ sỹ sân khấu.

Nhà hát Tuổi trẻ mang 2 vở đua tài, cả hai đều là kịch hình thể: "Biến vỹ của tình yêu" (NSND Lan Hương đạo diễn) và "Ngẫu hứng từ chuyện Cô bé bán diêm" (NSND Lê Hùng).

"Biến vỹ của tình yêu" ra mắt từ tháng 10, chưa gây nên một hiệu ứng nào như "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử" hai năm trước. Kịch hình thể đòi hỏi nghệ sỹ phải sành sỏi ngôn ngữ cơ thể, đồng thời bứt ra khỏi giới hạn của nó.

Xem Biến vỹ của tình yêu, đôi chỗ, khán giả vẫn cảm thấy sự cần thiết của lời. Trong thể loại này, Như Lai ngày càng thể hiện là một diễn viên không thể thiếu. Từng xuất sắc với Hàn Mặc Tử, nay anh diễn một lúc hai vai chính trong "Biến vỹ của tình yêu" và "Ngẫu hứng từ chuyện Cô bé bán diêm".

Cả hai vở cùng chung một đề tài: số phận những đứa trẻ côi cút giữa cuộc đời. "Ngẫu hứng từ chuyện Cô bé bán diêm" diễn tại Nhà hát Tuổi trẻ, là vở kịch hình thể thứ ba của Lê Hùng sau "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử" và "Vườn thiên đàng".

Theo Nhà hát Tuổi trẻ, vở diễn có những tìm tòi sáng tạo trong lối dàn dựng, xử lý sân khấu và cách thể hiện của nghệ sỹ ở góc độ biểu cảm hình thể cũng như phần nhạc nền được Tường Văn phối khí khá hiện đại.

Múa rối có hai đại diện tại Liên hoan: "Trấn Cổ Loa thành" của NH Múa rối Thăng Long và "Chuyện tò he" của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Có lẽ đây là thời điểm mà chú Tễu đang say sưa đưa người, đưa rối to vào mặt nước thủy đình và sàn rối cạn. Không biết mấy năm nữa, chú Tễu sẽ bước sang giai đoạn thử nghiệm nào?

Thêm một vở nghe rất quen tai - "Những quân bài định mệnh" (Đoàn kịch CAND), cũng dự Liên hoan. Hoá ra, vở này từng được Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng, mức độ thành công vừa phải. Liệu Đoàn kịch CAND có vượt qua nổi sự vừa phải đó? Hôm họp báo giới thiệu nội dung liên hoan, NSND Doãn Hoàng Giang nửa đùa nửa thật: “Nếu ai đó xem lại mình không có yếu tố thử nghiệm nào, hoặc những thử nghiệm ấy quá bé nhỏ thì nên dừng lại và rút tên”.

Thử nghiệm, một động từ mạnh tưởng không dành cho người già. Nhưng, người trẻ chưa được tín nhiệm giao dựng vở, thế nên Anh Tú, Lan Hương, Đào Quang cũng được gọi là trẻ!

Lịch trình Liên hoan

Tối 1/12: Đến bờ bên kia.

Ngày 2/12: 9h30: Biến vỹ của tình yêu tại NH Tuổi trẻ,

20h: Sanh vi tướng, tử vi thần tại rạp số 1 Giang Văn Minh.

Ngày 3/12: 9h30: Trấn Cổ Loa thành tại 26 Nguyễn Phong Sắc, 20h: Ngẫu hứng từ chuyện Cô bé bán diêm tại NH Tuổi trẻ.

Ngày 4/12: 14h: Hội thảo, 20h: Câu Kiều ru một đời người tại Rạp số 1 Giang Văn Minh.

Ngày 5/12: 9h30: Lời thề Diệm Thiên Hùng - Rạp Hồng Hà, 20h: Oan hồn - Rạp số 1 Giang Văn Minh.

Ngày 6/12: 9h30: Vàng đen, 20h: Trong hào quang bóng tối, đều tại số 1 Giang Văn Minh.

Ngày 7/12: 9h30: Những quân bài định mệnh, 14h: Hội thảo, 20h: Cuộc sống là thế đấy, đều tại số 1 Giang Văn Minh.

Ngày 8/12: 9h30: Chuyện tò he, tại NH Múa rối Việt Nam.

20h: Bế mạc tại số 1 Giang Văn Minh.

MỚI - NÓNG