Lê Tích Kỳ của X-Factor từng rất quậy và học kém

Lê Tích Kỳ sống với bà ngoại từ năm 4 tuổi, còn mẹ làm việc ở Macau. Trước đây, Tích Kỳ còn rất "quậy", thường xuyên đánh nhau với bạn bè. Thế nhưng, đến khoảng năm lớp 8 thì anh bỏ hẳn thói xấu này.

Khi tập 1 cuộc thi X-Factor phát sóng tối chủ nhật 30/3, Lê Tích Kỳ trở thành "cơn sốt" bởi giọng hát tốt và hoàn cảnh đặc biệt. Tích Kỳ năm nay 17 tuổi, làm nghề giữ xe ở một trường cấp ba tại quận 12, TP HCM.

Khi anh cất giọng với ca khúc Wait (
xem video), cả khán phòng muốn "nổ tung" bởi giọng hát bản năng rất mạnh mẽ, đầy cảm xúc và đam mê. Các giám khảo Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương... thậm chí không kìm được cảm xúc nên đã rơi lệ.

Lê Tích Kỳ của X-Factor từng rất quậy và học kém ảnh 1

Lê Tích Kỳ sống với bà ngoại từ năm 4 tuổi đến nay. Ảnh: Maison de Bil

Ngoài đời, Lê Tích Kỳ là một chàng trai hoạt bát, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt. Hai bên nội ngoại của anh đều là người Hoa nên đặt cho anh cái tên này, còn anh trai thì tên Lê Tích An. Giải thích về ý nghĩa của cái tên, Tích Kỳ nghĩ rằng gia đình mong muốn những điều kỳ diệu sẽ đến với cuộc đời anh, còn người anh trai hơn một tuổi sẽ luôn có sự bình yên. 

Tích Kỳ kể, ba mẹ ly dị từ năm anh 4 tuổi, kể từ đó hai anh em về sống với ông bà ngoại. Khi anh lên 8 tuổi thì ông ngoại mất. Trong gia đình, ngoài bà ngoại còn có vợ chồng cậu mợ và các em. Từ khi về sống với bên ngoại, anh em Tích Kỳ mất hẳn liên lạc với ba và phía bên họ nội. Lúc còn nhỏ, thỉnh thoảng Tích Kỳ cũng hỏi thăm mẹ về ba, nhưng có lẽ mẹ có lý do riêng nên không trả lời rõ ràng. Vì vậy, đến tận giờ Tích Kỳ cũng chỉ nắm được thông tin mơ hồ về ông. 

Tích Kỳ có vẻ bề ngoài vui vẻ, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn nhạy cảm. Anh nói, mình thiếu thốn tình cảm gia đình. Mẹ đi làm xa tận Macau từ cách đây rất lâu, thỉnh thoảng gửi tiền về phụ bà ngoại nuôi hai anh em. Vì vậy, người gần gũi nhất với Tích Kỳ là bà ngoại. Thế nhưng, Tích Kỳ cũng chỉ có thể trò chuyện với bà về những chuyện linh tinh trong cuộc sống chứ không thể tâm sự gì. Một phần vì không muốn bà buồn, một phần vì khoảng cách thế hệ quá lớn.

Lê Tích Kỳ của X-Factor từng rất quậy và học kém ảnh 2

Tích Kỳ đam mê âm nhạc nên thường tự thu âm những ca khúc mình yêu thích rồi tải lên mạng. Anh kể, ngoài giờ làm việc anh chủ yếu ở nhà chứ ít khi đi chơi. Ảnh: Maison de Bil

Gia đình Tích Kỳ không nghèo nhưng cũng chẳng thể gọi là khá giả. Anh sống trong căn nhà rộng của ông bà ngoại, có khá đầy đủ tiện nghi nhưng luôn ý thức được đây không phải những thứ do mình làm ra. Đôi khi có người nghĩ gia đình giàu có, Tích Kỳ cũng chỉ cười cho qua. Hơn ai hết, anh hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Chàng trai 17 tuổi tâm sự, hồi cấp hai anh học rất khá, môn nào điểm cũng cao nhưng đến lớp 9 thì đuối dần vì mất căn bản môn toán. Lên cấp ba, Tích Kỳ chuyển sang học bổ túc để có thể vừa học vừa làm. Anh được nhận vào làm giữ xe cho một trường cấp ba gần nhà, mỗi ngày làm 4 ca với mức lương 1,6 triệu đồng một tháng. Với số tiền này, Tích Kỳ chủ yếu trang trải cho nhu cầu chi tiêu cá nhân, thỉnh thoảng anh phụ bà ngoại tiền chợ. 

Đi làm ở độ tuổi này, Tích Kỳ thấy mình trưởng thành hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, nhưng đôi khi anh cũng chạnh lòng vì bị các bạn học sinh trong trường coi thường. Là người nóng tính, nhiều lúc Tích Kỳ cũng "nổi điên" nhưng rồi cũng phải kiềm chế để cho qua mọi chuyện. Tích Kỳ không dám nhận mình ngoan, bởi anh cũng như nhiều bạn trẻ khác, "mưa, nắng" thất thường với những buồn, vui vô cớ. Chưa kể, trước đây Tích Kỳ còn rất "quậy", thường xuyên đánh nhau với bạn bè. Thế nhưng, đến khoảng năm lớp 8 thì anh bỏ hẳn thói xấu này. Bây giờ, Tích Kỳ giải quyết mọi chuyện bằng lời nói, không phải lúc nào cũng "động thủ" tay chân. Tích Kỳ cho rằng, mình đi học trễ hai năm nên suy nghĩ có phần già dặn, chín chắn hơn các bạn.

Tích Kỳ yêu thích âm nhạc nên thường sinh hoạt trong các diễn đàn về rap, rock. Anh cũng nghe đủ thể loại nhạc, từ nhạc Việt Nam đến nhạc quốc tế. Anh còn nhớ, từ khi mới 5-6 tuổi đã nghe nhạc của... Ưng Hoàng Phúc và bé Xuân Mai. Lần nào Ưng Hoàng Phúc ra đĩa mới anh cũng lùng mua cho bằng được, nếu không có tiền mua thì đến tiệm CD gần nhà để nghe ké. 

Từ nhỏ Tích Kỳ đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành ca sĩ, nhưng càng lớn thì anh lại càng thấy e ngại. Giờ anh lại muốn trở thành giáo viên dạy thanh nhạc. Vì vậy, Tích Kỳ dự định sau khi học xong bổ túc cấp ba sẽ thi vào Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật để được học bài bản.

Lê Tích Kỳ của X-Factor từng rất quậy và học kém ảnh 3

Công việc trông xe ở trường học mang lại cho Tích Kỳ thu nhập 1,6 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống. Ảnh: Maison de Bil

Thời điểm này, cuộc sống của Tích Kỳ đang có sự thay đổi lớn do cuộc thi X-Factor mang lại. Nhớ lại hôm tập 1 của chương trình phát sóng xong, anh nhận được hàng chục cuộc điện thoại và tin nhắn từ người quen gọi đến chia vui. Chưa kể, hàng nghìn người chia sẻ trên facebook khiến máy tính của anh bị treo vì quá tải. Đêm hôm đó anh hạnh phúc đến không ngủ được, tận 4h30 sáng mới chợp mắt được chừng hai tiếng rồi dậy đi làm. 

Sau những giây phút thăng hoa, Tích Kỳ đang thấy hoang mang, lo lắng. Nếu tập trung tham gia cuộc thi, anh sẽ phải nghỉ việc giữ xe ở trường. Nhưng, như vậy thì anh cảm thấy có lỗi với những người đã giúp đỡ mình thời gian qua. Ngược lại, anh không đành lòng để cơ hội thể hiện niềm đam mê của mình dễ dàng trôi qua...

Theo Hàn Quốc Việt

Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG