Lại thêm một vụ bắt cóc trẻ em ở bệnh viện

Cháu Thanh đã về bên mẹ sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng công an. ảnh: L.N
Cháu Thanh đã về bên mẹ sau nỗ lực tìm kiếm của lực lượng công an. ảnh: L.N
TP - Sau hai vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra ở bệnh viện phụ sản, hôm qua 6/4, Cơ quan điều tra Công an quận 10, TPHCM đang truy tìm một phụ nữ tình nghi bắt cóc trẻ để lấy tài sản vừa xảy ra ở BV Nhi đồng 1 TPHCM.

Sau khi thăm khám tại khu khám dịch vụ của BV Nhi đồng 1 TPHCM với chẩn đoán nhiễm trùng đường hô hấp, bé Lý Thị Thanh Thanh, 6 tuổi, con gái của chị Đặng Thị Thu Nga, 31 tuổi ở Lâm Đồng được yêu cầu nhập viện.

Khoảng 10 giờ 45 phút sáng 5/4, chị Nga dẫn theo con đến khu khám dịch vụ để đóng tiền khám và ứng tiền nhập viện. Sau khi chen lấn đóng tiền, chị Nga quay lại thì không thấy con gái mình nữa nên báo bảo vệ bệnh viện và Công an phường 10, quận 10.

Theo camera của bệnh viện ghi lại, tại thời điểm 10 giờ 45 phút sáng 5/4, tại khu khám dịch vụ của bệnh viện rất đông phụ huynh và bệnh nhi đến thăm khám. Cùng thời điểm này ở đây xuất hiện một phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc quần trắng và áo hoa lảng vảng ở khu vực này.

Camera ghi nhận người phụ nữ mặc quần trắng, áo hoa sát nách đang ngồi ở hàng ghế chờ tiến lại dẫn bé Thanh đi. Tiếp nhận thông tin từ chị Nga trình báo Công an phường 10 đã báo cáo sự việc lên Công an quận phối hợp với công an các quận khác tìm kiếm, đồng thời cho lực lượng chốt chặn các cổng ra vào bệnh viện. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Công an phường 4, quận 4 cho biết có một bé gái đi lạc trong hồ bơi ở đường Khánh Hội, quận 4, lập tức chị Nga được đưa đến nhận dạng và phát hiện là con mình.

Chiều tối qua, 6/4, Trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng - Trưởng Công an phường 10 quận 10 xác nhận đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thu Trâm, 23 tuổi, ngụ ở quận 4, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng bắt cóc bé Lý Thị Thanh Thanh khi bé Thanh bị lạc mẹ vào sáng 5/4. Tại cơ quan công an, Trâm khai nhận đã dắt bé Thanh rời khỏi khu khám bệnh của bệnh viện vào trưa ngày 5/4, và tháo lấy bông tai.

Tại cơ quan công an, bé Thanh cho biết, trong lúc đang tìm mẹ thì có người phụ nữ đến dẫn đi ra khỏi cổng bệnh viện rồi đưa lên xe máy của một người đàn ông chờ ở cổng. “Đến hồ bơi thì người phụ nữ lột bông tai của con. Lúc cô ấy đang lột lấy chiếc bông tai thứ hai, do đau nên con la lên nên bảo vệ hồ bơi nghe thấy thì cô ấy bỏ đi”- bé Thanh kể lại.

Hôm qua 6/4, Trung tá Chiến Thắng, Trưởng Công an phường 10 cho biết đang phối hợp với lực lượng các quận huyện truy tìm hành tung của người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em ở bệnh viện để lấy tài sản.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 3 vụ bắt cóc trẻ em ở bệnh viện khiến nhiều người hoang mang. Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã ký kết với Công an TPHCM về Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở y tế.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh- Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, sau các vụ bắt cóc trẻ, Sở đã yêu cầu các bệnh viện cần sớm rà soát lại và củng cố tất cả những vấn đề liên quan đến an ninh bệnh viện như quy định giờ thăm nuôi, hệ thống báo động, đường dây nóng của bảo vệ, hệ thống camera giám sát tại các khoa phòng, cổng bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.