Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ

TPO - Nói về vai diễn để đời, Kim Oanh tâm đắc với nhân vật Lan của “Những cô gái trong thành phố”. Bên cạnh đó, nữ diễn viên trẻ không ngại thể hiện chính kiến của bản thân để tồn tại trong môi trường showbiz đầy thị phi và khắc nghiệt.

Kim Oanh từng thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Huế nhưng cuối cùng lại chọn con đường diễn xuất, cơ duyên nào khiến chị rẽ ngang như vậy?

Lúc mình học ở Huế, trong dịp lớp có tổ chức một vở kịch thì Oanh tham gia đóng. Xem diễn xuất của tôi, bạn bè khuyên nên ứng tuyển vào trường Sân khấu Điện ảnh. Lúc đấy còn một tuần hết hạn nộp hồ sơ, tôi phải nhờ đến sự giúp sức của rất nhiều người để hoàn thành hồ sơ và may mắn là đã đỗ.

Chị được biết đến nhiều qua vai Lan trong phim truyền hình “Những cô gái trong thành phố”, đây có phải là vai diễn khiến chị tâm đắc nhất?

Vai Lan là vai diễn chính đầu tiên của tôi trên sóng truyền hình và là vai tôi ấn tượng, tâm đắc nhất vì rất hợp với mình. Hơn thế, trong phim tôi được nói tiếng mẹ đẻ nên có cảm giác rất gần gũi và thân thương. Được đóng cặp với NSND Công Lý, người đã giảng dạy và chỉ bảo tôi rất nhiều. Đây có thể nói là vai diễn để đời của mình.

Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ ảnh 1 Hình tượng nhân vật Lan do Kim Oanh thủ vai được khán giả yêu thích
Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ ảnh 2 Nhờ lối diễn xuất mộc mạc, đầy cảm xúc, cô gái quê Quảng Trị là ít nhiều tạo được tiếng vang và dấu ấn trong lòng công chúng

Kim Oanh thường vào vai nhân vật có cảnh ngộ bi đát, đòi hỏi bộc lộ cảm xúc tâm lý. Với một diễn viên trẻ, chị lấy chất liệu từ đâu để tạo cảm hứng?

Hầu như những vai Oanh diễn đều rất hiền lành và có số phận. Tôi phải tìm hiểu về nhân vật, xem nhân vật đó có xuất thân, nguồn gốc như thế nào, xem phim, đọc sách nhiều hơn để cóp nhặt và ứng vào mình. Trong quá trình quay, tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người, như chú đạo diễn hay các anh chị, cô chú diễn viên.

Là người con miền Trung – Quảng Trị nhưng phải đổi giọng phổ thông để phù hợp với công việc, bạn có thấy khó khăn không?

Năm thứ nhất học Sân khấu Điện ảnh tôi chưa nói được giọng Hà Nội. Năm thứ hai được sự giảng dạy của thầy giáo là NSND Hoàng Dũng, tôi bắt đầu ý thức được việc phải sửa giọng sao cho phù hợp với ngôn ngữ ở đây. Tôi không tự tin 100%, nhiều khi đi quay cuống quá, tự nhiên không kiềm chế được và chuyển sang tiếng Quảng Trị lúc nào không hay. Đến bây giờ tôi vẫn đang trau dồi hơn nữa để giọng nói hoàn chỉnh.

Tôi cảm thấy vui và may mắn khi nhận được sự ủng hộ của khán giả. Tôi nghĩ đây là điểm khác biệt với tất cả các diễn viên đóng cùng nên tạo được ấn tượng với khán giả.

Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ ảnh 3 Kim Oanh nổi tiếng nhờ vai diễn “gái quê” hiền lành, chân chất trong bộ phim “Những cô gái trong thành phố” và loạt tác phẩm ăn khách như “Những nhân viên gương mẫu”, “Mê Cung”,...

Trong phim chị có nhiều cảnh quay thân thiết với NSND Công Lý, vậy Oanh có sợ bạn gái của Công Lý ghen không?

Bạn gái của chú Công Lý cũng là người chơi rất thân với Kim Oanh ở ngoài đời. Vì đây là công việc nên không bao giờ có chuyện ghen tuông. Tôi vẫn hay đến nhà chú Lý chơi và được chị Hà mời cơm rất thoải mái. Hơn nữa, NSND Công Lý còn là sếp của tôi trong nhà hát Kịch Hà Nội.

Bốn chị em trong “Những cô gái trong thành phố” thân thiết như ruột thịt là vậy, ngoài đời mối quan hệ của mọi người như thế nào. Kim Oanh thân với ai nhất trong bốn người?

Oanh chơi với tất cả mọi người. Nhưng để nói về thân nhất thì tôi thân với diễn viên Lương Thanh (nhân vật Mai) vì hai người sát cạnh nhà nhau. Những lúc gặp chuyện không vui hay cần người tâm sự thì hai chị em vẫn hay ới nhau đi cafe.

Người ta hay nói trong môi trường showbiz thì khó có thể tìm thấy một tình bạn chân thành? Chị có hội bạn thân showbiz không và nghĩ sao về ý kiến này?

Bản thân tôi vẫn chứng kiến nhiều tình bạn ở trong showbiz. Còn đối với bản thân, tôi là một người vui vẻ, ai cũng có thể chơi được, nhưng để gọi là bạn thân đúng nghĩa là chỉ có một người bạn học từ hồi mẫu giáo – người mà tôi có thể thoải mái chia sẻ hết mọi tâm tư thầm kín.

Kim Oanh có muốn thử sức cho những hình ảnh táo bạo hơn không, một vai diễn có “cảnh nóng” chẳng hạn?

Tôi từng nhận được một vài lời mời đóng cảnh nóng nhưng không phải là phim truyền hình nên đã từ chối. Nhưng sau này, nếu có bộ phim hay kịch bản có cảnh nóng thật sự ấn tượng thì tôi sẽ nhận lời, nhưng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ ảnh 4

Cát-xê nghề diễn có đủ để Kim Oanh đam mê với nghề? Chị từng đầu tư cho MV “Yêu là kiếp mộng” hay hé lộ căn hộ “khủng”, hẳn Kim Oanh là người có đời sống rất khá giả?

Ngoài công việc đi quay phim, tôi vẫn nhận nhiều việc ở ngoài. Từ khi đóng “Những cô gái trong thành phố”, tôi được nhãn hàng chú ý tới, mức cát-xê cũng tăng cao hơn, đủ để trang trải cuộc sống.

Còn về MV “Yêu là kiếp mộng”, tôi muốn lưu giữ những hình ảnh Lan và cũng hay trêu mọi người rằng mình bỏ tiền cát-xê làm phim ra để quay MV, để sau này có thể nhìn lại hình ảnh đẹp của mình trong thời thanh xuân.

Tôi nghĩ mình là một người may mắn khi từ nhỏ đến lớn luôn được bố mẹ quan tâm chăm sóc. Nhưng tôi không hề dựa dẫm vào họ. Từ năm thứ hai đại học, Kim Oanh đã tự lo liệu cuộc sống. Tôi chỉ gửi tiền về cho bố mẹ thôi chứ chưa bao giờ ngửa tay xin tiền.

Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ ảnh 5 Tạo hình của Kim Oanh trong MV "Yêu là kiếp mộng"

Rất nhiều diễn viên trẻ muốn lấn sân sang gameshow để tăng độ nhận diện, nổi tiếng. Chị có nghĩ tới việc sẽ thử sức ở lĩnh vực này để khán giả biết đến nhiều hơn?

Bản thân tôi không thấy mình là một người hoạt ngôn. Đóng phim thì có thể hóa thân thành bất cứ vai nào, nhưng cứ lên chia sẻ, tâm sự trên gameshow thì cứ run rẩy. Vì thế, tôi nghĩ mình chỉ nên trung thành với nghề diễn viên thôi! (cười)

Là người của showbiz, chị có từng bị gạ gẫm và đối mặt với những điều này như thế nào?

Trong môi trường nghệ thuật thì không tránh khỏi những cám dỗ. Tôi luôn nhớ lời căn dặn của bố mẹ, cho đến bây giờ vẫn khắc cốt ghi tâm: “Đừng bao giờ đánh đổi mình vì bất cứ điều gì cả. Con không cần phải nổi tiếng, con chỉ cần là con thì bố mẹ đã hạnh phúc rồi”. Đến thời điểm này, tôi chưa làm gì cảm thấy hổ thẹn với bản thân và bố mẹ.

Kim Oanh 'Những cô gái trong thành phố': Chưa làm gì hổ thẹn với bản thân và bố mẹ ảnh 6

Chị có vẻ khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, là một cô gái xinh đẹp đa tài, hẳn Kim Oanh có nhiều người theo đuổi?

Người theo đuổi thì chắc chắn có. Bố mẹ tôi suốt ngày gọi giục, hỏi thăm có mối tình nào chưa. Sắp chạm đến ngưỡng 30, tuy có đôi chút lo lắng nhưng tôi nghĩ có lẽ cái duyên vẫn chưa đến, mình cứ từ từ không việc gì phải vội vì tất cả mọi chuyện tình yêu đã có duyên số hết rồi.

Dự án sắp tới của Kim Oanh?

Hiện tại, tôi đang hoàn tất những phân đoạn cuối trong bộ phim “Lửa Ấm”, dự kiến sẽ lên sóng VTV1 vào cuối tháng 9 sau khi phim “Lựa chọn số phận” kết thúc. Ngoài công việc quay phim, tôi còn có một shop quần áo nho nhỏ để thỏa mãn niềm đam mê về thời trang.

Cảm ơn Kim Oanh! Chúc chị sức khỏe và thành công trong các dự án sắp tới!

MỚI - NÓNG